LUẬT SƯ NGUYỄN THẮNG CẢNH: “NÓI NGƯỜI HÃY NGHĨ ĐẾN MÌNH” !
FB. Trần Đình Triển
Về việc nhà báo Mai Phan Lợi (Báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh) vừa qua có sai sót, lỗi lầm,… bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý thu thẻ nhà báo; Mai Phan Lợi đã có lời thành thật nhận lỗi trước khi bị xử lý. Tôi không bàn đến lỗi nặng nhẹ và hình thức xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, những ai đã từng hoặc đang là đồng nghiệp với Mai Phan Lợi thì cần thấy đó là nỗi đau, bài học kinh nghiệm, cảm thông chia sẻ với đồng nghiệp, “Chị ngã em nâng” thấy sai sót để khắc phục cho ngày mai tốt đẹp hơn;…Chính vì vậy mà tôi muốn nói đến Nguyễn Thắng Cảnh viết bài “Mai Phan Lợi vi phạm pháp luât nghiêm trọng, cương quyết xử lý nghiêm” đăng trên báo (lấy tư cách TS, Luật sư). Vậy thì Tiến sỹ giả của Nguyễn Thắng Cảnh phải xử lý sao đây ?
Tôi biết Nguyễn Thắng Cảnh, đi bộ đội, khi hết nghĩa vụ ra quân, có thời gian làm việc ở Báo Cựu chiến binh, từ năm 1992 đến 1997 học tại chức luật tại Khoa luật – Trường đại học KHXH&NV; sau khi học xong thì tập sự và tham gia Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn và chuyển về Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.
Trong một vụ án, tôi bảo vệ cho bên nguyên đơn, Nguyễn Thắng Cảnh bảo vệ cho bên bị đơn (Báo Người cao tuổi khi ông Kim Quốc Hoa làm TBT), tôi thấy Nguyễn Thắng Cảnh lấy chức danh, học vị “Tiến sỹ, luật sư”. Câu hỏi đặt ra trong tôi là ông Cảnh học tại chức, điều kiện nào để làm? Làm lúc nào? Và làm ở đâu? mà đã có bằng tiến sỹ?
Tôi làm văn bản hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ được trả lời bằng tiến sỹ đó không được công nhận, ai mang danh phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hóa ra, trường Đại học cấp bằng cho Nguyễn Thắng Cảnh là trường lừa đảo bị Tòa án Mỹ buộc phải đóng cửa năm 1994, vậy mà năm 2009 trường này cấp bằng tiến sỹ cho Nguyễn Thắng Cảnh – Ngộ nghĩnh thay!