ZĂNG HÓA PHI VẬT THỂ!
Cựu Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, tên đầu têu bày trò ra những cái được gọi là "Zăng Hóa Phi Vật Thể" trong đó có cả lễ hội Chọi Trâu.
Cựu Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, tên đầu têu bày trò ra những cái được gọi là "Zăng Hóa Phi Vật Thể" trong đó có cả lễ hội Chọi Trâu.
Quyền Được Biết
Một kẻ man rợ tại cái đất nước rừng rú đã trả giá đắt bằng sinh mạng của mình khi đã bị chú trâu chọi của mình húc chết.
Chuyện thường thôi mà, chơi dao có ngày đứt tay, đem con trâu đi chọi nó sùng nó phang mình chết là chuyện sẽ phải đến đâu có gì phải ngạc nhiên?
Cái ngạc nhiên ở đây là nhà cầm quyền Việt Nam luôn muốn duy trì tình trạng bạo lực trong đầu óc người dân để họ dễ bề kích động và sai khiến làm theo ý mình, ngoài ra chúng còn dùng những mỹ từ để che đậy cái ngu dốt tối tăm của mình bằng cụm từ :"Zăng hóa phi vật thể!!!???"
Chọi trâu có cái gì phi vật thể đáng để gọi là văn hóa phi vật thể?
Con trâu thì nó chình ình ở đó, dựng cái rạp, quây cái đấu trường để chúng giết lẫn nhau có cái gì phi vật thể đâu?
Đó là sự ngu dốt mà muốn tỏ ra vẻ mình cao siêu, dùng những lời ngụy biện để che đậy sự thực tồi tàn, ngoài ra người dân Việt Nam nên biết rằng chỉ có tại cái đất nước mông muội của mình mới có sự tàn bạo dã man với súc vật đến như thế, ở các quốc gia khác luật Động Vật là một điều luật rõ ràng, họ không cho phép những hành vi mọi rợ đối với thú vật như Việt Nam tồn tại, vì thế chính những cái lễ hội này đã làm xấu đi hình ảnh nước Việt Nam trên trường quốc tế chứ hoàn toàn không có gì để có thể hãnh diện với những cái lễ hội đâm trâu, giết lợn này.
Đó cũng là một di hại nặng nề của đảng csVN!
nguồn: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170702/giet-trau-choi-huc-chet-chu-de-lay-mau-giam-dinh/1342159.html
Gửi ý kiến của bạn