Đ/c Chúa ngục trại tù xã nghĩa Việt Nam Trọng Lú viết sổ tang thương tiếc đ/c con buôn bán máu Phi Đèn Cá Tra-hình Trong Nước.
Tư Bến Nghé
Lãnh tụ Cu cộng Phi-đèn Cá-rô (Fidel Castro), là lãnh tụ cộng sản tên tuổi từ giữa thế kỷ 20, là người nỗi tiếng đương thời cùng Che Guevara của Argentina hay Hồ chí Minh của Bắc Việt Nam. Phi-đèn Cá-rô cướp được chính quyền từ tay Tổng thống Fulgencio Batista, lên mần thủ tướng khi đó vừa mới 33 tuổi (02/1959), đất nước Cuba rơi vào chế độ cộng sản, và dân Cuba cũng gặp thảm cảnh y chang dân Việt. Để rồi nay xứ Mỹ cũng có một cộng đồng Cuba tị nạn, ở Florida với 1,2 triệu người. Riêng tại Miami người Cuba chiếm 34% dân số thành phố!
Phi-đèn Cá-rô sống đúng chín chục tuổi (1926-2016) mới chết, cái tình Cu cộng Vịt cộng thắm thiết có từ lúc bác còn sống, bác mần chủ tịt nước miền Bắc được vài năm, thì Phi-đèn tiếp bước mần thủ tướng nước Cu cộng. Cái gắn bó là do cả hai cùng cộng sản, còn ơn nghĩa với nhau thì chắc cũng hổng là bao, vì Cu cộng là nước nghèo, mà Vịt cộng cũng hổng khá hơn gì, nhưng chung ý thức hệ mà hai bên ra tuồng khăng khít sớt chia, trong đó có câu Phi đèn Cá rô nói: Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình... Thiệt hôn khúc sau xin nói rõ!
Phía nhà nước An Nam cộng, đám ăn theo sau này khi nói về Cuba, thì có tay chủ tịt nước Triết Lùn với câu nói được cho là ‘ấn tượng’ tuy khá hề, còn ai muốn nói đó là câu nói của một thằng ngu thì tùy: Như trời đất sinh ra VN phía đông, Cuba phía tây, VN ngủ Cuba thức, trái lại VN thức Cuba ngủ, để canh giữ hòa bình thế giới… Cuối năm 2016, lãnh tụ Cu cộng Phi-đèn Cá-rô đang sống chuyển ra từ trần, Trọng Lú với bộ mặt đưa đám tuyên bố: Đảng và nhà nước ta quyết định để tang đồng chí Fidel Castro với nghi thức quốc tang vào ngày 04/12/2016 (sic).
Thật hết biết luôn, chủ nghĩa cộng sản đã bị liệng vô thùng rác, còn Phi-đèn ngay dân Cuba cũng gọi hắn là tên đồ tể, nếu đảng và nhà nước có bại não muốn để tang Phi-đèn, thì kêu con cái dòng họ nội ngoại chít khăn tang, chứ mắc mớ gì dân Việt mà bắt phải mần quốc tang, đúng là lố bịch và ngu xuẩn. Cuốc tang 04/12/2016 khóc đồng chí Phi-đèn Cá-rô của toàn xứ xã nghĩa rồi cũng qua, nhưng cái vụ hỏa thiêu xác Phi-đèn, lại mần rắc rối cho đám An Nam cộng, dư luận đã lên tiếng ồn ào đòi ‘xử lý’ cái xác khô bác, đang nằm phơi trong lăng đá Ba Đình.
Phi-đèn Cá-rô thằng em của bác chết, (bác và Phi-đèn có kết nghĩa anh em), Ba Đình đã hố vụ mần lễ quốc tang, nay cái chuyện Phi-đèn không muốn sống mãi trong sự nghiệp những thằng ăn theo ở xứ Cuba, mà xác đem thiêu đã mần nhột Ba Đình, đang sống khỏe nhờ ăn mày xác ướp. Ngay cái đám ma thấy cũng khác, Phi đèn giỏi hơn Võ Giáp Cáy nhưng đám ma thua xa Giáp, chiếc UAZ (vịt cộng kêu là U-oát) cũ kỹ gặp ‘sự cố’ nửa chừng hổng chạy, sáu tay lính đã phải hè nhau đẩy đến chổ chôn… Hổng lăng miếu đền gì ráo, hộp đựng tro bỏ trong cục đá!
An táng lãnh tụ một thời mần cắt mạng vô sản của xứ Cuba, trong một cục đá nói là để tránh tôn sùng cá nhân, cục đá bự cao hơn hai thước được đục một lỗ vuông, hộp tro bỏ vô đó, bên ngoài trám lại bằng một tấm bia có ghi chữ ‘Phi-đèn’. Nhưng chuyện chưa hết, báo Lao động trong nước chạy tin, hôm mần đám Chủ tịch Cuba Ra-ùn Cá-rô tuyên bố, dự luật mới là sẽ không dùng tên Phi-đèn Cá-rô đặt cho đường phố, xây tượng đài, công viên, lý do cố lãnh tụ Phi-đèn Cá-rô hổng ưa. Mần vậy hổng khác gì chửi vô mặt lũ An Nam cộng có cái lăng Ba Đình chứa xác khô.
