Ngày Tư tui còn con nít, mấy gánh hát cải lương, khi vãn tuồng màn nhung hạ xuống, thì cũng là lúc ban nhạc chơi bài Chant des Adieux: Ò e Rô-be đánh đu, Tặc-dăng nhảy dù, Zô-rô bắn súng. Chết cha con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi… để tiễn khán giả ra về. Nay tuồng ‘chí rận tranh phân’ cũng xin dùng câu hát này để hạ màn tạm biệt, chỉ tạm biệt thôi, vịt cộng còn đầy lềnh ra đó, thì mần sao oong poong phi nan cho được chuyện chúng giành ăn, vì on point final tập này thì sẽ có nhiều tập khác nối tiếp nhau ra mắt. Chuyện dài xã nghĩa mà!
Sau 14 ngày ‘đăng đàn’ vừa xử vừa nghị án, nay cũng đã đến lúc móc bản án từ túi ra đọc, và đây là cái hề của phe Trọng Lú, đem Đinh La Thăng nguyên, chủ tịch HĐQT/PVN ra xử với hai tội danh: ‘Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’ và ‘Tham ô tài sản’ tại Tập đoàn Dầu khí PVN và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC. Ai cũng chắc mẩm Đinh La Thăng phải đối mặt với mức án là 20 năm, nhưng nay cái tội tham ô bổng biến mất hổng một lời từ giã, chỉ còn mỗi cái tội cố ý làm trái quy định bị kêu 13 năm tù.
Riêng Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc PVN 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tù chung thân về tội tham ô tài sản, gom hai án lại là tù chung thân, chuyện Trịnh Xuân Thanh vừa là cấp dưới, vừa mần bốc hơi (tiền) ít hơn Đinh La Thăng, nhưng lại bị xử nặng hơn hổng một ai ngạc nhiên. Và có thêm một chuyện khá ngộ nữa là, trong nội dung kết luận điều tra, hổng thấy cáo buộc Trịnh Xuân Thanh chối tội quanh co, nhưng lại bị Viện kiểm sát xác định và cả trong cáo trạng luân tội lại có ghi, nên hổng được hưởng tình tiết giảm nhẹ?!
Thấy ghét cái gian xảo, mà đã có người hỏi câu móc họng Trọng Lú, nói là Trịnh Xuân Thanh về đầu thú, mà sao hổng thấy yếu tố tự nguyện đầu thú, được hội đồng xét xử chiếu cố đem ra tuyên dương lẫn chiếu cố giảm khinh? Thấy ra đây là cái giá Trịnh Xuân Thanh phải trả cho những ngày ở bên Đức, đã dám vạch lưng ghẻ của Trọng Lú ra trình làng, nào là hai căn nhà Ciputra, cái tượng Hồ vàng ròng của Formosa nặng 50kg, nay dù có những lời xin lỗi nhưng đã quá muộn, bàn dân thiên hạ làng trên xóm dưới, ai cũng đã rõ cái mặt dính chàm xanh lè của Lú.
Đinh La Thăng thời mần chủ tịt tập đoàn dầu khí, cứ tạm lấy con số chẵn thôi, thấy ra Thăng đã mần bốc hơi 800 tỷ tiền Hồ, vụ Oceanbank thời Hà văn Thắm, 7.000 tỷ tiền Hồ nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ (PVTex) tại Hải Phòng, hiện đang trùm mền bỏ hoang mà tay tổng giám đốc Vũ Đình Duy thì đã cao chạy xa bay. Dính chung với Trịnh Xuân Thanh tổng công ty PVC 3.200 tỷ tiền Hồ. Và đậm hơn hết là 13.000 tỷ tiền Hồ ($532 triệu USD) liệng xuống biển Venezuela thời tổng thống Hugo Chávez xứ đó lúc chưa tắt thở… Vậy sơ sơ gom lại là gần 25.000 tỷ!
Đã qua rồi cái thời vừa mới cướp được miền Nam mọi thứ còn ê hề, nhưng nay sau hơn bốn chục năm coi như là của chùa mạnh ai nấy cướp mà đã đến lúc phải vét máng, ngay các mỏ dầu khí ngoài khơi biển Đông cũng đã đến hồi suy kiệt: Lời cảnh báo từ mỏ dầu lớn nhất Việt Nam (news.zing 14/01/2018). Đã là cướp thì đảng Ba Đình hồi nào giờ quen ăn hổng quen mần (có biết gì đâu mà mần), nên khi gặp khó là đập nhau loạn đảng, trong khi đó ‘Tập đoàn dầu khí’ lại là dĩa gõi gà từ đời Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải đến Nguyễn Tấn Dũng, ai thấy cũng thèm.
