LẠI THÊM MỘT CON KHỈ CON LÀM TRÒ KHỈ!
Quyền Được Biết
Truyền thông trong nước loan tin một con người có bộ óc khỉ đã maketing chương trình làm giàu của khỉ bằng cách mướn một chiếc kinh khí cầu bay trên sân vận động Huế, khỉ bay thì cũng không sao nhưng con khỉ này lại chơi trò...khỉ khi ở trên cao rải tiền xuống cho những diễn viên quần chúng...được thuê mướn lượm...
Mà phải khỉ giàu có như Bill Gate hay Steve Jobs thì cũng còn xem được thế nhưng vì ở xứ khỉ cho nên các con khỉ luôn hoang tưởng mình là đỉnh cao trí tuệ cho nên khỉ ta rải tiền xuống như mưa, chỉ có điều khỉ chỉ rải những đồng tiền lẻ có mệnh giá 5.000, 10.000 tương đương vài xu bên Mỹ, khỉ có ngông thì rải giấy 500.000 tương đương 20 usd hay bảnh hơn rải cả bao giấy 100 usd cho thế giới nể phục vì những hành động thần kinh không giống ai của mình.
Hãy nhìn ra nước ngoài mà học hỏi, các tỷ phú Mỹ họ đốt luôn cả triều đình cộng sản ra tro bằng tiền USD cũng được nhưng không ai làm những trò lố lăng như vậy, họ dùng toàn bộ số tiền kiếm được hiến tặng cho người nghèo trong quốc gia của mình hay chính Tổng Thống Mỹ cũng chỉ đeo một chiếc đồng hồ Timex rẻ tiền có giá trị chỉ có 50 đôla.
Đó mới là phong cách sống thời đại đó, hãy động não đi các chú khỉ con trong thời đại thổ tả mang tên hồ chí minh, từ con khỉ bay tung tăng trên kinh khí cầu cho đến Hải đập đường với cái điện thoại Vertu trị giá hơn 20.000 đôla!
nguồn: http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20170616/choang-voi-viec-rai-tien-tu-khinh-khi-cau-de-truyen-cam-hung/1332756.html
Gửi ý kiến của bạn