Quyền Được Biết
Chuyện Đoàn Ngọc Hải PCT. UBND Q1 Thành hồ chửi người dân bằng cái câu "Về U Minh mà ở" đã tạo nên làn sóng chống đối từ người dân U Minh thứ thiệt.
Ban Tuyên Giáo Cà Mau đã gửi công văn cho Ban Tuyên Giáo Thành hồ và cá nhân của Đoàn Ngọc Hải thế nhưng đây là chuyện của chúng nó những người cộng sản, không liên quan đến người dân chúng ta, nếu có thì chỉ có những người dân thấp cổ bé miệng thêm phần khổ sở trong cuộc sống.
Qua câu phát biểu của y chúng ta nhìn thấy gì?
- Đoàn Ngọc Hải cũng là một thằng cs có cái quá khứ nghèo hèn, đã từng buôn bán ngoài đường, nhưng y không cảm thông được cùng người dân.
- Đoàn Ngọc Hải chỉ là đại diện cho cái băng đảng mấy triệu kẻ vô lại như hắn, luật là tao, tao là luật và cho mình cao hơn những người dân khác, chúng thậm chí sỹ nhục cả những người dân vùng đất khác để thỏa mãn cái bản ngã được xây dựng bằng máu xương người khác.
Đáng nói hơn trong cuộc chiến Nam Bắc Việt Nam, U Minh là vùng đất dữ, nơi đó chính là nơi để bọn cộng sản ấn nấp, người dân che dấu và nuôi dưỡng chúng để tiến hành cuộc chiến xâm lăng miền nam.
Ngày nay tên gọi của vùng đất, con người đó lại được chính một thằng cs con chửi là ngu dốt.
Có thấy mình ngu không?
U Minh có thấy nhục không?
nguồn: http://plo.vn/thoi-su/ca-mau-de-nghi-ong-hai-phan-hoi-phat-ngon-rung-u-minh-730514.html