KHI THẰNG DU ĐẢNG HOANG TƯỞNG BẢN THÂN
Người Sài Gòn
Giang Hồ là một tiếng chỉ dân hắc đạo có xuất phát điểm từ xa xưa, thời đó nhằm chống lại những bất công của triều đình các anh hùng hảo hán quy tụ lại với nhau sống ngoài vòng pháp luật, cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành động của họ thường nêu cao tinh thần trượng nghĩa hành hiệp vì mọi người.
Trong giới Giang Hồ Việt Nam đều có những anh chị đúng nghĩa, các tên tuổi Đại Ca Thay, Mã Thầu Dậu, Lâm 9 ngón, Võ Tùng Hội đều là những dân hắc đạo có số má, người thì quy ẩn, kẻ quy tiên thế nhưng tố chất giang hồ hảo hán của họ vẫn còn lưu truyền đến ngày nay, người dân vùng Sài Gòn-Gia Định vẫn còn nhớ đến một Võ Tùng Hội ăn cướp có vũ khí sau ngày mất nước thế nhưng ở xóm làng anh ta rất hiền lành, hòa nhã cùng mọi người làm cho ai ai cũng thương mến…
Đó là những kẻ Giang Hồ đúng nghĩa!
Chuyện con dòi Trịnh Xuân Thanh bị bắt đã nguội, thế nhưng tại nước Đức có một tên du đảng tập tành viết văn lấy tên Người Buôn Gió đã viết nhiều bài báo bào chữa cho y, khởi đầu với một loạt phóng sự nêu lên tình trạng của Trịnh Xuân Thanh, tố cáo tên TBT. Nguyễn Phú Trọng, bào chữa cho một thằng cặn bã, thế nhưng sau chiến dịch bắt cóc của an ninh cộng sản Việt Nam ngay tại nước Đức thì y lại viết thêm hai kỳ về luật pháp nước sở tại và lôi những tên luật sư bản xứ vào cho thêm phần nặng ký và đăng trên trang Dân Luận.
Người Buôn Gió-Bùi Thanh Hiếu chỉ là một thằng du đãng xuất thân nơi miền Bắc xã nghĩa, y hấp thụ được cái văn hóa tàn nhẫn của nền giáo dục tuyên truyền sắt máu và cứ tưởng rằng mình luôn luôn đúng khi viết loạt phóng sự nhiều kỳ và hai bài bào chữa trên thế nhưng y không thấy mình đã sai lầm vì những lý do sau đây:
- Là người làm báo có lương tâm tất nhiên bất cứ cây viết nào cũng thấy rõ rằng vụ Trịnh Xuân Thanh là một đống C… đang bốc mùi mà ai cũng phải né xa, đừng xảo ngôn ngụy biện khi cho rằng mình lợi dụng thời cơ đó để tấn công cộng sản mà hãy nhìn nhận mình chỉ là một thằng thợ viết thuê theo kịch bản Trịnh Xuân Thanh đưa ra nhằm tạo chứng cớ xin tỵ nạn, tất nhiên y cũng có phần tiền công hậu hĩnh bởi vì ngoài y ra còn một đám luật sư Đức cũng đánh hơi thấy con mồi lắm bạc nhiều tiền Trịnh Xuân Thanh, một tên đại gia đỏ Việt Nam.
- Đừng có đem những thằng luật sư Đức ra mà khoác lác về việc Trịnh Xuân Thanh sẽ xin được quy chế tỵ nạn chính trị, hắn có thể trốn chui trốn lủi một thời gian và ở lại Đức với việc kết hôn với một công dân sở tại hoặc đầu tư, ngoài ra Trịnh Xuân Thanh hoàn toàn không có khả năng xin tỵ nạn chính trị khi quá khứ của hắn chỉ là một thằng cán bộ trong tập đoàn mafia cộng sản Việt Nam, hắn hoàn toàn không phải là nhà tranh đấu, là người cổ súy cho tự do, dân chủ, nhân quyền, không hề viết được một bài báo nào cho ra hồn ngoài việc thuê một thằng khác đánh thuê cho mình, nước Đức không ngu ngốc như suy nghĩ của y và đám luật sư cò mồi để dễ dàng cho một tên tham nhũng có lệnh truy nã từ nước khác đến định cư như thế, và cũng không phải chỉ riêng tại Đức mà bất cứ quốc gia nào khác cơ quan an ninh của họ sẽ điều tra về lý lịch của bất cứ ai đến xin định cư và cái lệnh truy nã của Việt Nam đã chứng minh cho họ biết kẻ đó là ai.
- Những ngụy biện về chức vụ của NBG về Trịnh Xuân Thanh và cái giá trị ảo của công ty của hắn chỉ là suy nghĩ của con nít khi Người Buôn Gió không đưa ra được số liệu cụ thể nào bằng chứng từ văn bản, đó chỉ là những luận điệu chữa cháy cho một tên quan chức ô lại tại Việt Nam vì giá trị thấp hay cao không quan trọng, cái quan trọng nhất là dù biết cái giá trị mình không đến mức đó nhưng làm giá hê lên cao cũng đủ nói lên tính bất lương, không minh bạch của Trịnh Xuân Thanh, và qua việc làm giá đẩy giá cổ phiếu đó y cũng đã bỏ túi những con số khổng lồ với sự đồng lõa của bọn dòi bọ trong nước, trục lợi trên đầu trên cổ dân lành.
Cuối cùng chuyện của họ Trịnh đã chấm dứt, hắn phải bị xử vì những tội lỗi của mình đã gây ra thế thôi, còn Người Buôn Gió đừng nên khoác lác ba hoa về những phạm trù pháp luật mà mình không biết rõ, ngoài ra cũng đừng nên tự cho mình là người trong giới Giang Hồ như trong nhiều bài viết, bởi vì chỉ qua vụ Trịnh Xuân Thanh thì ai cũng thấy người Giang Hồ không ai dơ đến như thế, chỉ có bọn mạt hạng hơn, hạ cấp hơn mà thiên hạ gọi là du đãng, ma cô mới có thể bẻ cong ngòi bút mà phục vụ cho một điều sai trái.
Nhân tiện đây anh cũng nhắn đến chú mày có chém gió, gọi mưa gì đó cũng nói cho có căn cứ một chút, nghe chú mày nổ về chuyến qua Mỹ có thằng nào cho mày cái nhà hàng để mà có tiền viết báo dân Cali ai cũng lắc đầu khiếp hãi, chú mày cứ đi đến Bolsa mà lết cho mòn vài đôi giày để xem có ai cho mình 100usd hay không chứ ở đó mà nhà hàng với cửa hiệu.
Vài hàng cho chú, mong chú mày khôn ra và bớt hoang tưởng dùm một chút!
Còn khó chịu thì cứ đến Bolsa tìm anh, anh chiều chú mày một vé…
Nguồn:
https://www.danluan.org/tin-tuc/20170807/trinh-xuan-thanh-neo-nao-ve-dau-thu-1
https://www.danluan.org/tin-tuc/20170807/trinh-xuan-thanh-neo-nao-ve-dau-thu-2