MỘT TÊN THẦN KINH HOANG TƯỞNG TỰ XƯNG MÌNH LÀ VUA NƯỚC VIỆT
Tiếp theo mấy tay ăn no rững mỡ quy tụ một số đàn em tự phong chức mình là Thủ Tướng Việt Nam, mới đây có một kẻ còn ba trợn hơn khi cho mình là Vua nước Việt và lôi tôn giáo vào chính trị nhằm mà mắt người dân.
Ông Vua Cỏ này không có đường lối nào giải phóng cho Dân Tộc thoát khỏi họa cộng sản nhưng lại đem hình ảnh niềm tin Công Giáo vào bài nói chuyện, ngoài ra ông ta còn đem mấy tấm hình chụp những đám mây trời và xảo biện đó là hình con rồng gồm hàng triệu linh hồn Việt Nam hội tụ, ông cũng không quên dọa dẫm rằng ai mà đụng đến ông là không yên với những vong hồn đó quấy phá.
Tài tử thủ vai Minh Vương còn cho biết mình là Phù Đổng Thiên Vương tái thế, nhưng đức vua dỏm cũng không biết là Thánh Gióng chỉ là một nhân vật huyền thoại không có thật, tuy nhiên nếu ông cho rằng mình là Thánh thì xin Thánh mau về nước cỡi ngựa sắt, nhổ tre làng đập nát dùm cái tập đoàn Fomosa đang ngày đêm đầu độc người dân, Thánh phi ra biển đánh tan dùm mấy chiếc tàu Hải Giám đang truy bức ngư dân, sẵn tiện ông phi về Ba Đình đập nát cái lăng cáo hồ và cái chính phủ cộng sản dùm hay là Thánh chỉ núp lùm ở cái xứ Mỹ này mà chém gió?
Trang mạng Quyền Được Biết tuyên chiến với bất cứ ai mạo danh, tiếm danh tự xưng là nguyên thủ nước Việt mà không hề được Dân Tộc lựa chọn và chúng tôi cũng thách thức ông cứ đem những linh hồn nào yểm trợ ông đến mà đánh phá, tất nhiên ông cũng sẽ không dám manh động gì vì đây là nước Mỹ chứ không phải là cái vườn hoang sau nhà của ông.
Những nhà dân chủ Hà Nội thì nổ văng miễng, còn ông lại quá thần kinh cho nên cứ nghĩ là ông đã và đang làm Vua của đất nước chúng tôi.
Xin thưa với ông cùng bạn đọc rằng:
- Chúng tôi tranh đấu với mục tiêu quan trọng trước mắt: Lật dổ cộng sản, tháo ách gông cùm toàn trị cho Dân Việt bằng con đường khai phóng dân trí. Cách mạng chỉ đến với một điều kiện tiên quyết: Toàn dân Việt Nam đứng lên tranh đấu và đòi hỏi.
- Trong thế kỷ 21 này việc trở lại thời kỳ phong kiến Vua chúa quân thần là một chuyện tiếu lâm thô bỉ vì chúng tôi tranh đấu cho một nền Cộng Hòa, một quốc gia Dân Chủ đúng ý nghĩa, vì thế ông và các ông Thủ Tướng tự phong bớt hoang tưởng lại dùm một chút, mấy nhà tranh đấu bớt văng nước bọt dùm một chút và cũng đừng có quyên tiền với tiêu chí đóng góp để mấy ông bỏ túi chia nhau.
- Khi nào không còn cộng sản ngự trị trên quê hương tất nhiên quyền lựa chọn cho mình thể chế nào, con đường nào là quyền của 90 triệu người dân trong nước, tất nhiên ông cũng có quyền ứng cử nhưng vấn đề là bao nhiêu người sẽ tin vào một ông Vua mê tín dị đoan như ông?
Cuối cùng chúng tôi khuyến cáo bất cứ ai, cá nhân nào, tổ chức nào trong nước hay hải ngoại tự phong mình là lãnh tụ nước Việt Nam mà không được người dân bầu chọn trên tinh thần dân chủ nghiêm minh và phổ cập thì sẽ là mục tiêu mà chúng tôi quan tâm.
