HẬU SỰ LOÀI ẾCH
Từ khi chúa Ếch từ giả quyền hành để quay về hưởng thú điền viên mong rằng mình sẽ làm người tử tế sau những phi vụ ăn dầy, ăn bạo và không ai dám đụng đến mình thì ở kinh thành con khỉ đại vương mới mở chiến dịch thanh trừng, trả thù nhằm rửa mối hận ngày nào Ếch chúa đã làm nhục mình, hắn quy tụ đàn em, tay chân bộ hạ triển khai các kế hoạch diệt chuột-đã chuột-thuốc chuột làm cho loài chuột chết nhiều vô số kể tại xứ Thiên Đường, tuy nhiên để đến cái đích mong đợi vẫn là cái điều khó tính khi tại cái ổ nhóm này chưa hề có tiền lệ truy tố một kịu quan chức cấp cao…
Trở lại với Ếch chúa, sau khi lui về ở ẩn, đàn ca yến tiệc suốt ngày thì cũng có ngày …tang gia bối rối khi Ếch mẹ đột ngột băng hà sau những ngày thụ hưởng thừa mứa của cải vật chất mà bọn đàn em cung tiến, Ếch đau buồn lắm bèn cho phát tang và tổ chức trọng thể lễ tang Ếch mẹ nhà mình để hy vọng hốt được cú chót một mẻ lớn vì cái chiêu kinh doanh xác chết là đặc thù iu việt của đảng khỉ ta, nhà nước khỉ ta mà…
Thế nhưng…Khỉ không chiều lòng…Ếch, khiếp sợ trước mẻ lưới bủa giăng của con Khỉ đầu bạc, đám khỉ con bên dưới đếch có con nào dám bén mảng, chúng sợ đến chia buồn tiễn đưa lại tòi ra cái mối quan hệ hữu cơ hay vô cơ không trong sáng của mình với ngài Ếch, mà một khi lộ hàng thì sẽ được thông báo tức tốc đến con Khỉ già đầu bạc thành ra đám tang Ếch Bà chỉ có mấy thằng sư quốc doanh đến gõ mỏ, tụng kinh cầu cho vong hồn bà kịu hộ lý sớm tiêu diêu miền Lê-Mác ở tầng thứ 18 Hotel Diêm La điện…
Sau khi mọi việc hậu sự xong xuôi Ếch chúa cho đòi tất cả thành viên phải về họp mặt để bàn mưu tính kế vì y đã đánh hơi được cái mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.
Lướt mắt qua một lượt các thành viên trong gia đình Ếch tằng hắng:
- Chuyện bà nội tụi bây mất mà không có một vòng hoa nào, không một cái phong bì, không một đứa nào có mặt chứng tỏ là lão Khỉ già ngoài động đã có kế hoạch tiêu diệt nhà Ếch ta, giờ tao đã về hưu không còn quyền lực gì bọn bây có phương cách gì mau mau tham mưu cho tao được rõ…
Nhái bén lên tiếng:
- Ối trời, tưởng chuyện gì chứ phụ thân lo gì chuyện đó, dù thế lực nhà Ếch ta đã hết nhưng cha không nhớ chúng ta đã nghe lời bác Khỉ Triết dạy năm xưa sao: “phải phân hóa nội bộ kẻ địch”, cho nên con đã phân hóa được bọn bên kia bằng tiền, vàng, thằng rể của ba cũng thành ếch rồi, mà nó có cuốc tịt Mỹ hẵn hoi đấy nhé, con thành dân Mỹ bảo lãnh cho phụ thân qua đó dưỡng già mấy hồi…
Trùm Ếch lên tiếng sau hồi lâu im lặng:
- Cha biết đường con tính nhưng đâu có dễ gì Lão Khỉ Đầu Bạc cho ba xuất cảnh, chúng không cho đi vì ba là nhân sự cấp cao do trung ương...đảng khỉ quản lý, đến phi trường là chúng tó ngay, con không nhớ vụ thằng Khỉ con Vũ Huy Hoàng ở Bộ Công Thương đó sao, nó cũng đánh hơi thấy mùi thối hoắc đang tính chơi chiêu đưa tiễn người thân rồi chuồn ở phi trường mà có được đâu…
Ếch vợ cằn nhằn:
- Mọi sự cũng tại ông ngu mà ra, khi xưa ông làm đến chức Tưởng Thú, quyền lực trong tay không lật đổ cha nó cái đảng Khỉ đi rồi leo lên làm Tông Tông thì giờ này đâu có ra cớ sự…
Đập bàn cái rầm Ba Ếch thét:
- Mẹ kiếp, bà ngu thì có, năm xưa lúc tui chấp chính đám đàn em cứ lôi kéo đi phi vụ, hết đi ăn xin, vay mượn đến đi mua vũ khí kiếm tiền cò, lúc ngồi đếm hàng tấn đô la sao bà không nói giờ này trách móc cái gì…
Ếch vợ nín bặt, Ếch rể và hai thằng Chàng Hiu con trai của Ba Ếch đứng lên can ngăn xoa dịu tình hình, Ba Ếch ngồi xuống lấy lại bình tỉnh nói:
- Còn hai thằng bây nữa, tao mất bao nhiêu công sức để cơ cấu tụi bây vô hệ thống quyền lực nhằm sau này bốc hốt, giờ thằng Khỉ già nó phá hết tụi bây liệu mà tự lo lấy thân mình…
