Đốt… đốt hết!
Hình Internet
Tư Bến Nghé
Cái đảng mắc ôn của bác, trong mắt dân bây giờ đã hiện nguyên hình là cái đảng cướp, còn với đất nước đó là cái đảng bán nước, đảng bất nhân rồi sẽ rã đám, quân vô đạo rồi sẽ bị tuyệt diệt, đó là lẽ thường nhân quả. Chuyện đám An Nam cộng chúng vô pháp vô thiên, hổng sợ trời đất, nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, kẻ mần ác chắc chắn sẽ không thoát khỏi ác giả ác báo!
Đấu đá giết nhau, giữa những đồng chí nhưng hổng đồng bọn một cách tàn độc, cái cớ hổng ngoài tranh nhau quyền lực và quyền lợi cho cá nhân lẫn phe nhóm mình… Hai nhân vật lịch sử quyền uy của đảng là Hồ, Giáp, cũng đã bị vậy, người ngoài đảng cứ tưởng bác là ngon hơn cả vua, cho ai sống được sống, bắt chết phải chết, vậy mà trước khi chết đã bị Lê Duẫn, Lê Đức Thọ ăn hiếp tàn tệ, bác sợ chúng hổng khác chuột sợ mèo, vậy mà vẫn bị chúng mưu sát nhưng bất thành, riêng Giáp cho sống nhưng nhục còn hơn chết, bắt lo chuyện đẻ đái cho đàn bà.
Trong lịch sử các đảng cộng sản, từ Nga cộng, Tầu cộng, đến An Nam cộng, việc thanh trừng đấu đá, giết chóc lẫn nhau giữa các đồng chí nhưng hổng đồng bọn, là chuyện rất thường xảy ra. Ngay cả thời đảng còn sơ khai, người ta nói nhiều rồi về những cái chết không minh bạch, của những tay cộng sản đời đầu Phùng Chí Kiên, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Bình… chứ hổng phải đợi đến sau này mới có, gần đây nhất là cái chết của trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh, một nhân vật được coi là có nhiều ân oán giang hồ trong đảng.
Chuyện phải nói tuần này là câu chuyện nội bộ đảng Ba Đình đang thanh trừng lẫn nhau, thấy được qua câu nói đầy ‘hồ hởi’ của tổng bí Trọng lú, khi chủ tọa phiên họp thứ 12 tại Hà Nội sáng 31/07/2017, của ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng: Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được… Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công…
Giả đò mua khế bán chanh, giả đánh tham nhũng để triệt mấy tay hổng cùng phe nhóm mình, Lú ví những đồng rận đó là những cây củi. Trong chuyện con ruồi xanh Trịnh Xuân Thanh, bất chấp luật pháp quốc tế, Lú cho người sang tận Đức bắt cóc Thanh về bỏ vào lò lửa của Lú. Là con ruồi xanh vì Thanh đã mần bốc hơi 3300 tỷ tiền Hồ, lúc thoát được sang Đức, Thanh đã xì ra chuyện Lú lớn tiếng đả muỗi diệt ruồi, nhưng Lú hổng sạch gì, ôm tượng Hồ vàng ròng 50 ký của Formosa cúng, và hai căn biệt thự của tập đoàn Ciputra (Indonesia) tặng.
Đã có người nhận định việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh rằng Lú đi quá đà, và đánh giá Trịnh Xuân Thanh chỉ là cây củi nhỏ, hổng đáng để bỏ công sức, lẫn phải mang tai tiếng do vụ bắt cóc gây ra. Có thể là vậy nhưng phải thấy ở đây Lú muốn nắm đầu dây để phăng lần đến những kẻ theo Lú sẽ tạo bất ỗn cho quyền lực của Lú, mà Hội Nghị TƯ 6 lại gần kề, răn đe đối thủ hổng ngoài củng cố cái ghế quyền lực cho mình, theo kiểu Tập cận Bành… Lú muốn thì là vậy, còn thành công được như ý thì e rằng khó, đơn giản hổng ai ngồi yên cho đánh.
Kẻ thù (cá nhân) của Lú là Nguyễn Tấn Dũng, tay thủ tướng khét tiếng ăn dơ (hơn Lú), mượn cớ mần sạch đảng Lú phát động diệt chuột để đập Dũng, nhưng thua! Đó là chuyện năm năm về trước, 15/10/2012 lúc bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Lú đã phải sụt sịt khóc thú thiệt hổng kỷ luật được ‘đồng chí X’. Lần đó thủ Dũng hỗn danh Xà Mâu, đã được Lú đặt thêm cho một cái nickname mới, và trên mạng xuất hiện cái tên Dũng Ếch, cả một cái đảng tham nhũng, bộ chính trị đảng cũng ăn dơ, thì chuyện ‘X’ tung tiền để khỏi kỷ luật là chuyện dễ ợt.
