NHỮNG QUAN CHỨC ĐẦU GỖ
FB. Luân Lê
Mỗi con người được giáo dục để lớn lên, để trưởng thành và để được tôn trọng, nhất là khi đứng trước quan chức nhà nước, một công dân sẽ luôn là người với vị thế làm chủ.
Vậy nên, con người được giáo dục đầy đủ và biết tôn trọng những người đối diện sẽ không bao giờ có hành động khiếm nhã và bất lịch sự, coi những công dân không chỉ đủ tuổi trưởng thành mà còn mang vinh dự về cho quê hương, như những đứa trẻ để tưởng thưởng những công dân đó theo cách của những người bề trên.
Trước những công dân của Nhật, Thủ tướng quỳ gối hay cúi gập người để trò chuyện. Trước những đứa trẻ nhỏ, Tổng thống Hoa Kỳ trở nên bé nhỏ như chúng để làm bạn chúng. Nữ hoàng Anh đón tiếp những chàng trai làng banh nỉ tại Cung điện Hoàng gia như những người đàn ông thực thụ. Ngay cả Tổng thống Uzbekistan cũng chào đón các tuyển thủ trẻ nồng hậu nhưng chân thành bằng sự trọng thị chứ không phải những cái xoa đầu đầu ngỗ nghịch.
Sự khác nhau và là khoảng cách lớn trong nhận thức đó là do nền tảng giáo dục và văn hoá (văn minh) của những quốc gia đó đã đạt đến những tầm mức vượt bậc về rất nhiều mặt.