Quốc phòng xã nghĩa
Tư Bến Nghé
Thời gian khoảng những năm gần cuối thập niên 80, dân thành Hồ ồn ào về cái xóm phim sex, dài một đoạn cả mấy trăm thước trên đường Trường Sơn, ngay sát phi trường Tân Sơn Nhất (TSN). Cái gọi là xóm phim sex này theo người am tường, đó là xóm nhà mới cứng của các ông quan bộ đội không quân, đang mần việc đâu đó trong phi trường, đất đây là phi trường, còn gọi là đất quốc phòng, và các quan thắng cuộc chia nhau xây nhà để ở.
Lúc đó dân Sài gòn đã sống cùng cắt mạng hơn chục năm, vẫn còn là thời ngăn sông cấm chợ, người người lũ lượt vượt biên tìm ngả trốn, còn các ông từ miền Bắc tràn vô đặc nghẹt cướp đất cất nhà, khí thế các ông lên rất cao ‘dưới trời là ta’. Ngay cả người chính quyền của các ông như ủy ban nhân dân quận Tân Bình cũng đã phải bó tay đứng ngoài nhìn các ông mần giặc… việc làm của các ông đã phơi truồng cái đạo đức tự hào bộ đội bác hù.
Người ta nói thắng mần vua thua mần giặc, các ông là bên thắng lại đi mần giặc, chiếu phim sex để ‘cải thiện’ các ông nói vậy, công khai rước khách vô ra ì xèo, đây là cái mần ăn của xã hội đen. Đó là thuở ban đầu bộ đội bác hù mần kinh tế, nay các ông được đảng dung dưỡng phất cờ cho phép, các ông thừa thắng xông lên hổng còn là kiếm tiền cải thiện mâm cơm, mà là tiền triệu tiền tỷ chảy vô túi, bây giờ các ông đã nghiễm nhiên thành tư bản đỏ.
Chuyện ba chục năm sau, hổm rày báo đăng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cấp báo và đề nghị chính quyền thành Hồ kiểm tra ngay doanh trại của Sư đoàn 370 Không quân vì sư đoàn này đã lấy đất của phi trường Tân Sơn Nhất giao cho một số doanh nghiệp xây dựng các khu giải trí, dịch vụ mà không hề xin phép. Chính quyền quận Tân Bình giải thích thêm, sở dĩ họ phải cấp báo vì họ không được phép vào “khu vực quân sự” để kiểm tra… Hê lên chẳng qua đó là chuyện tranh ăn, còn với dân thì đây là chuyện dài mấy ông ‘cuốc phòng’!
Hổng chỉ mỗi Tân Sơn Nhất mà là đều khắp, cứ ra Nha Trang, Cam ranh mà coi… đâu cũng vậy, và hổng phải chỉ phi trường, đất khu quân sự chỗ nào còn trống là các ông ‘tranh thủ’, quyền uy trong tay mặc tình chia lô cấp đất cho doanh nghiệp xây dựng cơ sở, tiền vô túi các ông. Ngang nhiên mà mần sợ gì ai, đảng ngầm cho phép thì ai dám mó dế các ông, điển hình chuyện UBND quận Tân Bình hê lên vụ Sư đoàn 370 Không quân mần thịt đất phi trường TSN. Hê thì cứ hê, nhưng chính quyền thành Hồ có dọn được hôn đó mới là cái đáng nói!
Đất quốc phòng, khu quân sự, nơi lính lác đồn trú, giữ cách xa mọi sinh hoạt với dân chúng, tất cả các nước trên thế giới đều vậy, nhưng xứ thiên đàng xã nghĩa thì khác trong vùng đất cấm này lại xô bồ đủ thứ như xóm phim sex một thời chưa mở cửa. Rừng nào cọp nấy, trong phi trường TSN, giờ đây có đủ khách sạn, nhà hàng, từ tụ điểm ăn chơi bi-da một lỗ, đến sân golf 36 lỗ rộng 157 hecta, được xếp vào đẳng cấp quốc tế, dành riêng cho đại gia đỏ hay ngoại kiều nhiều tiền lắm bạc. Ngay trên cổng ra vào có ghi câu: Điểm đến mới giá trị mới.
Cái câu ‘điểm đến mới giá trị mới’, nghe sặc mùi dân chơi Trường Sơn thuốc lào ba con tám! Ngày nay dân nghèo nát khố xứ Việt, được đảng lãnh đạo bằng côn an trị, lại thêm sứ quân mỗi tỉnh mỗi vua cái nặng đã oằn vai, dè đâu đám nông dân mất đất lại có thêm thứ dân oan quốc phòng, tội cho dân mình một cổ cả chục tròng ai bóp mũi cũng được. Chuyện nông dân Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội vừa rồi, cũng là chuyện đất quốc phòng, tuy hổng là bao nhưng cho thấy cái bất nhơn, miếng lớn nhỏ gì quan cũng ăn ráo.
