KHI ÔNG TƯỚNG HỮU ƯỚC MÊ TÍN
Quyền Được Biết
Trung tướng công an csVN Hữu Ước, nguyên TBT. Báo Công An Nhân Dân, một con vẹt chúa của tờ báo chuyên tuyên truyền và nói phét đã lui về chốn "thâm sơn cùng cốc" để...xây một cái công trình nửa Ta nửa Tàu được gọi là khu văn hóa tâm linh.
Chu choa mèn đét ơi, nghe nói đệ tử của cáo hồ toàn những thằng vô thần theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, vô Tổ Quốc khi không đặt nặng Quốc Gia-Dân Tộc lên hàng tối thượng, vô gia đình khi thằng Trường Chinh Đặng Xuân Khu đấu tố chính cha mẹ của nó và làm bài thơ "Nhắn tới vợ chồng thằng Thu"(cha mẹ của nó) bốc mùi xú uế ngàn năm thì làm gì có chuyện người cs tin vào tâm linh nhỉ?
Nếu tin vào tâm linh dù Lương hay Giáo đều biết rằng con người khi chết đi phải trả lời trước một tòa án về những tội lỗi mình khi con sống, ở đạo Phật là 18 tầng địa ngục còn Công Giáo cũng không ngoại lệ thì thằng Hồ đang phải trả nợ máu giết hơn 1 triệu người Việt Nam, thằng Giáp đang vất va vất vưởng đâu đó dưới đáy cõi A Tỳ, thằng Chinh đang bị cắt lưỡi đọa đày vì tội chưởi cha mắng mẹ, còn thằng Trung tướng Hữu Ước cũng sắp phải trả lời vì những bài báo láo toét của mình phục vụ cho đảng cầm quyền.
Nhìn cái khu du lịch tâm linh của Hữu Ước nó nửa giống cái nhà mồ cho vợ hắn, nửa giống cái xóm nhà quê đâu đó bên Tàu mà thấy mắc ói, tiền của hắn kiếm được khi còn đương chức đem về lập cái nhà mồ để tự an ủi mình về mặt tâm linh đã phá sản hoàn toàn khi không có đấng tối cao nào có thể tha thứ cho những việc làm của hắn khi còn đương chức.
Hay tướng Ước nên sửa cái tên khu du lịch tâm linh tào lao của mình thành cái "Cầu tiêu công cộng" xem chừng có vẻ được lòng người dân hơn chứ không ai rãnh rỗi đến độ nông nỗi để vào cái lăng bà Đại Tá nhà ông thắp nhang kính viếng.
Tiên sư ông, làm người tử tế không quen, chỉ quen cái thói bốc phét rởm đời!
nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/media/chon-luu-an-bat-ngo-cua-trung-tuong-huu-uoc-425388.html
Gửi ý kiến của bạn