Chí rận tranh phân lần này cũng là chuyện dầu khí đó chớ, thời Đinh La Thăng mần chủ tich tập đoàn dầu khí nếu miếng ngon có gắp cho Ba Dũng thì miếng sau đi đâu mà hổng lọt vô miệng Thăng, nay có phải ói ra những gì đã nuốt cho Trọng Lú, thì đó chuyện đành phải chịu, thời nào vua đó, Thăng chỉ tiếc phải chi Dũng Ếch có gan mần binh biến lúc đương quyền, thì nay Thăng đâu có khổ vì bị móc cổ. Mà hổng chừng đó là ý trời, chúng giành ăn cho lăng Ba Đình sập!
Nay là thời của Trọng Lú được ông thầy Bắc Kinh chống lưng, sẽ móc họng những thằng đồng chí nhưng hổng đồng bọn, đã ăn trước đây phải ói ra, và một khi đã nói là đến băng đảng thì chuyện vô chừng, lên voi xuống chó hổng lường được. Đinh La Thăng đang là thần tượng được bơm lên tận mây, bổng hô giáng bị đồng chí đạp cho một đạp văng vô lò, ngày nào hình ảnh tiểu sử được báo đảng đồng loạt đưa lên trang nhứt, là lãnh đạo năng nổ dám nghĩ dám mần, nay cũng những tờ báo đó nó chửi vuốt mặt hổng kịp.
Nghe Lú nói đập Thăng, là để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của đảng mà nực cười, ‘cha chung hổng ai khóc’, cái chế độ độc đảng toàn trị chính là cha đẻ của tham nhũng, mần sao diệt được mà lớn họng, đây chỉ là trò bịp nhằm thâu tóm quyền lực. Tham nhũng cỡ như Đinh La Thăng, đếm sao cho hết trong cái đảng thổ phỉ An Nam cộng, chúng coi dư luận hổng ra cái đám ôn gì hết, nhiều đứa trong nước nghênh ngang xây biệt phủ, lại có thằng ra nước ngoài mua nhà lót ổ năm ba cái, vợ con yên vị xứ người, trong túi thẻ xanh quốc tịch Mẽo đã sắm sẵn.
Còn những chóp bu một thời nay cũng là những tỷ phú tiền đô, như Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phùng Quang Thanh… cũng hổng kể sao cho xiết, những đám đó đang nhởn nhơ sao không thấy Trọng Lú moi ra, sợ bức dây động rừng hay vì cùng phe? Ngay vụ đầu tư khai thác dầu khí trong dự án Junin-2 bên Venezuela 2010, nếu hổng có sự đồng ý của bộ chính trị, bí thư đảng Nông Đức Mạnh, chủ tịt nước Nguyễn Minh Triết và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì mần sao Đinh La Thăng dám ôm tiền mang sang Venezuela?
Qua cuộc chí rận tranh phân này, nhìn cách chúng xử nhau là đủ hiểu, nên xin ai đó đừng cho rằng Trọng Lú đánh tham nhũng, Lú đánh những ai hổng cùng phe mình chỉ có vậy thôi! Nói cho cùng, trong cái chế độ khốn nạn xã nghĩa, tất cả bọn vịt cộng chúng đều như Đinh La Thăng hết thảy, cùng một một lò học nơi bác là đồng chí, nhưng chia phe giành ăn mà thành hổng đồng bọn, chúng là kiến là cá, lúc cá ăn kiến và có lúc kiến ăn cá.
Nguyễn Viết Hiệp, từng là Tổng Giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội, tháng 02/2016 đã đề xuất mua 164 toa tàu cũ của Tầu cộng, và vì lý do đó đã bị Đinh La Thăng cách chức xuống mần Trưởng ban Kế hoạch-Kinh doanh của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Vậy mà hổng đầy một tháng sau (01/01/2018) ngày Đinh La Thăng bị bắt, Nguyễn Viết Hiệp trở về lại cái ghế Tổng Giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội!
