Thích Hành Quyết là thằng nào?
FB. Pierre Le Van
Nói luôn, là thằng lưu manh tay sai của Trung Quốc, giả danh sư, để làm ngu và bóc lột dân Việt.
Nên chăng, dân Việt lao đầu cho nó làm ngu và cống tiền cho nó?
Tên thật nó là Lương Công Quyết ,sinh ngày 15 tháng 6 năm 1962 tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Năm 2001, Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Trung Quốc.
(Nó cũng cùng được đào tạo như Bùi Hiền ở Trung Quốc, kẻ đang đưa thứ tiếng phiên âm Tàu thay tiếng Việt, nhằm xóa bỏ một văn hóa, một Dân tộc. Bùi Hiền hơn tuổi, nên nể mà không gọi là thằng, mặc dù đáng bị, hehehe)
Tiểu sử nó là được CS Trung Quốc nhồi sọ, để làm tay sai. Vì Trung Quốc làm chó gì có Phật học thực sự, tìm hiểu về Đức Phật sống Dalai Lama thì biết nhé.
Người tôn giáo thực sự éo tham gia Quốc hội nói chung ở các nước, càng không lấy ghế Nghị sĩ để kinh doanh, còn nói linh tinh và chỉ gật trước cái que chỉ của bọn độc tài. Nhưng Thích Hành Quyết, thì éo phải là người tôn giáo.
Người tôn giáo thực sự không cổ võ cho bạo lực. Nhưng Thích Hành Quyết thì éo phải là người tôn giáo. Thằng này nói trong phiên họp quốc hội được truyền hình trực tiếp ngày 31/10/2014, "kiến nghị đảng và nhà nước Việt Nam phải xây dựng quân đội mạnh như quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", xứ mà cả Thế giới coi khinh và xa lánh.
Và người tôn giáo thực sự không kinh doanh cũng như không huy động côn đồ, côn an bảo kê cho họ. Vì đó là những người ăn tiền thuế của dân. Làm vậy, thì gọi chó gì là làm phúc cho dân. Nhưng Thích Hành Quyết, thì éo phải là người tôn giáo. Nó làm Chủ tịt HĐQT kiêm TGĐ các công ty TNHH (đội lốt Chùa chiền): khu di tích Yên tử - Quảng Ninh, Chùa Phúc Khánh - Ngã tư sở, Đống Đa, Hà Nội, Chùa Non Nước - xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, ..., cũng như là trưởng ban chỉ đạo nhiều dự án xây dựng lớn như dự án chùa Đồng (Yên Tử), tượng phật hoàng Trần Nhân Tông, chùa Non Nước...
Nó thu phí dân vào các công ty của nó, Yên Tử, Phúc Khánh, ..., khác chó gì mấy cái BOT.
Là tay sai Tàu, nó mới có thể huy động hàng ngàn côn an Quận Đống Đa đi bảo kê cho nó ở công ty TNHH Phúc Khánh. Không phải, ai hay công ty nào cũng được ưu đãi vậy.
Là tay sai Tàu, nó mới có thể bắt Bộ văn Hóa chính thức hóa việc thu tiền ở công ty TNHH Yên Tử. Không phải, ai hay công ty nào cũng được ưu đãi vậy.
Dưới thời cộng sản, nơi nào mang tiếng Chùa, Nhà thờ, ..., thường hoành tráng và được chúng bảo kê, thì chỉ là những cái ổ thu tiền, cái ổ làm ngu dân, cái ổ làm mất ý chí tự suy nghĩ. Mặc dù cộng sản căm thù các Tôn giáo chính thống, ngoại trừ Tôn giáo CS, thì chúng lại sẵn sàng lợi dụng danh nghĩa các Tôn giáo chính thống để phục vụ duy nhất sự cai trị và hành động bóc lột của chúng đối với dân.
Nên chăng, người dân lành tẩy chay các công ty TNHH kiểu như của thằng Thích Hành Quyết?
Đứng sau thằng này, là đẻng CSVN, và sau nữa là Tàu. Không thì còn lâu, nó mới được nói bậy, còn lâu nó mới được kinh doanh khổng lồ, ...
Nêu muốn nơi linh thiêng, hãy đến những nơi Tôn giáo thực sự, nói chung là yên bình, có thể nghèo nàn càng tốt, và thường là những nơi hay bị "quần chúng tự phát", "hội cờ đỏ vệ binh", ..., phá. Cũng như hay bị cướp đất, cưỡng chế, ...