Nguyên Anh
Chuyến thăm Mỹ và Nhật của Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng csVN vừa qua nói lên điều gì?
Nó chỉ nói lên sự lúng túng trong chủ thuyết cộng sản đánh đu cùng tư bản, nó thể hiện sự suy vong của triều đại cs mà Phúc là người kế thừa.
Việc đi xin xỏ tài trợ, vay mượn vô tội vạ của tập đoàn csVN không phải mới diễn ra gần đây mà đã được đẩy mạnh từ thời Nguyễn Tấn Dũng, trong hai nhiệm kỳ của mình Dũng đã phá tan nền kinh tế cs với những dự án khoác lác là quả đấm thép, chủ trương lớn của đảng như Vinashin, Vinaline, Nhân Cơ, Bô Xít Việt Miên Lào, khai trương thì ồn ào với đội ngũ thợ viết bưng tận mây xanh nhưng cuối cùng thì quả đấm thép tan chảy như nước, dự án lớn thì lỗ chổng vó và để lại di hại nặng nề trên cơ thể Mẹ Việt Nam với vấn nạn bùn đỏ mà thế giới kinh sợ.
Nguyễn Tấn Dũng cũng là tên đầu têu ra dự án Fomosa di hại đến hôm nay, chính y đã cắt băng khánh thành khai trương và sau đó những gì đang diễn ra ai ai cũng đều đã biết…
Sự tàn phá của con giòi Nguyễn Tấn Dũng không chỉ nhiêu đó, y cùng tập đoàn băng đảng của mình đã lợi dụng danh nghĩa dân tộc Việt Nam vay mượn vô tội vạ, từ những gói ODA cho đến FDA khắp các quốc gia trên thế giới, chúng chia chác nhau làm giàu sau đó thi công những công trình đầu voi đuôi chuột hoặc những dự án cùng nhau cắn xé sau đó đổ số nợ lên đầu toàn dân với con số mỗi một người tại cái xứ thiên đàng gánh trên 1.000 usd tiền do bọn chúng gây ra, người dân phải trả bằng giá xăng, dầu, điện nước, viễn thông, và các loại thuế khác để đảng cs có tiền trả cho chủ nợ, đó là một phương án kinh doanh của những chế độ độc tài, mọi việc đều bị dấu kín không công khai minh bạch, một đất nước không có tam quyền phân lập cùng truyền thông độc lập cho nên người dân chỉ là một loại người bị trị còn những tên ma mãnh lại là kẻ cai trị.
Tại sao đảng csVN luôn tìm mọi nguồn tiền bằng đủ mọi cách từ xin xỏ đến vay mượn?
Đó là một câu hỏi cần nhìn nhận một cách khách quan và rõ ràng:
Để có thể cai trị một dân tộc theo cung cách độc tài, phong kiến cha truyền con nối, sắt máu và cực đoan thì công thức chung của các quốc gia đó chỉ có một cụm từ duy nhất:
- Vũ Lực!
Để có thể dùng vũ lực đè nén những phản kháng, những tiếng nói của người dân trong nước thì phải có lực lượng do đó đảng csVN đã xây dựng cho mình một lực lượng hùng hậu là công an và quân đội, công an csVN là một thế lực rất mạnh trong đó chiếm hơn 90% quân số đều là đảng viên đảng cs (sỹ quan cấp thấp nhất bắt buộc phải là đảng viên), ngoài ra đảng còn duy trì quân số quân đội trong thời bình lên con số hàng triệu người, hai lực lượng này sẽ là tấm khiên và lá chắn bảo vệ chế độ.