Chỉ là thanh trừng phe nhóm, phe này hất cẳng phe kia vậy thôi, có ai còn gọi đây là Trọng Lú chống tham nhũng nữa hôn? Ngay cả Trọng Lú nếu có thay phe đổi nhóm thì cũng có ngày sẽ phải đứng vô chỗ của đám Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hôm nay, và bị xử tệ hơn vậy nữa. Còn tại sao nói đây là thằng ăn cướp đập đứa ăn cắp, thì cứ đem 132 tỉ đồng của PVN-PVC theo cáo buộc Viện KSND/TP.Hà Nội, so với con số thiệt hại sáu ngàn tỷ đồng tại TP Hà Nội, lúc Trọng Lú làm Bí thư Thành ủy (baomoi.com/ha-noi-de-that-thu-6-000-ty-tu-hang-loat-sai-pham) là thấy liền chứ gì.
Dù có xài chữ gì, tham nhũng, thất thoát hay lãng phí, để chỉ hàng chục hàng trăm ngàn tỷ, mà lũ vịt cộng cho bốc hơi, thì cũng phải thấy tiền đó hổng phải là của đảng, của chế độ, của nhà nước này, mà là tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân Việt. Và đó dù tiền bán tài nguyên thiên nhiên, hay tiền vay nợ của nước ngoài ODA, thì đều là tài sản của đất nước, và nợ nần rồi thì cũng chỉ người dân đưa lưng ra gánh trả.
Nhưng khi có chuyện mắc míu, thì chúng giải quyết với nhau theo lệ đảng, như mấy hôm nay cả bọn PVN – PVC, chúng cùng ré lên khóc lóc kể lể xin lỗi đảng trưởng Trọng Lú nhẹ tay, vậy ra chúng coi dân tộc này, đất nước này hổng ra cái đám đếch gì sao?
Án lệnh đã công bố nhưng chưa xong, cho rằng PVN và PVC còn sai phạm ở một số dự án khác, mà rồi đây sẽ cho điều tra xử lý tiếp (vnexpress.net/tin-t…) vậy có phải như dư luận nói, đập PVN - PVC chỉ là để Trọng Lú phăng đến Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang? Đánh nữa hay ngừng, thấy ra hổng còn hứng thú để coi tiếp, túm cổ đàn em Dũng Xà Mâu thì hổng gì khó, chứ đối mặt Dũng thì như mọi người đã thấy, từ hội nghị TƯ 6 (10/2012) cứ nhắc tới Dũng thì Lú run, chỉ dám gọi xa xôi bóng gió ‘đồng chí X’. Hèn vậy thì mần gì có đánh đấm nữa mà coi!
Đó là chưa nói Dũng Xà Mâu, tay nguyên thủ tướng hơn mười năm của xứ An Nam xã nghĩa, liệu tên gian hùng này có ngồi yên để tên Bắc kỳ có lý luận Trọng Lú, túm cẳng quăng vô lò đốt hôn, hay là nai có vạc móng thì chó cũng phải le lưỡi? Vả lại cùng bên nhau một thời, thì mần gì đồng chí Ếch hổng biết được ít nhiều hũ mắm thúi của đồng chí Lú… Cứ mần tới đi sẽ chết chùm: Ếch chết thì Lú cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn!
Cũng như bao tên vịt cộng leo lên được cái ghế tổng bí thư, Lú luôn lấn cấn vì đảng (vậy mới gọi là lú), thà mất nước chứ hổng mất đảng, còn hạng như Ếch tiền là cứu cánh, đám theo đảng vì tiền này trong đảng An Nam cộng là hầu hết. Chúng giành ăn chia phe đánh nhau, đây là tử huyệt của đảng, hai lần cướp chính quyền (19/08/1945 và 30/04/1975) là hai lần chúng thẳng tay vùa cướp, đất nước hôm nay lâm cảnh khánh kiệt, nợ nần bủa vây.
Tấn tuồng này vãn sẽ có tiếp tấn tuồng khác, màn hạ rồi màn lại kéo lên, chúng vẫn đập nhau với cái cớ đánh tham nhũng, vậy xin hỏi tham nhũng là ai, có phải là cái đảng An Nam cộng và cái chế độ An Nam xã nghĩa? Một cái đảng thổ phỉ, một cái nhà nước lưu manh gian trá, sẵn sàng buôn dân bán nước cho giặc truyền kiếp phương Bắc, miễn sao đảng vong nô của chúng được độc quyền cai trị toàn dân và sở hữu toàn bộ đất nước!
Gửi ý kiến của bạn