Đảng An Nam cộng đang cai trị nước ta, là nhà nước là chế độ, là độc đảng thì chỉ có người của đảng mần quan mà thôi, chúng cá mè một lứa mần theo ý đảng, quyền sinh sát trong tay hơn cả thời xưa phong kiến phụ mẫu chi dân. Riêng cái phụ mẫu chi dân thì bác đã đổi lại ‘quan là đầy tớ dân’, gọi là đầy tớ thì có lẹo lưỡi hay hôn hổng biết, chỉ thấy quan nhà bự đẹp, dân ở nhà chòi, quan giàu nức vách còn dân nghèo sặc gạch, dân kêu rên quan cắt cổ bỏ tù, nên nói quan là đầy tớ dân, giống thứ đẻ ngược ăn nói bắt ngứa lỗ tai.
Nhưng gì thì gì ta vẫn theo cách nói của dân gian, bởi nó có từ nhiều đời, phải là đúng mới tồn tại được, nên quan vẫn luôn là cha mẹ còn dân là con cháu, và cái muốn nói oan mần quan mà nói là cái sự thường. Miệng quan có gang có thép, nên thời buổi quái thai vừa thị trường lại định hướng xã nghĩa hôm nay, thì cái gang thép đó khỏi chê, quan bự trong dinh phủ cất lời một tiếng là bao kẻ mất nhà mất đất xách bị đi ăn mày, quan nhỏ núp lùm góc phố mở miệng ra, là cái túi tiền thằng dân đen đi đường sạch bóc hổng còn một xu.
Liên Sô, Đông Âu, nơi đẻ ra loài cộng, loài bất nhơn này sống bảy chục năm đủ một đời người, thì bị bóp mũi đem chôn, còn ở xứ Việt bất hạnh, chúng đã bước sang tới đời con mà vẫn còn sống, có người cho đó là vận nước, và là phận số dân tộc. Nói vậy chỉ đúng ở cái giai đoạn đầu lúc loài sản vừa mới sinh, chứ nay chúng chỉ còn rơi rớt một vài chỗ trên trái đất, thì sự tồn tại của chúng trên đất Việt, là do lỗi người dân mà chúng sống dai, phải thấy ra được vậy thì mới thay đổi cách đập đầu cho nó chết, giành lại đất nước cho con cháu mai sau.
Nói về kinh nghiệm xương máu khi đối đầu cùng cộng sản, chắc chắn hổng một ai là hổng có, nhưng có mấy ai rút ra được bài học là cần phải quyết sống chết, hổng là đấu tranh nửa chừng, rồi lại ngồi thương thảo cùng chúng, cái đó chỉ đem đến hậu quả đau thương. Thiếu cái dứt khoát đã gây bao hệ lụy, cùng cái giá đắt phải trả… Chuyện nhà nước An Nam cộng đã khởi tố những người dân Đồng Tâm: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật - Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (điều 123 và 143 bộ luật hình sự) xảy ra giữa tháng 04/2017.
Đồng Tâm chống cưỡng chế đất hôm tháng Tư, người dân lúc đầu đã có được cái quyết tử, lập chướng ngại vật chống trả, bắt được 38 con tin là sai nha của nhà nước, tình hình Đồng Tâm đã như trái nổ sắp kích hỏa. Cái thắng lợi nghiêng về người nông dân… Nhưng kíp nổ được tháo, chỉ bằng tờ giấy xé từ cuốn vở học trò, viết những lời cam kết của Nguyễn Đức Chung, quan đầu sỏ thành phố Hà Nội, người dân ở đây tưởng đã êm, cho là nhà nước thấy cái sai, rồi tin theo như lời hứa.
Chuyện phải nói tuần này là chuyện quan, và nơi quan cắt mạng có thêm cái tráo trở, mà Ông Thiệu nói rồi là đừng tin cộng sản nói, mà hãy nhìn cộng sản làm! Cái lật lọng của vịt cộng một lần nữa, là bài học cho những ai còn cố tin vào cái nhà nước xạo ke này, theo cách nói hôm nay là đảng đã cho tất cả mọi người, hổng chỉ riêng người dân Đồng Tâm, được sáng mắt sáng lòng… Đây là lá thư của người dân Đồng Tâm, gửi đến quan nhắc lại những gì đã hứa (lèo) từ hai tháng trước:
Hà Nội, ngày 14/6/2017 – Gửi ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Thưa ông Nguyễn Đức Chung, Ngày 22/4/2017, tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức thuộc TP Hà Nội, trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân và những người dự họp đối thoại, giữa thanh thiên bạch nhật, ông với tư cách Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký vào “BẢN CAM KẾT” với 03 điều:
1. Trực tiếp kiểm tra Đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao làm đúng sự thực khách quan, đúng pháp luật. Khu vực đất Đồng Xênh rõ ràng đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo quyền lợi của nhân dân Đồng Tâm, đúng pháp luật.
2. Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. ”.
3. Cam kết chỉ đạo điều tra xác minh việc bắt và gây thương tích cho Cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Dưới BẢN CAM KẾT, Ông không chỉ ký tươi mà còn điểm chỉ đỏ cùng ông Dương Trung Quốc (đại biểu QH) - Bên dưới đó, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận chữ ký của ông Nguyễn Đức Chung là đúng, và đóng dấu đỏ.
Nói đây là chuyện lật lọng nuốt lời, hay trở mặt cũng đều hổng trật, nông dân Đồng Tâm ngày 13/06/2017, bị côn an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, về những gì đã xảy ra tại xã Đồng Tâm vào giữa tháng Tư. Lại thêm cũng tối ngày 13/06 khi điện với dân Đồng Tâm, Nguyễn Đức Chung liếm lại những gì hắn nhổ ra: “Bản cam kết mà tôi kí hôm 22/04 về không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể dân ĐT là do tôi kí chứ không có con dấu… Và quyền khởi tố là của cơ quan pháp luật chứ không phải của tôi”!!!
Nói vậy mà cũng nói được thì chỉ có quan cắt mạng thôi, đứng đầu thành phố, chữ ký có luôn cả lăn tay, cũng hổng giá trị được bằng con dấu?! Lại cái ông người Mẽo tên David Brown, cựu quan chức ngoại giao tại Việt Nam, đã nói với VOA (15/06/2017) rằng: “Cũng không có gì khó hiểu nếu bước đi táo bạo của ông Chung có thể đã khiến một số người trong Bộ Công an không hài lòng, và chính vì thế, họ tìm cách khôi phục kỷ cương bằng cách điều tra và truy tố các dân làng. Nói tóm lại, vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường!”
Chủ tịt thành phố, người của đảng mần việc cho đảng, nên hổng là bước đi táo bạo của một ai hết, còn suy diễn là có đấu đá ở hậu trường nhắm vô hắn mà thằng dân bị dính đạn… Xin lỗi, có hay hổng có đấu đá thì chuyện khởi tố là đúng kịch bản! Còn nói Thanh tra chính phủ vào cuộc là để bảo vệ lợi ích nhà nước, bảo vệ quyền công dân… Cái này lại phải xin lỗi thêm lần nữa mà nhắc rằng Thanh tra chánh phủ là người của đảng, ăn lương đảng, phục vụ đảng, và cái báo cáo thanh tra phải viết theo chỉ đạo đảng, cuối cùng kết luận lẫn kiến nghị phải đúng quy trình.
Nhổ ra rồi liếm là nghề quen của đảng! Đây là chuyện quan muốn ăn, dân mần dữ hổng cho, sợ dân nổi loạn, quan chơi trò tháo ngòi nổ, hạ nhiệt rồi là đập nguội, đó là học theo quan thầy Tầu cộng trong vụ Ô Khảm, bên Quảng Đông. Bên đây trò cũng đã xài rồi tại Dương Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, cùng các tỉnh miền Tây Nam Bộ… Chuyện mần vậy thấy đã quá nhiều, sao cứ nói tào lao để vịt cộng nó cười cho là ngu lâu dốt bền. Mà cũng hổng thấy được cái cần là phải chung tay giựt sập cái chế độ ăn cướp này?
Ôn cố tri tân! Xét chuyện đã xảy ra để thấy cái đúng cho việc phải mần, Thiên An Môn, đất Tầu cộng tháng 04/1989 đã giết hàng vạn người, thời điểm của gần ba chục năm trước lúc đó vẫn chưa gọi là trời đã sáng. Quỳnh Lưu, đất An Nam cộng năm 1956, năm chục năm trước, khi bức màn sắt trùm kín miền Bắc, Văn Tiến Dũng với hai sư đoàn 312 và 304 theo lệnh bác đã giết hàng ngàn người dân Hà Tĩnh. Cộng sản sinh ra từ bạo lực, và bằng bạo lực chúng tồn tại, cho nên trước đây những ai đứng lên đấu tranh, phải chịu cái bạo lực khốc liệt của chúng đàn áp!
