MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT THẰNG NGU.
Phiếm luận dài kỳ
Theo FB. Trần Khải Thanh Thủy
Ý tưởng bài viết đến thật bất ngờ khi tôi vào skype để nói chuyện với lũ bạn cùng học từ thời phổ thông( mấy năm trước chúng tránh tôi như tránh hủi vì sợ lây tư tưởng phản động, chống đảng của tôi ). Từ ngày tôi sang Mỹ, chúng lân la làm quen như chưa hề có...đảng phân ly.
Chuyện gần chuyện xa, cô bạn nổi tiếng hát hay, hay hát khoe vừa mua một cuốn sách mới toe viết về Trịnh Công Sơn, trong đó có ba bài giành cho ca sĩ Hồng Nhung, người được ông coi như Khánh Ly thứ hai của đời mình...Chợt nó lặng đi thú nhận :
Cả tập sách tao ghét nhất bài “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, vì ở Việt Nam toàn lãnh đạo ngu si thì lấy đâu ra niềm vui mỗi ngày? Làm sao hát nổi?
Thế là tôi tóm luôn ý tưởng của nó biến thành đầu đề bài viết: “Mỗi ngày tôi chọn một... thằng ngu”.
Thằng ngu thứ nhất, ai cũng biết là “Hồ Chí Minh...đểu nhất tên người”, chọn ai không chọn lại chọn Mao xủ xỉ và Sittalin bất...thiện làm thầy, làm cha, gây ra bao nhiêu hệ lụy ở Việt Nam. Trong khi cuộc “thủ ti cở cải” do Mao lãnh đạo đã biến Trung quốc thành chảo xương người khổng lồ từ đầu Thập kỷ 50 của thế kỷ trước mà gần 3 năm sau đó ông Hồ vẫn hạ quyết tâm biến những người dân quê Việt Nam thành dê tế thần dâng lên bàn thờ Mao. Một trong những con dê tế thần lớn nhất là điền chủ yêu nước Nguyễn thị Năm, người đã cung cấp của cải, con cái cho cách mạng thành công để đảng “cách” luôn cái “mạng” của bà đi). Máu đổ một giây, di họa đủ một đời, máu người dân Việt đổ suốt 88 năm qua thì di họa biết bao nhiêu mà kể xiết .
Sai lầm của lãnh đạo đầu tiên, cả dân tộc trả giá gần trăm năm chưa trả được, lại tiếp tục sai lầm của lớp học trò xuất sắc tiếp theo, gồm lê Duẩn và Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Trần Quốc Hoàn v.v Những tên hiếu chiến, hiếu sát không kém, coi sự đối thoại bằng bom đạn như trò chơi của con trẻ nên ném không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng vào lò lửa chiến tranh chỉ để đạt mục đích: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô vĩ đại”
Sau khi bị Đặng Tiểu Bình “dạy cho một bài học” nhớ đời, đã tưởng nhận ra sự ngu đần của mình rồi, ai ngờ lớp lãnh đạo đàn em vẫn tính nào tật ấy...tiếp tục ôm miệng xưng vều (vì bị nanh trung quốc cắn rách) đến mếu máo quỳ lạy để được tiếp tục” hát trên những xác người” qua lệnh quan thầy họ Hồ(Cẩm Đào), họ Giang (Trạch Dân), họ Tập( Cận Bình ), đến mức, người dân Việt Nam phải nhại ngược lời bài hát cách mạng, từ “Khoan khoan hò khoan đã nhiều năm rồi quê ta bao đổi thay” thành “Ngu ngu lại ngu đã nhiều năm rồi, Việt Nam chẳng đổi thay gì, trời ơi quá ngu”.
Bình thường, thầy ngu mà học trò có tư chất thông minh, sáng suốt thì sự ngu đần còn có thể chặn lại, đằng này cứ cắm đầu cắm cổ đi theo vết xe đổ của Hồ để lại được quyền ...ngu đần và ác độc hơn mười lần xưa, theo đúng quy trình của Hồ:
“Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ , ta sẽ...ngu hơn mười lần xưa”
Xin nói rõ hơn về những cái ngu của thế hệ con cháu Hồ Chí Ngu.
Đầu tiên là chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hèn cùng dòng họ Nguyễn Sinh Cung tức Nguyễn Tất... Bại , kẻ thường xuyên “phóng uế” bừa bãi ngay trong cuộc họp thường niên của bộ chính trị: “Sai thì sửa, làm mười việc tốt cũng có một việc sai, nếu cách chức hết thì lấy ai làm việc? Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng Pháp luật cũng có cái đạo, cứ dẹp đi là bầu không kịp”.
Quả là câu nói danh bất hư truyền của đỉnh cao “trí tệ”. Nếu được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Hàn, Japan thì thế giới ôm bụng mà cười đến mức...nôn thốc nôn tháo, không còn một tí dưỡng chất nào trong dạ dày, dạ mỏng, cổ họng, xương, da...