Hai con Chàng Hiu lấm lét nhìn nhau, bản thân chúng cũng không biết phải làm sao trong tình cảnh này, con lớn thì nhờ có tiền tham nhũng của Ếch cho nên đi qua Mỹ du học đóng tiền ngu cho bọn đế quốc, sau khi có mảnh bằng lận lưng quay về nước được Ếch cho nắm ngay một Bộ làm cho bọn khỉ Đỏ thốn đít la oai oái:” thằng nhóc tì Chàng Hiu này có công lao hãn mã gì mà được ưu ái đến thế”, sau đó Ếch thấy không êm bèn chuyển vùng cho Chàng Hiu về lại quê nhà nhằm đảm bảo an toàn, còn thằng Chàng Hiu út cũng thế, Ếch chi bọn tiền cho nó qua Anh Quốc ăn chơi hưởng thụ sau đó nó có tốt nghiệp chưa thì không ai biết, chỉ biết nó về nước và cũng được Ếch cơ cấu cho cháu nó tham gia cùng các bậc khỉ cha, khỉ chú…
Ếch rể rón rén lên tiếng:
- Thưa phụ thân xin người đừng quá lo lắng, con và vợ con đã âm thầm lập căn cứ địa vững chắc tại hòn đảo Phú Quý rồi, mời gọi bọn điếm thúi cuốc tế vô lập khu resort, làng casino, chúng ta có thể kéo binh về đó thu tiền mãi lộ, đảm bảo an toàn còn nếu liệu tình hình không yên thì gia đình ta có thể dùng đường thủy để zọt, con đã chuẩn bị mấy chiếc du thuyền mấy ngàn mã lực chờ sẵn, ở đó cha là vua một cõi, được thì tách riêng làm một quốc gia, còn không thì bỏ của chạy lấy người là xong…
Nhìn chàng rể quý từ con nhái bén trở thành ếch hôm nay trìu mến Ếch chúa từ tốn:
- Đi theo cách đó thì êm rồi nhưng đâu có quốc gia nào dám chứa chập tía vì lý do tỵ nạn, cha chỉ là quan chức hơi…tham,…nhũng lạm trong quyền hạn của mình, con không thấy thằng Nòng Nọc họ Trịnh đó sao, nó cũng bầy đặt thuê mấy thằng thợ viết đâm thuê chém mướn, dựng chuyện để tạo lý do xin tỵ nạn đấy, rốt cuộc có thoát khỏi lưới bủa vây của con Khỉ Già đâu?
- Cha quả thật là khờ…à không con xin lỗi, ý con nói cha thật không am hiểu tình hình thế giới, ai biểu cha xin tỵ nạn làm gì? Cha có thấy mụ Yingluck bên Thái Lan không, mụ ta chuồn êm có ai làm gì được đâu, cha có hàng tỷ đôla thì đến nước nào mà chả được, tiền là Tiên là Phật mà, cha đến du lịch thích thì mua nhà ở, im hơi lặng tiếng là xong, ngay cả cái nước Mỹ mệnh danh là có pháp luật nghiêm minh này mà con còn mua được cả một đội bóng hơn 100 triệu đô la trong khi lương con chỉ khoảng 200 ngàn đô la năm chưa trừ thuế mà có thấy ai thắc mắc xét hỏi gì đâu, cứ đem tiền vô nước Mỹ là welcome ngay thôi, tiền sạch hay tiền bẩn gì cũng như nhau, chúng không có mùi, còn thằng Nòng Nọc họ Trịnh kia nó ngu nên nó vuốt râu hùm…à không râu khỉ cho nên mới bị lão thù-Ếch rể phân tích.
Gật gù thấm ý Ếch băn khoăn:
- Nhưng mà tao còn tức lão Khỉ Đầu Bạc lắm, mẹ kiếp công lao tao gầy dựng cả chục năm nay giờ lão hất cẳng tao ra, mày nhìn qua bên Nga kìa, thằng điếm thúi Putin nó làm Tổng Thống hoài đó, có ai làm gì được nó đâu, tao muốn trả thù, phải băm xác con Khỉ Già này làm trăm mảnh tao mới đã nư.
Cả họ nhà Ếch bu lại, đứa thì nắm tay, đứa nắm chân, Ếch vợ khóc lóc:
- Tui lạy ông, con tụi nó nói đúng đó, của nã nhà mình ăn 7 đời còn không hết ông gây chiến với lão Khỉ làm gì, khi xưa lão mềm như cọng bún ông không xử ngày nay hắn đã có thằng Chúa Khỉ bên đảo Bên Jinh ba tăng rồi, chúng cử đám hồng vệ binh bảo vệ cẩn mật ngày đêm thì làm sao mà ông giết, hơn nữa tuổi ông ngày càng cao, dính vào đó không ổn đâu, không khéo là cả nhà mình chết hết đó…
Thấm ý Ba Ếch tươi cười:
- Má con nhà Ếch mày nói đúng, tao thì muốn làm người đàng quàng nhưng coi bộ ở cái xứ này mình có muốn tử tế cũng không xong, thôi mấy mẹ con mày chuẩn bị vali hành lý xuống tàu qua đảo Phú Quý chiêu binh mãi mã, thằng thì làm vua, còn thua thì…chuồn luôn, tẩu vi thượng sách.
Cả nhà Ếch vui mừng sai gia nhân bày tiệc rượu ăn uống linh đình và cùng nhau xuống tàu âm thầm đi đến cái nơi đã được định trước…