THỦ TƯỚNG PHÚC HAY PHÓNG VIÊN CẦN XẤU HỔ?
Lao Động Việt
“Vị Thủ tướng công nhân”, là bài viết được đăng trên báo Lao động nói về Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phải hiểu như thế nào về cụm từ này đây? Thôi kệ! tôi chỉ đưa ra kết quả quan sát thực tế: Công nhân bị bóc lột, bị chiếm đoạt quyền lợi, công nhân gặp khó khăn, bị ngộ độc tập thể… dẫn tới biểu tình thường xuyên nhưng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm gì giúp công nhân? Ông Phúc có làm, nhưng mà làm ngơ!
Có thể ông Thủ tướng Phúc không chỉ đạo cho tác gỉa Nguyễn Trung Hiếu viết bài báo này, và có thể ông Phúc cũng thấy “nhột” (?!) khi ông đọc bài báo này. Vì nó quá ư là nịnh bợ, nói xin lỗi nhưng gọi theo trào lưu của dân gian đang sử dụng thì nó là “nâng bi”. Bởi, nội dung bài báo quá xa vời với thực tế, quá xạo. Vì thế, vô tình tác giả đã xúc phạm ông Phúc vì đã viết không đúng sự thật; và như vậy cũng là làm hại ông Thủ tướng vì có khi nào ông Thủ tướng lại tự phụ cho là thật không?
Khi, tác giả đã tôn ông Thủ tướng lên như một vị Thánh, một vị cứu nhân của các công nhân, một thứ gì đó không bình thường mà thực tế thì ông Thủ tướng cũng chỉ là người bình thường, và dân trả lương, trao quyền cho ông Phúc là để ông phục vụ nhân dân, ông phải làm những việc như vậy, và phải làm còn nhiều hơn thế gấp nhiều lần nữa. Nhưng ông đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình chưa? Chắc chắn là chưa!
Ông Phúc lên cầm quyền đến nay cũng đã cả năm, nhưng chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2017, thì trung bình cứ mỗi tháng ít nhất có 3 vụ công nhân ở khắp nơi đình công, biểu tình vì chủ doanh nghiệp đang tha hồ “ngồi xổm” lên luật pháp để bóc lột quyền lợi của người dân. Nhưng không có vụ nào là ông Phúc lên tiếng, ông Phúc đến gặp người lao động. Tất nhiên những sự vụ này đã có cơ quan chức năng làm, thế nhưng chính cách điều hành, quản lý, xây dựng bộ máy của ông Phúc quá tồi tệ nên đã xảy ra những việc trên. Nếu không nói là sự yếu kém của ông Phúc.
Vậy tại sao lại gọi ông Phúc là “Vị Thủ tướng công nhân”?
Tất nhiên, suy cho cùng thì làm người ai mà chả thích được nịnh? Ông Thủ tướng cũng là người bình thường thôi, và có thể ông cũng là “nạn nhân” khi không biết tác giả và lãnh đạo tờ báo đã làm nên bài báo này?
Mặt khác, tác giải bài viết, do bản tính là người sinh ra đã biết “nâng bi” hay là người không hay biết gì về những thực tại đang xảy ra đối với các công nhân nên đã lỡ viết ra bài báo này? Hay chỉ làm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo tờ báo?...
Dù là lý do gì thì tác giả cũng nên biết xấu hổ để sống tốt hơn! Vì tác giả cũng là người có học, là thành phần trí thức của xã hội.
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay (tháng 5/2017), cứ trung bình 1 tháng lại có khoảng 3 vụ người lao động đình công, biểu tình (thống kê chưa đầy đủ của người viết), và gần nhất, sát nơi ông Thủ tướng Phúc ở và làm việc đó là vụ 3.500 công nhân đang làm việc tại các công ty thuỷ nông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội hơn 5 tháng liền không nhận được bất cứ đồng lương nào. Các công nhân rơi vào cảnh cực kỳ khó khăn, vay mượn tiền bạc để mua từng bữa ăn, từng gói mì tôm. Và hơn thế nữa là các hành vi kỳ quặc, vô lý của chủ sử dụng lao động khi còn có hành vi “truy thu” tiền chế độ của công nhân 3, 4 năm trở về trước một cách vô lý, sai quy định (luật sư đã phân tích trên báo Lao Động)… đẩy công nhân vào cảnh bần cùng…
Tất cả những vụ việc này, không thấy ông Thủ tướng xuất hiện, lên tiếng, chỉ đạo, bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Ông Phúc cũng chẳng có động thái gì để thay đổi bộ máy, con người để họ làm việc tốt hơn, ngăn chặn tình trạng trên. Đặc biệt là Tổng Liên đoàn Lao động, Hội nông dân, họ dường như là những người ngoài cuộc một cách vô trách nhiệm, khiến cho người lao động bức xúc gọi đơn vị này là những “ký sinh” đang sống nhờ mồ hôi, xương máu của người lao động!
Công nhân có cần ông Phúc tới để trò chuyện, để nói những “mỹ từ” không? Có lẽ họ sẽ cần, nhưng họ cần ở hoàn cảnh nào? Đó là lúc công nhân đã có 1 cơ chế làm việc tốt đẹp, chủ sử dụng lao động tuân thủ luật pháp để không còn cảnh chèn ép, bóc lột người lao động; đó là khi người lao động đã có những nghiệp đoàn độc lập của mình để phục vụ quyền lợi cho người lao động, chứ không phải là những công đoàn được chủ sử dụng lao động “dựng lên”, hay Tổng liên đoàn Lao động chỉ biết ăn lương và làm ngơ… Khi công nhân đã có những điều này, thì họ cũng muốn được trò chuyện với ông Phúc để có thể là cảm ơn vì ông đã làm tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, để trao đổi, tâm tình…
Link bài viết trên báo Lao Động: http://laodong.com.vn/con…/vi-thu-tuong-cong-nhan-658405.bld