Lú cay cú vì thua Dũng Ếch, cho đến 06/04/2016 Dũng Ếch với tài sản kếch xù, hạ cánh an toàn để mần người tử tế, nhưng Lú vẫn mang hận cho đến bây giờ, tuy Dũng Ếch đi rồi nhưng con cái, đàn em cắm trong đảng lẫn nhà nước vẫn còn đó. Hổng thể là kẻ đang nắm quyền tối cao mà nhìn thân tín kẻ mình ghét nhởn nhơ, đám này là cái gai trong mắt Lú, như Đinh La Thăng là một, nên Lú vẫn tiếp tục các cuộc thanh trừng, kêu là đập chuột để giữ bình như ngày nào Dũng Ếch còn. Riêng Dũng Ếch phải thấy Lú khó mần gì được vì đã xa ngoài tầm tay!
Kẻ gây lo ngại cho Lú hiện nay, dư luận cho rằng đó là chủ tịt nước Trần Đại Quang! Đã từng là bộ trưởng côn an, tướng lãnh côn an thân tín hãy còn đông, lại thêm dư luận cho là hổng ai ngoài Trần Đại Quang kẻ đã đứng sau vụ Trịnh Xuân Thanh, thoát cái vĩ đập ruồi của bí thư Trọng Lú mà trốn sang được Đức. Những chuyện như vầy, ở một xứ hổng bao giờ được nghe tin tức chính thức từ nhà nước công khai, thì cái dư luận xầm xì vẫn là cái được mọi người tin, và người ta tin rằng Lú và Trần Đại Quang đang kình nhau là chuyện trăm phần có thật.
Lấy ghế bí thư thành Hồ cho Nguyễn Thiện Nhân ngồi, hổng ngoài Nguyễn Thiện Nhân là người cùng phe (Hán nô) mà còn là muốn triệt Đinh La Thăng vừa thân cận Trần Đại Quang vừa là tàn dư của Dũng Ếch. Nhưng chuyện xử lý hình sự Đinh La Thăng hổng dễ, vì có cái kẹt là bứt mây động rừng, trừ khi Lú dám chơi xả láng hổng sợ đụng chạm lớn, nhứt là chuyện ăn chia tiền bán dầu thô lậu của Bộ Chính trị. Tức nước thì vỡ bờ, khi bị dí đến đường cùng, ai dám chắc là Đinh La Thăng hổng khai ra hết đã chi tiền cho những ai, lúc đó mặt mo cả lũ!
Lời tố của ruồi xanh Trịnh Xuân Thanh còn đây, thời gian Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng và Đinh La Thăng làm chủ tịch tập đoàn Dầu khí, thì Tầu cộng mua chỉ trả tiền 70% qua ngân hàng, còn 30% trả tiền mặt tại chỗ theo giá biểu 50%. Bán cắp dầu thô như vậy đã từ nhiều đời thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải đến Nguyễn Tấn Dũng, thông báo miệng từ Võ Văn Kiệt cấm công an, báo chí hổng được phép rớ đến, nên chuyện ăn cắp dầu ngoài biển bán bỏ túi riêng hổng một ai hay. Và dĩ nhiên Đinh La Thăng nhớ đã chi cho lãnh đạo nào!
Trở lại chuyện Lú khoái chí chặt củi chụm lò, là lần lượt sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, từ Đức mang về để vấn tội Trần Đại Quang, người ta còn thấy chuyện kỷ luật hai cán bộ cao cấp nhất của thành phố Đà Nẵng, là Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy và Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND tp Đà Nẵng. Cái tội thì cho đến nay nói vẫn còn đang được mần rõ, hổng ngoài chuyện đất đai nhà cửa, riêng Nguyễn Xuân Anh còn dính thêm tội xài bằng cấp thiếu chất lượng, vậy ít nhiều có sự thay đổi nhân sự lần Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 này.
