KINH TẾ THỊ TRƯỜNG-ĐỊNH HƯỚNG XHCN
LÀ CÁI GÌ?
Nguyên Anh
Cụm từ kinh tế thị trường định hướng xhcn là một câu nói thường xuyên gần đây của giới chóp bu cộng sản đặc biệt là từ TBT csVN Nguyễn Phú Trọng, họ cho rằng họ đang làm là nền kinh tế tự do theo đường lối tư bản để rồi sau đó sẽ tiếp tục lèo lái con thuyền quốc gia đến cái thiên đường hoang tưởng là xã hội chủ nghĩa!
Thế nhưng sự thực nằm ở đâu trong câu nói này?
Trước nhất người dân Việt Nam hãy nhận thức rõ rằng mình đang sống trong một quốc gia cộng sản, lấy chủ thuyết cộng sản làm kim chỉ nam, cái cách nói mị dân này đâu phải chỉ mới đây mới có mà kể từ xa xưa khi hcm đem chủ thuyết này vào hắn đã vẽ lên một viễn cảnh xã hội tươi sáng trong đó không còn người bóc lột người (để sau đó hắn tiến hành tịch thu của cải dân chúng, tiến hành cải cách ruộng đất), làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, một xã hội đại đồng, công bằng và bình đẵng…
Với lý thuyết đẹp đẽ hoang tưởng đấy hcm đã quy tụ được một số tín đồ xuất thân từ thành phần bần cố nông(truyền đời cho đến hôm nay), với nhận thức kém cỏi, họ cho rằng con đường mà lãnh tụ họ hồ mang lại sẽ đem lại một tương lai tươi sáng cho Việt Nam để rồi hàng triệu thanh thiếu niên miền Bắc phải phơi thây trong cuộc chiến tranh mà y xách động.
Sau năm 1975, Việt Nam là một quốc gia hoang tàn hậu chiến, thay vì dùng những chính sách nhân đạo, không phân biệt đối xử cả hai miền thì đảng cs lại dùng chính sách vô nhân đạo đày ải con người và chủ nghĩa lý lịch để thanh lọc những người có thể kế tục sự nghiệp của mình, một quốc gia không có của cải gì sau chiến tranh để có thể đem lại an sinh xã hội cho dân chúng thì nhà cầm quyền Hà Nội lại dùng mô hình bao cấp của các quốc cộng sản đi trước để áp dụng trên toàn quốc bất chấp nguồn nội lực có hạn, một thời kỳ đói khổ bắt đầu khi nhà nhà đều phải giữ gìn cuốn sổ gạo nhằm mua cho gia đình mình lương thực cần thiết để có thể tồn tại.
Không chỉ là gạo mà những mặt hàng nhu yếu phẩm khác như dầu hôi, đường, bột ngọt, vải vóc đều phải được cung cấp định kỳ và hạn chế, một đất nước mới mờ sáng đã cúp điện cho đến tận tối mịt đã làm cho bức tranh thêm phần ngạt thở….
Tiếp ngay sau đó với cái khí thế cách mạng ngu xuẩn có định hướng của giới chóp bu, cuộc chiến Việt Nam-Campuchea 1978 và Việt Nam-Trung Cộng 1979 đã mau chóng làm cho Việt Nam trở nên nghèo nàn khi phải cung cấp chiến phí hàng triệu đô la mỗi ngày để nuôi hàng loạt quân, sư đoàn trên một đất nước không phải là của mình, điều đáng lưu ý là sau này đảng csVN vẫn cho rằng cuộc chiến đó là cần thiết thế nhưng họ cố tình tảng lờ đi rằng sau khi giải phóng CPC, Việt Nam không có tư cách gì đóng quân chiếm đóng tại một quốc gia khác hơn 10 năm trời cốt để dựng lên một chính phủ thân cộng sản do Heng SamRin thời kỳ đầu và HunSen đang tại nhiệm ngày hôm nay.
Tính toán ngu xuẩn và phản động đó của Hà Nội đã làm cho Việt Nam thiệt hại toàn diện trên nhiều mặt, ngoài thâm hụt ngân quỹ, hàng chục ngàn thanh niên phải bị thương hoặc tử thương mà cho đến hôm nay hài cốt vẫn chưa mang về hết, ngoài ra Hà Nội còn mất một tướng tư lệnh quân đoàn 3 là Thiếu tướng Nguyễn Kim Tuấn*
Việc chiếm đóng nước láng giềng CPC với mỹ từ ”Nghĩa vụ quốc tế” đã bị thế giới lên án mạnh mẽ kéo theo đó là sự cấm vận đối với Việt Nam đã làm cho nền kinh tế thô sơ thời cộng sản trở nên hụt hơi, người dân trong nước tìm đường vượt thoát khỏi Tổ Quốc của mình lên đến con số hàng triệu người thế nhưng những tin tức về việc người dân bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, chết chìm, bị lừa đảo vẫn không làm những kẻ cầm quyền quan tâm, trái lại họ còn tồi bại hơn khi móc ngoặc để bán bải, bán thuyền cho ra đi bán chính thức….
