Tân Bộ trưởng Bộ Tư Pháp csVN Lê Thành Long
-xin hỏi ngài tốt nghiệp...lớp mấy mà có một cái quyết định hại não người dân đến thế?
Tin Trong Nước
Vừa nhậm chức vào tháng 4/2016 do cái cuốc hội bù nhìn bỏ phiếu, tân Bộ trưởng Bộ Tư Pháp csVN đã có một quyết định rất ư là sáng tạo, thể hiện tình đồng chấy, đồng rận anh em khi đồng ý cho những nhân viên công an tại VN chỉ cần tốt nghiệp hệ...Tiểu học (lớp 5) là đủ, ngoài ra những người công an ngu dốt này lại có một cái quyền vô cùng to lớn là trưng thu tài sản của người dân để...phục vụ công tác!
Bộ Tư Pháp csVN là một bộ chà đạp quyền con người với việc đẻ thêm một cái viện được gọi là Viện Kiểm Sát (dùng để theo sát và kiểm tra người dân), ngoài ra dưới thời của các Bộ trưởng trước như Hà Hùng Cường thì bộ Tư Pháp VN chỉ là một công cụ đàn áp, bắt giữ, ép cung, khảo cung, mớm cung, chạy án, nhận hối lộ với nhiều scandal chưa được đưa ra ánh sáng...
Với quyết định trên sau khi nhậm chức, Tân Bộ trưởng Lê Thành Long cũng hứa hẹn là một vì sao sáng chói đầy hung tin trên bầu trời u ám Việt Nam, bởi vì ngài đã ngộ ra chân lý là dùng những thằng ngu có trình độ văn hóa thấp để dễ dàng nhồi sọ và sai khiến bọn chúng như một lũ âm binh.
Hãy cùng xem lại lý lịch của đồng chí để tìm hiểu vì sao mà ngài là có quyết định trên:
Lý Lịch ngài Tân Bộ trưởng Lê Thành Long
Ông Lê Thành Long, sinh năm 1963 tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; là tiến sĩ Luật học.
Ông Long công tác tại Bộ Tư pháp từ năm 1987 và từng lãnh đạo các Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
Từ tháng 10/2011, ông Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Tháng 3/2014, ông Long được điều động, luân chuyển về Hà Tĩnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2010-2015).
Tháng 10/2015, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
9/4/2016: tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Á à, thì ra ngài là một người con của đất Thanh Hóa, một vùng đất địa linh nhân kiệt anh tài kách mệnh, vùng mà cất tiếng nói lên thì phải...nổ văng xác pháo cho nên người dân Sài Thành mới có câu: "Dân Thanh Hóa, ăn rau má, phá đường tàu"* đấy mà, ngài cũng là đồng hương với các cô cậu phóng viên cực đoan Việt Vision đấy, chứ còn gì nữa....
Bộ Trưởng Long ới ời, ngài có ăn rau má thì mát cho cơ thể ngài lắm lắm , chứ cái quyết định phá đường tàu kể trên của ngài thì người dân trong nước họ đang đào mồ cuốc mả 3 đời tiên sinh của ngài ra mà chửi đấy!
Tiên sư ngài, hại não người dân vừa vừa thôi....
* Thành thật xin lỗi người dân Thanh Hóa chân chính về câu trích dẫn trên-QĐB
nguồn:
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tuyen-chon-cong-an-xa-toi-thieu-tot-nghiep-tieu-hoc-1019009.tpo
http://www.baogiaothong.vn/tieu-su-bo-truong-bo-tu-phap-le-thanh-long-d145331.html
Gửi ý kiến của bạn