Nhưng nay chuyện đã khác, thời đại thông tin toàn cầu, lẽ phải của người đấu tranh luôn được đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chính ngay cộng sản cũng dư biết điều đó, những Thiên An Môn, Quỳnh Lưu, nếu xảy ra vào thời khắc hôm nay liệu thế giới để yên? Chính vì vậy mà Tầu cộng đã phải lùi bằng chiến thuật Ô Khảm, xé lẻ, diệt nguội, và chiến thuật này sẽ gặp thất bại, nếu người đấu tranh có được sự đoàn kết cao, đó là điều ai cũng biết nhưng hổng phải dễ có, nhứt là người dân xã nghĩa hôm nay, cái vô cảm và tư lợi quá nặng.
Ngày 02/10/2016 hàng vạn người dân Hà Tĩnh nổi dậy, công an, bộ đội tháo chạy, Formosa thất thủ, cuộc đấu tranh đòi Formosa cuốn gói ắt hẳn sẽ khác, nếu ngày hôm đó có được mồi lửa, để thiêu rụi nhà máy Formosa. Những cái đáng tiếc quá nhiều, như lần trước giữa năm 2014 tại Vũng Án bọn Tầu đã phải tháo chạy sang tận bên kia biên giới Thái Lan, Cao Miên… Cái dừng lại nửa chừng, đã hổng đạt được gì lại phải trả giá bằng tù tội, hay là chết âm thầm trong các nhà giam cộng sản!
Giáo dân Lộc Hà, Hà Tĩnh, sau vụ tháng 04/2017 cũng côn an Hà Tĩnh với ba lệnh khởi tố gây rối, bắt người trái phép, tuy nhiên cả ba lệnh này đã bị người ta cười là lệnh khởi tố trên giấy, vì những người bị côn an triệu tập đã không đơn lẻ trình diện, mà luôn có kèm theo cả trăm người đi cùng… Rồi đây những người nông dân Đồng Tâm chống cưỡng chế đất sẽ gặp khó, mong họ biết đoàn kết trong đối phó, đối đầu với cộng sản con đường sống là phải luôn nắm chặt tay nhau, buông ra là chết.
Lừa bằng lời cam kết thì vịt cộng chuyên nghề, và thành công cũng bởi có những người dân xã nghĩa như Đồng Tâm, đi đấu tranh vậy chứ vẫn vác theo cờ máu, đây được xem là thứ dân nòi cuồng đảng. Nên Nguyễn Đức Chung hạ nhiệt tháo ngòi nổ, dễ dàng giải thoát 38 con tin, và dân Đồng Tâm đã bị lọt bẫy nhưng lại hồ hởi nói: “Phải thế chứ! Ít gì trong đảng còn có những tay như Nguyễn Đức Chung, dân mình vẫn còn tin đảng lắm!” Nay tuy đang trong thất vọng, nhưng nơi họ vẫn còn mong đảng nghĩ lại!
Bị bịp người dân Việt chịu quá quen, Hai chục vạn dân miền Bắc chết trong đấu tố cắt mạng điền thổ, nghĩ rằng người cày có ruộng, nhưng sự thực là để đẹp lòng quan thầy Nga Hoa. Miền Nam đám MTGPMN, sau 20 năm xương tan máu rơi để mần thành đồng tổ cuốc, tưởng được vinh quang ai dè bị cắt cổ chết ngắt. Cả nước hàng triệu người chết, từ chiến dich Lê Hồng Phong (1950) đến HCM (1975) bác và đảng nói chống Pháp, đánh Mỹ, thiệt ra nó là như Lê Duẩn nói: Đánh đây là đánh cho Liên sô Trung quốc.
Tờ cam kết của Nguyễn Đức Chung, có thấm đâu với cái thông báo học tập mười ngày, dành cho Quân Cán Chính miền Nam, mà hàng trăm ngàn người bị lưu đày nơi rừng thiêng nước độc hàng chục năm hơn, và là hàng vạn người chết trong các trại lao cải đỏ.
Đơn giản Đồng Tâm là một vụ cướp đất, còn dư luận thì lại quá nhiều thầy bàn (loạn) tỏ ra mình hiểu biết, mà hổng thấy một ai đưa kế gì để đập bọn vịt cộng cho chúng chết theo các đồng chí vĩ đại như ở bên Nga, Đông Âu. Sao cứ phải chịu bị bịp miết… Lạ!