Nổi loạn hổng cho cưỡng chế đất, nông dân Đồng Tâm bị khởi tố của côn an Hà Nội, đây là đất thuộc xã Đồng Tâm đã bị trưng thu trước đây năm 1980, trong dự án xây phi trường Miếu Môn. Do kế hoạch xây dựng bất thành, mà Lữ đoàn 28 quân chủng phòng không năm 2007 trong vai trò địa chủ, đã cho nông dân thuê lại 6,78 héc ta trong số 54 héc ta để thu tô, nay bộ quốc phòng quyết định giao toàn bộ 54 héc ta đất dự án cho Viettel, một công ty của bộ quốc phòng, được cho là có doanh thu hơn tỷ đôla lợi nhuận hàng năm.
Cũng chuyện đất quốc phòng, con số lớn hơn đó là 157 hecta đất sân Golf TSN, đang được các quan bộ đội kinh doanh, vừa sân Golf vừa bất động sản, 157 hecta đất sân Golf trong phi trường TSN, không là cướp của ai mà nói chung là cướp của dân. Đất thuộc sân bay cũ chính quyền miền Nam, sau bảy lăm các quan bộ đội thắng cuộc, xung công lấy làm đất thổ cư xây nhà ở, và làm kinh tế, nay sân bay gọi là quá tải mà có các ông trí thức xã nghĩa lên tiếng, kiến nghị mít tờ Cờ lờ mờ vờ, yêu cầu lấy lại đất để xây đường bay thứ 3.
Chuyện hổng chỉ hôm nay mà đã từ hơn năm năm trước, bộ quốc phòng xứ xã nghĩa đã cương quyết giao 157 héc ta đất cho Công ty Long Biên mần sân golf, bên cạnh đó cùng các cơ sở nhà hàng khách sạn. Tới đây xin cho Tư tui quay lại một chút về dự án sân bay Long Thành, để cho thấy chuyện các quan bộ đội ăn dơ đã vẽ ra đủ thứ, kể cả lèo lái dư luận cho nó đúng quy trình, nào là những con số về sản lượng hàng không của sân bay TSN, được bơm lên nhằm cho rằng nó quá tải, để đưa ra nhu cầu (ảo) mà thực hiện dự án Long Thành.
Vô google gõ mấy chữ ‘nhu cầu ảo cho dự án sân bay Long Thành’, để thấy được cái nhà nước xã nghĩa gầy độ, dựng luôn chuyện xí gạt người dân, là thủ tướng Nhựt Bổn cuối năm 2013, cam kết với tưởng thú Ba Ếch cho mượn 2 tỷ đô la để xây. Riêng dự án Long Thành, cần chi phải nhờ đến con số thống kê máy bay Việt-Mên-Lèo bay lên, đáp xuống để thấy lời lỗ, chắc chắn con số nợ công rồi sẽ là con số khủng, nhưng chúng hổng ke, thêm bao nhiêu nữa cũng sẽ có mấy đời con cháu thằng dân gánh chịu, bây giờ quan cứ ăn trước cái đã.
VietnamNet ngày 19/06/2017 đưa tin quốc hội xã nghĩa với 403/449 tán thành (82,08%), thông qua nghị quyết chi ra 23.000 tỷ tiền Hồ để “giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành” đây là tiền đền bù cho dân, ngoài ra còn 114.450 tỉ Hồ tệ ($5,45 tỉ đô) dành cho thi công giai đoạn 1. Tiệc đã dọn lên bàn, chắc chắn ngày sân bay Long Thành cất công, cũng là lúc xẻ thịt đất TSN! Chắc chắn hổng thu hồi đất sân Golf, cũng hổng xây đường băng, mà sẽ xây thêm nhà hàng, khách sạn, chung cư, cho các quan kinh doanh bất động sản.
Hai chữ quốc phòng cứ núp vô đó là êm, dù để mần những chuyện hổng chút gì phòng vệ tổ quốc, mà là chuyện băm nát cái đất nước Việt khốn khổ này để kiếm ăn… Nói đến băm nát thì hổm rày (28/06/2017), lại có chuyện tai tiếng là ba cái núi đá vôi vịnh Hạ Long, vốn di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, đang bị băm ra để lấy vôi. Ba cái núi này nằm trong khu vực quân sự tức đất quốc phòng, do Lữ đoàn 170 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cộng sản quản lý, lấy lý do thực hiện một “công trình quốc phòng” đã được phê duyệt.