Duy trì một lực lượng như vậy tất nhiên đảng cs phải cần tiền để nuôi quân, do đó họ đã làm đủ mọi cách để có tiền, từ bán tài nguyên thiên nhiên của đất nước cho đến vay mượn với những mỹ từ dự án mà mình vẽ ra nhằm moi móc được những khoản tiền lớn, sau khi có họ sẽ dùng mọi mánh khóe ăn bớt, làm giàu bất chính cuối cùng được đưa vào khai thác nhằm tạo ra lợi nhuận chi trả cho chủ nợ cũng như trang trải những chi phí bắt buộc của bộ máy cầm quyền…
Để có thêm điều kiện tận thu đảng cs đã cho vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một loại công thức không giống bất cứ quốc gia nào trên thế giới, họ cho phép đó nhưng cũng chính họ sẽ xổ toẹt lên luật pháp của mình ngăn cấm, đóng cửa những đơn vị nào họ muốn, bộ máy tham nhũng của đảng luôn hoạnh họe, tìm mọi kẻ hở để moi móc những doanh nghiệp chân chính vì thế những công ty tư nhân chào đời ngay sau luật doanh nghiệp ra đời đã mau chóng đóng cửa sau một thời gian vì những bất cập họ phải đối diện hàng ngày, đó là một sự thất bại rõ rệt của đảng cs bởi vì chính những công ty tư nhân chào đời đầu tiên giới chủ nhân chính là những nhân tài của Việt Nam, họ mong muốn thay đổi xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân nhưng chỉ một thời gian ngắn không chịu nổi những bất cập đã phải đóng cửa ngưng hoạt động, chọn cho mình phương án di dân đến các quốc gia khác định cư, một nguồn lực lớn của đất nước đã không còn hiện diện chỉ còn lại những tên ma giáo điếm đàng, những tên thất học mở công ty để kinh doanh thuế kéo nền kinh tế èo uột của Việt Nam mau chóng rơi xuống vực thẳm không phanh…
Nguyên nhân đó cũng cộng thêm cho sự thất thu của đảng cs, tuy nhiên điều đáng lưu ý nhất hiện nay là Luật Đất Đai trong đó quy định đảng cs có toàn quyền sở hữu bất cứ khi nào họ muốn, chính điều này đã tạo nên nạn dân oan khắp ba miền của đất nước, thế nhưng vì sao nhà cầm quyền csVN lại muốn dành cho mình làm chủ nhân ông, không tôn trọng quyền tư hữu của công dân?
Để giải thích điều này cần có nhiều nguyên do:
- Đảng csVN với bản chất tham lam vô độ luôn muốn cướp đoạt tài sản của người dân, những khu đất vàng mau chóng được vẽ thành dự án và các thế lực cầm quyền đã dùng quyền lực của mình cướp đoạt từ người dân với mệnh danh là an ninh, quốc phòng, dự án, khu công nghiệp, họ đền bù cho người dân với giá rẻ mạt và xây dựng, sang tay cho những tập đoàn nước ngoài với con số chênh lệch khủng khiếp, làm giàu mau chóng trên mồ hôi và nước mắt của người dân.
- Để thu về những khoản tiền khổng lồ nuôi bộ máy vận hành, trong đó có cả việc làm hai giá cho người dân và cho đảng, tức là ăn bớt ăn xén, bồi thường cho người dân rẻ thì báo cáo là cao, bán được nhiều thì báo cáo bớt để trục lợi bất chính.
- Điểm đáng lưu ý nhất trong tình hình hiện nay là với Luật Đất Đai nằm trong tay nhà cầm quyền và những thông tin hành lang về Hiệp Định Thành Đô trong đó năm 2.020 Việt Nam sẽ trở thành một khu tự trị của Tàu là một vấn đề vô cùng quan trọng mà toàn dân cần suy nghĩ, đó cũng có thể là câu trả lời vì sao nhà cầm quyền nắm toàn quyền sinh sát lãnh thổ Việt Nam và người dân hoàn toàn không được quyền có ý kiến.
- Để chuẩn bị cho việc bàn giao đảng csVN đã có những hành động phi dân chủ, chà đạp nhân quyền khi dùng những lực lượng hành pháp đàn áp người dân, đó cũng có thể là những phương án thử xem tinh thần người dân trong nước phản ứng như thế nào nhằm tạo ra những kế hoạch đàn áp dã man hơn và một Thiên An Môn tại Việt Nam là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi đảng cầm quyền vẫn là một nhóm người phản động, vong nô.
