Quyền Được Biết
Thánh Gióng, một nhân vật không có thật trong huyền thoại Việt Nam vừa được nhà cầm quyền cs xét lại và đưa ra luận điểm rằng ngài bị thương và...lủi vào rừng để chết chứ không phải cỡi ngựa bay về trời như mọi người đã biết.
Mà luận điểm đó xuất phát từ đâu?
Từ nhà văn cộng sản Nguyễn Đình Thi tưởng tượng ra nhưng được bộ giáo dục nước chxhcn Việt Nam đưa vào sách giáo khoa.
Xét lại lịch sử cần thể hiện quan điểm trung dung, minh bạch, và có căn cứ, ai đời từ một lời nói của một tên văn nô chế độ mà dám xóa bỏ đi một huyền thoại đã khắc sâu vào lòng người dân.
Đức Phù Đổng Thiên Vương ơi, ngài ở trên trời cao có thấy tượng đài của ngài trước chợ Bến Thành chúng đã đem đi liệng còn huyền thoại anh hùng của ngài đã được hiện thực hóa một cách sống sượng không?
Ngài có linh có thiêng về bẻ cổ cái thằng khốn Tiến sỹ loài khỉ Nguyễn văn Tùng, giáo đầu giáo đĩ Nguyễn Minh Thuyết cho chúng nó trẹo bản họng để hết đường bưng bô bốc phét ngài nhé...
Trích nguồn trong nước:
Vụ "Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây và chết trong rừng":
NXB khẳng định có căn cứ
Sau khi dẹp giặc, Thánh Gióng “ăn một bữa cơm và nhảy xuống Hồ Tây tắm”, rồi chết trong rừng vì một vết thương nặng – đoạn văn thuật lại tình tiết này trong sách “Tiếng Việt lớp 5” đang gây tranh cãi.
Thánh Gióng bị thương và nhảy xuống Hồ Tây tắm
Đoạn văn trong sách Tiếng Việt lớp 5 ghi như sau: “Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc khác người, nhưng tâm hồn còn thô sơ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa.
Tráng sĩ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khỏe mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng. Tuy thế người trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân Tảo) rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau của mình mà chết”.
Còn đoạn trong sách Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 tương tự, chỉ lược bỏ cụm từ trong ngoặc đơn, “chỗ ấy nay lập đền thờ ở làng Xuân Tảo”. Vì đoạn kết không giống đoạn kết trong truyền thuyết lâu nay vẫn quen thuộc với độc giả, rằng “Sau khi đánh tan giặc Ân, Thánh Gióng bay về trời”, đoạn văn trên vấp phải phản ứng, nhất là chi tiết “nhảy xuống Hồ Tây tắm”.
Một số ý kiến của phụ huynh học sinh, giáo viên, hiệu trưởng và trưởng phòng Giáo dục Đào tạo của huyện Hậu Lộc ở Thanh Hóa. Các ý kiến đều phản đối hoặc ngờ vực, cho rằng đoạn văn xa lạ và sai lệch so với những gì họ biết về truyền thuyết Thánh Gióng từ trước đến nay.
Chủ biên khẳng định đoạn văn là của Nguyễn Đình Thi
Trả lời PV chiều 16.3, TS Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi khẳng định đoạn văn trên có xuất xứ rõ ràng và có căn cứ. Chúng tôi đang soạn câu trả lời chu đáo về mặt chuyên môn và sẽ gửi đến báo chí vào sáng 17.3”.
Nhà thơ Nguyễn Đình Thi được cho là tác giả đoạn văn trênTrong chiều 16.3, GS Nguyễn Minh Thuyết, chủ biên sách Tiếng Việt lớp 5, cũng làm việc với lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam để đưa ra câu trả lời cho dư luận. Ông Thuyết khẳng định đoạn văn trên là của nhà thơ Nguyễn Đình Thi và được trích dẫn đúng, không phải do nhóm biên soạn bịa ra.
Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết một số bài nghiên cứu về văn học dân gian như Sức sống của nhân dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích, Nguyễn Du và Truyện Kiều, Thời gian của Thánh Gióng…
nguồn truy cập: http://m.danviet.vn/van-hoa/vu-34thanh-giong-tam-o-ho-tay-va-chet-trong-rung34-nxb-khang-dinh-co-can-cu-558080.html