Hãng thông tấn AP 03/12/2016 nói rõ hơn: Lãnh đạo cách mạng khước từ mọi hình thức sùng bái cá nhân, đến những giờ phút cuối cùng của đời mình, ông vẫn kiên định rằng sau khi chết, tên tuổi và hình ảnh ông sẽ không được sử dụng trong các cơ quan, đường phố, công viên và các công trình công cộng khác; tượng đài và các công trình tưởng niệm sẽ không bao giờ được dựng lên”. Quê xệ, tuyên giáo đảng xua lũ dư lợn viên sủa nhoi trời, rằng bác chúng cũng từng viết di chúc, muốn xác hỏa táng, tro cốt chia đều cho ba miền, nhưng lòng dân hổng chịu (?!).
Để rồi qua đám dư lợn viên mà tiếc cho dân Cuba hổng mần như xứ xã nghĩa, giữ lâu dài thi hài cho muôn đời sau, và nêu ý kiến đảng Cu cộng nên thể theo nguyện vọng của nhân dân, của những người cộng sản Quốc tế, có những công trình tầm cỡ về Phi-đèn để lại cho thế hệ mai sau (?!). Hổng riêng đám dư lợn viên đầu tôm lên tiếng khuyên đảng Cu cộng, mà tỉnh ủy Quảng Trị nắm lấy cơ hội, có ngay việc làm ‘cụ thể’ hẳn hoi, là báo cáo xin phép ý kiến ban bí thư, đặt tên Phi-đèn Cá-rô cho công viên, mà tỉnh đang xây dựng giữa trung tâm thành phố.
Cứ vậy khí thế cắt mạng bốc cao, và lòng cuồng Phi-đèn Cá-rô mãnh liệt! Mặc cho dân Quảng Trị vừa gặp thiên tai mất mùa, dân đói hổng cơm ăn, Đại Hàn thương tình bố thí cho 4700 tấn gạo hôm 17/03/2018. Cùng lúc quan đỏ Quảng Trị ngày 15/03/2018 đã xin Bộ Kế hoạch Đầu tư hỗ trợ thêm địa phương 30 tỉ đồng từ vốn trung ương, để sớm hoàn thành ‘giải phóng và san bằng đất’, cho dự án công viên Phi-đèn Cá-rô trong năm 2018, để cho kịp ngày 16/09/1973 đúng kỷ niệm 45 năm ngày Fidel đến đất Quảng Trị, lúc đó chúng vừa lấn chiếm được.
Dân đói hổng lo lại đi mần chuyện bất nhân, trong khi Cuba để tránh sự sùng bái cá nhân, đã cấm đặt tên đường phố, công trình tưởng niệm hoặc tượng đài, kể cả cho dù chỉ xây một tượng đài ở Santiago là nơi quê hương của Phi-đèn, vậy mà ở xứ xã nghĩa lại xây công viên tưởng niệm hàng trăm tỷ. Lính chống Tàu xâm lược chết thảm không có được một tưởng nhớ, lại lấy tiền của dân trăm tỷ đi xây công viên, thần tượng hóa một thằng bạo dâm bá vơ, dân bịnh ba bốn người nằm một giường, khi chết bó chiếu, con nít đu dây đến trường… vậy hổng bất nhân là gì?
Chuyện phải nói tuần này, là để nói với đám tuyên giáo và lũ dư lợn viên cuồng đảng, những cái đầu bã đậu ngu từ trên xuống theo hệ thống, Trang Thùy: Việc xây dựng công viên của Fidel Castro tại Việt Nam là đúng đắn và có tầm vóc chính trị rất lớn. Nó vừa tô thắm thêm tình đoàn kết của nhân dân hai nước Việt Nam Cuba, mặt khác lại cho thấy sự biết ơn sâu sắc của nhân dân ta tới Fidel Castro, vị lãnh tụ đã “vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hi sinh cả máu”. Việc này là bình thường, cũng giống như các nước ngoài xây dựng tượng Bác Hồ vậy…
Đó bọn dư lợn viên chúng thuộc bài như vậy đó, để mở óc cho chúng, mà phần cuối câu chuyện sẽ là phần phản biện đầy đủ link dẫn chứng: On May 27/1966, 166 Cubans civilians and members of the military, were executed and submitted to medical procedures of blood extraction of an average of seven pints per person. This blood is sold to Communist Vietnam at a rate of $50 per pint with the dual purpose of obtaining hard currency and contributing to the Vietcong Communist aggression.