Chuyện cũ hồi năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng, tướng Trần Minh Hùng, nguyên phó tư lệnh Quân khu 5 cộng sản nói: “Tôi rất bất ngờ và quan ngại vì không hiểu tại sao lại phân lô bán đất khu vực này. Đất nước còn nghèo nhưng không vì thế mà đem diện tích đất ở khu vực nhạy cảm ra bán vì bất cứ lý do gì”. Khu vực nhạy cảm nói đây là khu quân sự, mà báo chí xã nghĩa đăng tin Đà Nẵng phân lô bán đất tuyến đường ven biển, và cũng cho biết tính đến thời điểm đó, dân Tầu cộng giấu mặt đã chi tiền nhờ người mua đứt 246 lô đất gây xôn xao dư luận.
Cứ cái tình hình này, phòng vệ tổ cuốc đâu hổng thấy, chém chết rồi đây cứ thấy đất đâu là đất vàng thì các quan ra lịnh trưng thu để ‘cuốc phòng’ như 54 hecta ở xã Đồng Tâm, rồi sau đó xù dự án để đem chia lô bán cho khựa cộng như ở Đà Nẵng, hay kẹt kẹt cho tập đoàn Mường Thanh xây khách sạn năm sao kiếm xu đút túi. Quan bộ đội bác hồ răng hô mã tấu cái mặt nhìn đã sợ, nay lại thêm cái tài mần kinh tế thằng dân Nam hoảng hết vía, quan cuốc phòng Ngô Xuân Lịch cái ăn ra sao chưa thấy khui (mần gì hổng ăn), chứ Phùng Quan Thanh thì khỏi chê.
Quan đại tướng Phùng Quan Thanh, bị tố bao che cho dự án sân golf TSN, và cũng là kẻ có nickname ‘đại tướng Pekingese’ với câu nói để đời: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho TQ là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc.” Quan lo cho chủ là vậy, bởi cái ăn của quan đứng đầu thiên hạ, trên mạng dễ dàng cho bất cứ ai muốn xem cơ ngơi tài sản của cha con quan cuốc phòng này, đứa con, tuy là hàm thôi, cũng được mang lon đại tá bộ đội bác hù.
Tham nhũng là chuyện dài ở xứ xã nghĩa, cha ‘cơ cấu’ cho con vô cùng băng đảng ăn cướp, để vơ vét, là chuyện thấy quá quen, vinh thân rồi đến phì gia là đúng quy trình. Đại tướng cha đem thằng con vô làm giám đốc công ty 319 thuộc bộ Quốc phòng, rồi phong hàm đại tá cho nó, gia đình quyền lực vẫn là cái quen thấy trong đảng An Nam cộng. Với các đề án kín danh nghĩa cuốc phòng, cha con vừa là chủ đầu tư, vừa thi công, hốt trọn gói hổng rớt đi đâu một xu.
Công tâm mà nói, đã trình độ lớp ba trường làng, lại quen thói tranh sống bầy đàn mạnh được yếu thua, thanh niên miền Bắc trong chế độ xã nghĩa, thừa hận thù nhưng thiếu cả văn hóa lẫn vật chất, năm bảy lăm miền Nam bị trói tay, nên chiến thắng quá dễ dàng. Khi được đảng dung túng để lấy lòng trung thành, với chúng Quân Đội chỉ là lực lượng võ trang của đảng, còn đảng còn mình, từ kiêu binh lại choáng ngợp bởi vật chất, đã biến chúng thành loài thổ phỉ!
Mang danh lính làm nhơ danh người lính, chúng không hiểu chính xác thế nào là hai chữ Quân Nhân, lại bị đảng tuyên truyền mị bằng những lời bịp bợm, tâng bốc nào là bộ đội bác hù đạo đức, anh hùng, nay thực tế đã bị lột truồng. Bảo vệ nhân dân tổ quốc gì cái đám ôn vật đó, đất Việt hôm nay đang tơi tả dưới tay Tầu cộng, ngư dân Việt đang bị truy sát ngay trong biển nhà, còn chúng thì đi cướp đất của nông dân nghèo để mần giàu.
Khoe mẽ thắng Pháp, thắng Mỹ, nhưng Võ Nguyên Giáp là thứ núp công tướng Tầu, còn Phùng quang Thanh thì hèn thấy dân ghét chệt cộng lại lo… Quốc phòng của chúng chỉ là thứ quốc phòng phường chèo mà thôi!