Dân số Việt Nam hơn 90 triệu người, bao nhiêu “con rồng cháu tiên”, chỉ số IQ gấp trăm lần lãnh đạo tiền nhiệm( đơn giản vì đà bay của thế hệ sau bao giờ cũng phải cao, xa hơn đà bay của thế hệ trước nhờ tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật v,v). Sinh hèn vốn bản chất hèn hạ, bạc nhược từ đời cha chú, nên cố tình không chấp nhận cái mới, cái tốt của thời đại. Cứ dung dưỡng bao che cho những việc làm sai trái, ngu si để hưởng lợi . Cụ thể hàng nghìn vụ Vina “xin”, Vina “cho”, Vina line, Vina lừa, vi na tham, vina ngu v.v... tiền lại quả dồn vào túi Hùng và lũ rắn rết biết bao nhiêu mà kể? Giữa một xã hội đầy gian dối, chỉ một lời nói thật cũng là làm cách mạng rồi. Nếu Hùng dám lột bỏ bộ da rắn, làm một cuộc cách mạng nói thật để trở về dòng dõi “tiên rồng”, xem sau khi lũ rắn rết ở Ba Đình bị cách chức, có con cháu Tiên Rồng nào lên thay không? Hay Hùng chỉ nhăm nhăm tìm trong đám 5C- 5D(*) “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” để đề bạt, sai khiến, nịnh nọt. Còn con cháu các thành phần “tạch tạch sè”(**), kỹ sư, bác sĩ v.v thì không dùng, vì lý lịch 3 đời không phải củ chuối, măng tre?
Chỉ vì lũ rắn rết lên tiếm quyền, hơi một tí là đợp cổ tiên rồng , lôi vào bụi rậm phi tang, nên người tài không còn, sĩ phu ngoảnh mặt, làm mười điều thì sai cả mười, bởi càng có công với đảng thì càng có tội với đất nước, quê hương...Làm gì có chuyện “làm mười chỉ sai một” như miệng Hùng phóng uế nơi bệ xí của đảng cộng sản?
Còn bảo “Pháp luật cũng có đạo” thì đạo trong luật pháp Việt Nam hiện nay là đạo gì nếu không phải tà đạo, bá đạo? Ngược hẳn với truyền thống dân tộc bao đời( Coi đạo lý cha ông là nền tảng, là nguồn sống, chất dinh dưỡng của luật pháp). Chỉ vì đảng cộng sản từ khi lên cầm quyền, theo gương Mao làm cuộc cách mạng “long trời lở đất”, lở luôn cả đạo lý cha ông mà luật pháp không còn đường sống, trở thành luật rừng, luật chết nên trăm dân khốn khổ, nhà nhà lầm than. Thay vì sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật thì người dân ngửa cổ kêu trời :
“Một sai làm chửa nên non
Trăm sai cộng lại thành hòn núi sai...
Cả hòn núi sai, núi ngu lăn từ thềm quốc hội xuống tận cửa mỗi nhà dân , làm gì lũ “dân ngu cu đen” chẳng bị sầy da trước vẩy hết lần này đến lần khác? Người chết trong tù, kẻ điên trong trại, người chết trên biển, kẻ mù, câm, điếc trong xã hội ...
Bên cạnh đó là tên y tá nửa mùa Nguyễn tán dóc( vừa dóc xương dóc thịt đồng bào để tán thành vàng bạc kim cương trong mớ tài sản tỉ đô của dũng gửi khắp trong nước và ngoài nước, vừa tán dóc để mị dân, lừa quốc tế. Chính vì thế người dân dĩ nhiên chỉ còn là hình nhân thế mạng, nên khi được bà giám đốc ngân hàng thế giới hỏi:
-“Nợ công của Việt Nam đã qúa giới hạn cho phép, vay thì lấy gì mà trả”?
Dũng hồn nhiên đáp:
- 90 triệu người Việt Nam trong nước và 4,5 triệu đồng bào hải ngoại hàng năm gửi cả chục tỉ USD về ...Bà không nghĩ đó chính là tiềm lực to lớn giúp chúng tôi trả nợ cả vốn lẫn lãi sao?
Sự ngu đần, cả tin, dễ dãi nuôi dưỡng ý đồ xấu, để cái xấu, cái ác lấn lướt. Dũng vẫn tin trong chiến tranh người dân tự nguyện giơ ngực ra hứng đạn bom thì trong thời bình, họ tiếp tục hy sinh mồ hôi, nước mắt, máu xương, thân xác cho đảng trả món nợ khổng lồ là điều tất nhiên. Kể cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng vậy. Tuy họ bất chấp tính mạng mình để thoát họa cộng sản, nhưng không ít người quay đầu lại đánh đồng tổ quốc với chủ nghĩa xã hội, góp cả triệu USD vào để xây dựng “đất nước” của Hồ, Mao, Mác Lê...nên dũng đã qua mặt bà giám đốc ngân hàng thế giới một cách dễ dàng, khiến núi nợ khổng lồ( do chính sách sai lầm, ngu xuẩn và tham lam vô độ của lãnh đạo cộng sản) trên vai người dân ngày càng nặng.
Qúa đề cao nghĩa vụ của người dân trong việc dọn dẹp xú uế của các nhóm lợi ích tham nhũng ở Việt Nam, tên Phan Trung Lý chủ nhiệm ủy ban Pháp luật cũng phát ngôn hết sức ngu xuẩn, đúng giọng quan thầy cộng sản :
- Tôi thấy ở Hàn Quốc người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội nên kêu gọi người dân đóng góp tiền vàng để giải quyết nợ xấu, chúng ta có học tập được không?
(còn tiếp)
----------------------
*5C- 5D: Con- Cháu -các- Cụ -cả - Đếch- đẩy- đi- đâu- được.
**Tạch Tạch Sè: Cách nói trại của cụm từ TTS ,ám chỉ thành phần Tiểu Tư Sản trong giai tầng xã hội VN.