CHÚC MỪNG BỘ TRƯỞNG KIM TIỀN
Quyền Được Biết
Tin trong nước cho hay qua thẩm định chị Kim Tiền không đủ tiêu chuẩn thụ phong học vị giáo sư, cũng phải thôi, chị Tiền bận ngồi ký giấy phép nhập thuốc nà, ký giấy cho mở phòng mạch, bệnh viện tư nà, ký giấy nhập khẩu các phi vụ thuốc ung thư dỏm nà, mà nói đúng ra kiến thức về dinh dưỡng của chị có nhiều đâu mà đi giảng dạy cho các bác sỹ trẻ.
trích: Được biết, sau khi rà soát, đoàn công tác thanh tra độc lập của Bộ GD&ĐT đã phát hiện rất nhiều hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư không đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn công nhận giáo sư, phó giáo sư và xin rút trong đó có ứng viên giáo sư là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ứng viên phó giáo sư Trương Xuân Cừ - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc và nhiều quan chức khác như cục trưởng, giám đốc…
Chị ngồi cao nhờ cái chủ nghĩa vay mượn hào quang lý lịch chứ chị có tài cán gì đâu, bởi vậy khi chị cùng tay ráo sư, giáo đầu, giáo đĩ Nguyễn Trần Hiển chích thuốc chủng ngừa 5 trong 1 cho trẻ sơ sinh thì chúng mau chóng đi theo diện đoàn tụ ông bà.
Nhưng cái chó chết của chị không chỉ bấy nhiêu đó, khi chị đến tỉnh Quảng Trị nơi có các scandal trẻ em chết do thuốc của chị thì lại chơi cái tình vờ chỉ đến thắp nhang nghĩa trang liệt sỹ rồi chuồn êm...kẻo trễ chuyến bay về ăn cơm với gia đình.
Tệ hơn khi cư dân mạng ầm ào phản đối kêu chị từ chức thì chị lại phát biểu rằng: "không có ai có thể thay thể chị làm tốt hơn công việc được giao."
Chị là tấm gương điển hình đảng viên chó má của đảng csVN cần nhân rộng không chỉ trong nước mà còn cho toàn thế giới được biết đến cái khuôn mặt mốc của lũ giòi bọ độc tài đảng trị.
nguồn: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bo-truong-y-te-va-nhieu-quan-chuc-khong-du-dieu-kien-dat-tieu-chuan-cong-nhan-giao-su-sau-ra-soat-2018040208542741.htm
Gửi ý kiến của bạn