FB. Pierre Le Van
Lại nghe Việt Nam có các tỷ phú như Phạm Nhật Vượng, như Nguyễn Thị Phương Thảo và Trịnh Văn Quyết.
Ở Việt Nam có ai giàu tỷ phú mà bằng tài năng nhưng minh bạch như Bill Gates, như Steve Jobs...?
Không, mà chỉ bằng cướp, cướp và cướp.
Ba người này chẳng phải là thực giàu tỷ phú. Mà họ chỉ đứng tên rửa tiền cho các nhóm lợi ích, các ông chủ đỏ.
Phạm Nhật Vượng và Trịnh Văn Quyết có tiếng trong các phi vụ chiếm đất vàng, đuổi dân ra đường. Hai người làm sao có quyền này, chỉ là tụi BCT, TƯ đẻng. Ai là chủ, biết rồi nhé.
Còn thị Thảo thì sao? Không cướp đất, trên giời mà. Sạch sẽ hỉ?
Nhưng thị chỉ là bình phong cho Nguyễn Thị Thanh Hà / Nguyễn Thanh Hà, CT thực sự của VietJet. Nhưng có ai nói thị Hà là tỷ phú? Thị đâu cần tiếng, chỉ cần tiền.
Thị Hà là con của Nguyễn Chí Thanh, là chị của Nguyễn Chí Vịnh. Quân đội làm kinh tế thì giàu nứt đố, đổ vách, cấm ai đụng đến, kể cả Bộ trưởng Bộ côn đồ an ninh.
Vậy, đã biết ai nắm gáy thị Thảo chửa?
Quân đội.
Bé nhầm.
Nhưng, thị Hà cũng chẳng phải là chủ của VietJet, hay đúng hơn là TrungJet, vì chủ thực sự của TrungJet là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) và Công ty CCB Financial Leasing mà người ta không thấy tên trong danh sách công ty mẹ của TrungJet. Đơn giản, không là công ty mẹ, thì là công ty bố, còn ai vào đây nữa?
Tỷ phú VietJet hay đúng ra TrungJet không phải là thị Thảo, cũng chẳng phải thị Hà, mà là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) và Công ty CCB Financial Leasing.
Tại sao, gia đình Nguyễn Chí Thanh lại được Trung Quốc ưu ái vậy?
Nếu đọc "Đêm giữa ban ngày" của nhà văn Vũ Thư Hiên, thì sẽ thấy trong trang 254. Nhà văn kể : Ông rất bất bình việc Nguyễn Chí Thanh, người nắm thực quyền trong quân đội hồi ấy đã đặt Cục Đồ Bản của Trung Quốc in bản đồ 1/1000, là thứ bản đồ dùng cho pháo binh. “Đó là bí mật quốc gia, không một nước nào tự nguyện trao cho nước khác. Sao nó ngu thế! Sao nó bậy thế!”, ông bực bội kêu lên.
(Nguyễn Chí Thanh nắm quân đội, chứ không phải Thánh Giáp nhé)
"Ông" ở đây là ông Vũ Đình Huỳnh, thân phụ nhà văn, từng là cố vấn quân sự cho HCM trong chuyến đi sang Pháp dự Hội nghị Fontainebleau, là Bí thư riêng của HCM và sau làm Vụ trưởng Vụ lễ tân và bị tù 6 năm trong Vụ án xét lại, mà các phe phái cộng sản diệt nhau.
Vậy là TrungJet bắt nguồn từ lâu, từ cái thủa Nguyễn Chí Thanh tận tụy phục vụ Trung Quốc, cho đến đời con.