Cái link của đoạn trich trên là của Wall Street Journal, https://www.wsj.com/article, bạn nào muốn đọc hết thì nhờ Google search để coi… Trích ra đây là cho đám dư lợn viên đầu tôm, bấy lâu nghe đảng là Phi-đèn Cá-rô nói: Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Thực ra máu đó là máu của tử tù Cuba, và hổng phải hiến mà là bán, A pint = half a liter, tức nửa lít bán năm chục đô la, Đây là chuyện buôn bán giữa Vịt cộng với Cu cộng, chứ dân Việt có dính líu cái giống gì ở đây, mà lũ đầu đất nói phải biết ơn Phi-đèn Cá-rô sâu sắc?
Nghe thủng vụ Cu cộng Phi-đèn Cá-rô bán máu rồi phải hôn… Bây giờ đến vụ tuyên giáo đảng bla bla ‘các nước ngoài xây dựng tượng Bác Hồ’, và hổng lòng vòng chi cho mất công, trích luôn lời đảng nói tennguoidepnhat.net/2012/01/29/hinh-ảnh-về-bac-ở-khắp-nơi-tren-thế-giới: Tượng đài Hồ Chí Minh bằng đồng do kiến trúc sư Joel Diaz, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam thiết kế khánh thành vào năm 2003. Được xây dựng nổi bật giữa Công viên Acapulco cạnh Đại lộ 26, một trong những công viên đẹp nhất ở trung tâm Thủ đô Lahabana.
Cái link đó là của nhà nước An Nam cộng, và cái tượng bác đúc bằng đồng nói do kiến trúc sư Joel Diaz, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam thiết kế khánh thành vào năm 2003, được xây dựng nổi bật giữa Công viên Acapulco, là đảng xạo ke để bịp mấy đứa đầu tôm. Joel Diaz chỉ tráng một khoảng sân xi măng nhỏ, ở giữa đặt một bục đá, để đặt bức tượng bán thân bác bằng đồng, và từ bốn góc sân một giàn 4 cây sắt sơn đỏ chụm lại như hình kim tự tháp. Vậy thôi và chỉ có vậy thôi, còn bức tượng thì do thủ tướng Phan Văn Khải đã mang sang trước đó!
Nói có sách mách có chứng, xin đọc báo nhà nước VNExpress đăng ngày 23/10/2002: Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba lần này, Thủ tướng Phan Văn Khải có mang theo một bức tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đặt tại Vườn hoa Trung tâm quận Nuevo Vedado ở thủ đô La Havana theo như thoả thuận trước đó với phía bạn. Bức tượng này được đúc theo mẫu tượng của họa sĩ Trần Văn Lắm đang đặt tại phòng khánh tiết của Phủ Chủ tịch. http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/dat-tuong-ho-chi-minh-tai-la-havana-2037239.html
Vậy là đã đủ! Vì trang báo có hạn, mà bài viết hổng thể dài hơn được nữa, để thông não đám dư lợn viên biết người Cuba nói gì về chuyện tượng bác ở công viên Acapulco, Tư tui xin gửi thêm một cái link, đó là bài viết của nhà văn người Cuba Fernando Dámaso, đọc thêm cho sáng mắt: http://mermeladas.wordpress.com/2011/07/07/los-nombres-originales, và đây lại cho thêm một cái nữa đọc cho sáng lòng: http://www.diariodecuba.com/cuba/1366698448_2901.html.
Để kết, xin nói qua về hai anh em nhà Phi-đèn và Ra-ùn Cá-rô, thật ra Phi-đèn Cá-rô có suy nghĩ, có học hơn đám An Nam cộng, lại chết muộn mà được chứng kiến thiên đàng cộng sản bể nát, được thấy tượng Lê-nin bị câu cổ giựt sập. Rồi chuyện người họa sĩ Cuba Danilo Maldonado đã vẽ chữ Fidel và Raul, tên hai anh em nhà Cá-rô lên 2 con heo, cho cuộc triển lãm tác phẩm ‘Trại Súc Vật’ của George Orwell, mần anh em nhà Cá-rô phải suy nghĩ.
Ba Đình xạo xịa bác còn trinh, tôn bác mần thánh xây lăng ướp xác, còn Phi-đèn từ chỗ biết mình là loại thích đủ thứ, đàn bà, rượu, xì gà… mà thú thiệt: Tất cả những ai lãnh đạo đất nước này đều là người chứ không phải thánh thần. Phi-đèn thì sợ, thằng em Ra-ùn thì khôn, hổng lăng miếu gì ráo, táng vào cục đá, thời cuộc có đổi thay ai muốn đập đá cứ đập.
Để cai trị người dân, cộng sản ngoài cái ác thì chính sách ngu dân đặt lên hàng đầu. Quảng Trị là xứ nghèo, hổng thiên tai cũng đã thiếu ăn, nay lấy tiền xây công viên tưởng niệm Phi-đèn đó là cái ác. Còn nói Phi-đèn mần nên cách mạng thắng lợi, là hình ảnh đại diện cho đất nước, dân tộc Cuba, việc đặt tên là để giáo dục cho thế hệ mai sau về một vĩ nhân (?!), cho thấy cái ngu của người dân xã nghĩa đã đẹp ý đảng… Đây là thứ ngu có nòi!