Quyền Được Biết
nguồn: youtube
Tiếp theo mấy tay ăn no rững mỡ quy tụ một số đàn em tự phong chức mình là Thủ Tướng Việt Nam, mới đây có một kẻ còn ba trợn hơn khi cho mình là Vua nước Việt và lôi tôn giáo vào chính trị nhằm mà mắt người dân.
Ông Vua Cỏ này không có đường lối nào giải phóng cho Dân Tộc thoát khỏi họa cộng sản nhưng lại đem hình ảnh niềm tin Công Giáo vào bài nói chuyện, ngoài ra ông ta còn đem mấy tấm hình chụp những đám mây trời và xảo biện đó là hình con rồng gồm hàng triệu linh hồn Việt Nam hội tụ, ông cũng không quên dọa dẫm rằng ai mà đụng đến ông là không yên với những vong hồn đó quấy phá.
Tài tử thủ vai Minh Vương còn cho biết mình là Phù Đổng Thiên Vương tái thế, nhưng đức vua dỏm cũng không biết là Thánh Gióng chỉ là một nhân vật huyền thoại không có thật, tuy nhiên nếu ông cho rằng mình là Thánh thì xin Thánh mau về nước cỡi ngựa sắt, nhổ tre làng đập nát dùm cái tập đoàn Fomosa đang ngày đêm đầu độc người dân, Thánh phi ra biển đánh tan dùm mấy chiếc tàu Hải Giám đang truy bức ngư dân, sẵn tiện ông phi về Ba Đình đập nát cái lăng cáo hồ và cái chính phủ cộng sản dùm hay là Thánh chỉ núp lùm ở cái xứ Mỹ này mà chém gió?
Trang mạng Quyền Được Biết tuyên chiến với bất cứ ai mạo danh, tiếm danh tự xưng là nguyên thủ nước Việt mà không hề được Dân Tộc lựa chọn và chúng tôi cũng thách thức ông cứ đem những linh hồn nào yểm trợ ông đến mà đánh phá, tất nhiên ông cũng sẽ không dám manh động gì vì đây là nước Mỹ chứ không phải là cái vườn hoang sau nhà của ông.
Những nhà dân chủ Hà Nội thì nổ văng miễng, còn ông lại quá thần kinh cho nên cứ nghĩ là ông đã và đang làm Vua của đất nước chúng tôi.
Xin thưa với ông cùng bạn đọc rằng:
- Chúng tôi tranh đấu với mục tiêu quan trọng trước mắt: Lật dổ cộng sản, tháo ách gông cùm toàn trị cho Dân Việt bằng con đường khai phóng dân trí. Cách mạng chỉ đến với một điều kiện tiên quyết: Toàn dân Việt Nam đứng lên tranh đấu và đòi hỏi.
- Trong thế kỷ 21 này việc trở lại thời kỳ phong kiến Vua chúa quân thần là một chuyện tiếu lâm thô bỉ vì chúng tôi tranh đấu cho một nền Cộng Hòa, một quốc gia Dân Chủ đúng ý nghĩa, vì thế ông và các ông Thủ Tướng tự phong bớt hoang tưởng lại dùm một chút, mấy nhà tranh đấu bớt văng nước bọt dùm một chút và cũng đừng có quyên tiền với tiêu chí đóng góp để mấy ông bỏ túi chia nhau.
- Khi nào không còn cộng sản ngự trị trên quê hương tất nhiên quyền lựa chọn cho mình thể chế nào, con đường nào là quyền của 90 triệu người dân trong nước, tất nhiên ông cũng có quyền ứng cử nhưng vấn đề là bao nhiêu người sẽ tin vào một ông Vua mê tín dị đoan như ông?
Cuối cùng chúng tôi khuyến cáo bất cứ ai, cá nhân nào, tổ chức nào trong nước hay hải ngoại tự phong mình là lãnh tụ nước Việt Nam mà không được người dân bầu chọn trên tinh thần dân chủ nghiêm minh và phổ cập thì sẽ là mục tiêu mà chúng tôi quan tâm.
Quyền Được Biết
nguồn: youtube
Gửi ý kiến của bạn