SAO KHÔNG CHẤP NHẬN KÔNG?
Tin Trong Nước
Bộ VHTT&DL: Đề nghị Hà Lội phố cho chúng tôi dựng hình tượng Kông ở Hồ Hoàn Kiếm.
Lý do: Để giả vờ quảng bá du lịch chứ cái bọn Tây ba lô nó có qua du lịch nước này đều sợ vãi cả đái, mà đái cũng chả có chỗ nào để...xã!
Nguyên nhân chính...nói thì thào: Kiếm chút cháo vậy mà, nếu được chấp nhận thì cả khối tiền nhá, từ việc thi công thiết kế cho tới tạo hình, thêm vào đó là trang trí đường phố cho du khách và người dân chiêm ngưỡng là cả chục tỷ đồng đấy, có thấy con rồng thổ tả hồi Tết năm nay ở tỉnh X không? Con rồng lộn cài hoa giấy mà hàng mấy tỷ đấy, tha hồ mà chia chác, kiếm được thì kiếm còn đất nước nghèo hèn hay người dân mạt rệp thì kệ cha chúng nó!
Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền: Chúng mày bại não à, chúng nó đang chừi chúng tao là đình cao loài khỉ kia kìa, nay bọn mày còn đề xuất dựng cái tượng con khỉ đột đó ở giữa thủ đô nghìn năm quăng quật thì khác nào đào mồ cuốc mả ba đời chúng tao ra, dẹp cái vụ tiền cò lại quả đi, cái nào ăn được thì ăn, cái nào cúng thì để cúng nghe chưa...
QĐB
Gửi ý kiến của bạn