Trở lại với chuyến công du Mỹ của Nguyễn Xuân Phúc, một tên thủ tướng dốt nát có trình độ văn hóa rất thấp nhưng bản lĩnh gian ác thì rất cao (y là kẻ tình nghi trong việc giết Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban tuyên giáo TW-cựu bí thư Đà Nẵng-theo thông tin của trang Chân Dung Quyền Lực), chuyến công du của Phúc đến Mỹ chỉ để thỏa mãn cái bản ngả của tân Tổng Thống D.Trump, một ông Tổng Thống với slogan:”Make American Great Again” trong đó Nguyễn Xuân Phúc cùng bầu đoàn thê tử của mình đã ký những hợp đồng lên đến 15 tỷ đô la nhưng điều cần lưu ý là trong bối cảnh Việt Nam đang nợ như chúa chổm, ngân sách trong nước ở dưới mức an toàn, quỹ an sinh xã hội có thể vỡ bất cứ lúc nào, thế thì tiền ở đâu mà Việt Nam đem qua cống nộp cho nước Mỹ?
Đó chỉ là trò hỏa mù của băng đảng csVN, lúc nào cũng màu mè chứng tỏ rằng mình có đủ khả năng, điều kiện thế nhưng trong bối cảnh hiện nay việc đó hoàn toàn bất khả thi, những hợp đồng mà Phúc đem qua Mỹ chỉ là thể hiện cái tư cách của một ông thủ tướng của một quốc gia độc tài ra mắt một anh nhà giàu, dù mình nghèo rách như tổ đỉa cũng ráng giữ lấy lề để lòe bịp thiên hạ, để chứng minh điều đó hoàn toàn không có gì khó khăn, hãy nhìn vào cái hợp đồng của Việt Jet Air và Boeing thực hiện trong 12 năm và cùng đếm từng ngày để xem đến năm nào Việt Jet sẽ thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp, một trò tiểu xảo dễ dàng thực hiện trong nước với sự tiếp tay của những quan chức có thẩm quyền.
Chuyến đi của Phúc đến Mỹ chỉ là để cầu thân với ông tân Tổng Thống HCQ. Hoa Kỳ, mạo danh vì kinh tế để bình thường hóa quan hệ, phớt lờ những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, dân chủ dành cho người dân trong nước, ngoài ra đó cũng là động thái lobby cho những quyền lợi thuế quan nhập khẩu cho hàng Việt Nam sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP, với mức thuế đánh cao doanh nghiệp trong nước hoàn toàn không có cửa cạnh tranh với những mặt hàng của các quốc gia khác đang hiện diện trong nền kinh tế Hoa Kỳ, điều đó cũng là một sự thất thu ngoại tệ to lớn mà đảng cs hằng luôn khao khát.
Chuyến đi Mỹ của Nguyễn Xuân Phúc là một sự thất bại hoàn toàn, nó nói lên rằng đảng cs đã đến hồi diệt vong, chúng chết vì không còn tiền để nuôi sống cái bộ máy tham lam vô độ vì thế sau khi đến Mỹ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn phái đoàn đến Nhật Bản tìm kiếm các nguồn tài trợ, mời gọi các đối tác đầu tư vào thị trường Việt Nam, tiếc thay điều đó không phải một sớm một chiều Việt Nam có thể có được với những bất cập trong cơ chế điều hành hiện nay.
Với làn sóng dân oan mất đất, hiểm họa môi trường Fomosa, làn sóng đòi dân chủ, nhân quyền trong nước hiện nay đảng sẽ tăng cường khủng bố thế nhưng đã là bản chất của đảng cướp thì có tiền mới có lâu la, không tiền thì sự mất quyền cai trị của đảng cs chỉ còn tính theo tháng, theo ngày…