Nguyễn Phú Trọng, kẻ vong ơn bội nghĩa,
kẻ ăn cháo đá bát!
FB. Bùi Tuấn Dương
Mồm hắn thường ngày ăn cơm (cướp) của dân, mặc áo (cướp) của dân, ấy vậy mà cũng chính cái mõm ấy lại sơn sớt nói ra những điều khinh bỉ nhân dân.
Về nguyên tắc, bất kể một đảng phái chính trị của một quốc gia tiến bộ nào cũng không ĐƯỢC PHÉP sử dụng tiền thuế của dân, thế nhưng đảng cộng sản Việt Nam lại đi ngược lại nguyên tắc đó. Bản thân Trọng và đảng cộng sản đang do Trọng cầm đầu không những đang ăn cơm (cướp), mặc áo (cướp) của dân, mà còn tiêu xài hoang phí tiền thuế của dân, mang tiền thuế của dân đi xun xoe xu nịnh ngoại bang hòng ngoại bang chống lưng chính trị.
Nói về Trọng không thể nói Trọng không có học thức, không có kiến thức. Trọng có những thứ đó. Thế nhưng, những thứ Trọng có đó thì những chính trị gia tiến bộ thế giới chẳng ai còn dùng tới. Hoặc giả những kẻ dùng tới những thứ được cho là ''học thức'' ''kiến thức'' đó thì đất nước ấy, dân tộc ấy đang ở đáy cùng của thế giới văn minh.
Trọng có kiến thức, có học thức đấy, thế nhưng nhận thức của Trọng về xu thế thế giới là đang lầm lạc rõ ràng. Nó đã và đang được chứng minh trên đất nước Việt nam. Trọng có kiến thức, có học thức đấy, thế nhưng ý thức về lòng tự tôn bản thân còn không có thì lấy đâu ra ý thức về lòng tự tôn dân tộc?!
Vậy thì học thức và kiến thức của Trọng đáng phỉ nhổ và nguyền rủa không?!!
Muôn vàn đáng phỉ nhổ và nguyền rủa Trọng. Bởi vì kẻ có học thức, có kiến thức mà không đủ phản tỉnh nhận thức và ý thức được thì vô cùng đểu cáng khốn nạn. Hàng triệu người dân xuống đường thể hiện quyền biểu đạt của mình với chính sách sai lạc của chính quyền, thể hiện tình cảm thiêng liêng với Tổ Quốc. Thế mà Trọng hàng ngày hàng giờ ăn cơm, mặc áo từ tiền thuế của những người biểu tình ấy lại đi ngoác mõm ra kêu hàng triệu người dân biểu tình ''toàn là những kẻ bất hảo''.
Tổ cha nhà Trọng!!!