Lú vẫn triệt mạnh các nhóm lợi ích sân sau thời Dũng Ếch, lần trước xử Bầu Kiên án 30 năm tù, mần ngơ cho con gái Dũng, nay thiếu người che dù mà tập đoàn mafia banking của con gái Dũng Ếch, một thời vung tay thâu tóm các ngân hàng, các công ty bất động sản và chứng khoán bị Lú chiếu cố. Thanh Phượng, tổng giám đốc Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) đang bị quản chế cấm xuất cảnh, Trầm Bê tổng giám đốc ngân hàng Sacombank bị giam, và Nguyễn Văn Bình (thống đốc ngân hàng nhà nước xã nghĩa) bị điều tra…
Tình hình này tay chân Dũng Ếch kẻ còn ghế sẽ mất ghế, đứa đã xuống ghế sẽ bị giám sát, lưới chụp phe Dũng Ếch giăng như thiên la địa võng, ngay cả bốn cha con Dũng Ếch cũng đang trong tầm kiểm soát của Trọng Lú. Người ta đã thấy cậu cả Nghị Đần, đang bị điều tra về việc quản lý đất đai ở Phú Quốc, tiên đoán là sẽ bị mất ghế Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, trong lần Hội nghị TƯ.6 này, và công nương banking đít đỏ Thanh Phượng đang bị quản chế, cuối cùng cậu ba gà mổ Minh Triết đã bị mất chức Bí thư tỉnh đoàn Bình Định.
Thấy ra củi đem chụm lò của Trọng Lú đều là củi chặt từ rừng Dũng Ếch, nên chắc chắn cái gọi là đốt lò của Lú, củi thảy vô lò là đã được chọn, và Trọng Lú đốt lò chỉ là để thanh trừng phe phái, chứ hổng là chống tham nhũng như Lú nói. Nên về cây củi ‘đồng chí X’, Lú muốn lôi ra đốt lắm nhưng khả năng của Lú thì có hạn, ngay thời điểm năm năm trước, chuyện cũng nóng hổi mà Lú còn phải sụt sịt bó tay, nay có giỏi lắm thì Lú chỉ đốt được đàn em Dũng còn sót, vả lại tiền lệ đảng của Lú chưa từng thấy xử kẻ đã hạ cánh.
Tới đây xin bước qua nhân vật đối thủ của Lú là tay chủ tịt nước Trần Đại Quang, liệu có bị thành củi cho Lú chụm lò hôn? Có lẽ cái ăn của Trần Đại Quang khá kín, mà người ta chỉ nghe dư luận xầm xì trong vụ Vinalines là đã nhận từ tay Dương Chí Dũng 30,000 USD khi còn là bộ trưởng côn an, và chuyện nay là hổ trợ Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức. Nhiêu đó e thấy hổng đủ để Trần Đại Quang trở thành củi chụm lò cho Lú!
Nay Lú đang bị sao chổi chà chiếu mệnh, từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, mang xấu với dư luận quốc tế, khiến Berlin đã tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược, và hơn nữa từ vụ bắt cóc này đã dắp mô Hiệp định Thương mại Tự do EU-VN (EVFTA). Vậy thấy ra tuy hổng ưa, và muốn loại Quang để nhất thể hóa quyền lực (bí thư đảng + chủ tịt nước), nhưng Lú hổng dám sinh sự cùng Trần đại Quang tại hội nghị giữa tháng mười này.
Ước tính vậy, cũng bởi bây giờ giữa các lãnh đạo, hổng còn nữa cái thời quyền uy tối thượng bí thư đảng là trời con… Còn nếu có chuyện gầy băng chơi nhau như xưa, Sang Sâu kết hợp lại cùng Lú, thì biết đâu Trần Đại Quang sẽ hổng cùng Dũng Ếch kết hợp thành bộ sậu, tìm thế hạ bệ Trọng Lú ngay giữa Hội nghị Trung ương 6, kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta.
Đời mà! Nai có vạc móng thì chó cũng phải le lưỡi, vã lại tiền nhiều để mần chi mà Dũng Ếch hổng tung ra cứu đám con cùng lũ đàn em. Nên nhớ Dũng là tay tham quyền, còn tiền thì Dũng giàu khỏi chê, trong khi đó đám An Nam cộng hổng lý tưởng gì ráo, ai cho tiền chúng theo.
Bức hình minh họa tuần này có đề câu Trọng Lú hăm: Tớ sẽ đốt hết chúng mày. Thì biết đâu cũng có kẻ chờ đến Hội nghị Trung ương 6 để mà nói câu: Đốt… Đốt hết, đốt luôn cả thằng chụm lò Trọng Lú!