Sự đổi mới của Việt Nam chỉ bắt đầu khi khối cộng sản quốc tế tan rã, từ Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Liên Sô đã làm chấn động toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ, Nguyễn văn Linh, cựu TBT đảng sau đó đã phát hiệu lệnh được gọi là “Đổi Mới” đã đem lại luồng sinh khí mới cho một quốc gia sống trong nghẹt thở trong đó đảng csVN chấp nhận nền kinh tế đa thành phần.
Mâu thuẩn về lý thuyết đảng bắt đầu từ đây, nếu vẫn tiếp tục duy trì chính sách bao cấp thì đói quá dân sẽ nỗi loạn còn nếu chấp nhận nền kinh tế tư nhân thì điều đó hoàn toàn xa lạ và không nằm trong luận cương cộng sản!
Chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn không chấp nhận nền kinh tế đa thành phần, tất cả đều phải quy về một mối và được khoác lên mình chữ quốc doanh độc quyền vì thế khi cho phép tư nhân tham gia làm kinh tế Hà Nội đã hoàn toàn đi ngược lại với chủ thuyết cộng sản, thế nhưng người cs luôn là những kẻ ngụy biện, họ đồng ý cho dân làm kinh tế với mô hình công ty tư nhân nhưng song song vào đó họ vẫn duy trì các công ty quốc doanh độc quyền chứ không dứt khoát hoàn hoàn. Với vỏ bọc mới là các công ty cổ phần, đảng cs vẫn nắm giữ các lĩnh vực trọng yếu như xăng dầu, điện nước, viễn thông, truyền hình, dứt khoát không cho khối tư nhân tham gia, các công ty đó tuy khoác lên mình cái mặt nạ mới là công ty cổ phần nhưng thực tế vẫn là các công ty của nhà nước với hệ thống đảng ủy, đoàn thanh niên cộng sản nhằm thực hiện mệnh lệnh từ trung ương.
Không khó nhận diện các công ty quốc doanh tại Việt Nam, từ Bvfcco cho đến Mobile phone, Vinaphone, Vietel, EVN, Sawaco và còn nhiều lắm những cái tên mà người dân trong nước không hề xa lạ….
Như vậy cái được gọi là Kinh tế thị trường của Việt Nam chỉ là một quái thai lập dị do họ tự nghĩ ra vì tại các quốc gia khác khi đã là kinh tế thị trường tất cả đều thuộc về tư nhân quản lý, nhà nước chỉ có nhiệm vụ kiểm tra và thu thuế, còn riêng tại Việt Nam đang tồn tại song song hai khối doanh nghiệp: nhà nước và tư nhân trong đó khối quốc doanh luôn được hưỡng những đặc quyền đặc lợi trên các lĩnh vực béo bở còn khối tư nhân như là những đứa con hoang bị cạnh tranh chèn ép trên mọi lĩnh vực từ vốn vay cho đến hoạnh họe, kiểm tra, hăm dọa…
Như vậy có thể thấy việc Việt Nam xin gia nhập tổ chức thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP là một hành vi chỉ làm lợi cho một số tầng lớp trung thành với đảng, với việc tồn tại song song cùng một lúc hai khối doanh nghiệp trong đó doanh nghiệp quốc doanh đang chiếm ưu thế và thị phần trên toàn quốc thì những cam kết của VN tuân thủ tiêu chí TPP chỉ là nói cho qua.
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Khi dùng đến cụm từ Định Hướng thì ai cũng hiểu rằng chỉ có những ai mất phương hướng mới cần phải dùng, cụm từ này gần như nói lên quyết tâm của giới chóp bu Việt Nam rằng dù cho có đổi mới thế nào, có hùng cường hay nghèo đói Việt Nam vẫn kiên định con đường cộng sản chủ nghĩa!
Nó cũng đồng nghĩa với việc cho phép và ngăn cấm, nó cũng có nghĩa là chúng tôi vẫn tiếp tục con đường mà chủ tịch họ hồ của chúng tôi đã làm là sẵn sàng trưng thu, tịch thu của cải của bọn dân đen như “Đánh Tư sản mại bản””Cải tạo Công Thương Nghiệp” khi xưa hay vụ án chấn động xã hội như Tăng Minh Phụng trong thời gian mở cửa và nạn dân oan, tù nhân lương tâm hôm nay…
“Kinh tế thị trường-Định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ là một cái quái thai của những đầu óc bệnh hoạn, hoang tưởng không bình thường nghĩ ra, trong đó họ tự cho phép mình đứng trên tất cả, ngay cả Hiến Pháp Quốc gia cũng chỉ là vô nghĩa khi giới lãnh đạo hôm nay có tư tưởng hẹp hòi thực hiện cá nhân chủ nghĩa và hành xử theo luật rừng.
Trên tất cả các điều đó, từ chủ thuyết đến chủ nghĩa, từ cá nhân cho đến tập thể chỉ có một bọn người rừng mang tên gọi tên đảng viên đảng cộng sản Việt Nam nhảy múa như thuở hồng hoang!
*https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Kim_Tu%E1%BA%A5n