CÁC ĐỒNG RẬN CHUẨN BỊ HẠ CÁNH
Nguyên Anh
Sau khi tù trưởng bộ lạc đảng csVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ có người Bắc mới có lý luận và nắm giữ cương vị cao nhất thì các đ/c miền Nam bỗng nhiên chuyển thành...đồng rận và chuẩn bị về vườn!
Các đồng rận miền Nam thì nhiều lắm, kể không hết được nhưng cùng nhau điểm vài đồng rận để người dân chiêm ngưỡng cái dung nhan mùa hạ của họ:
Đồng rận Nguyễn Minh Triết-cựu chủ tịch bộ lạc Thiên Đường Mù
Xuất thân từ vị trí bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, y là một tên bán trời không văn tự khi cho tàn phá các cánh rừng miền Đông Nam Bộ để thực hiện kế hoạch di dân miền Bắc vào lập nghiệp, trong vị trí của mình y đã cho con em đảm trách những chức vụ chức vụ béo bở kiểm soát lâm nghiệp để đem lại lợi nhuận bất chính cao nhất.
Sau khi có nhiều tài sản, y đã chung chi lo lót cho các tên trong bộ chính trị để từ một tên tàn phá tài sản quốc gia trở thành chủ tịch nước, một kẻ có công, thế nhưng những phát ngôn của hắn trên trường quốc tế chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ khi chém gió tại trường Đại Học Cuba rằng: “Việt Nam và Cuba thay nhau canh giữ cho hòa bình thế giới!”
Thật chỉ có những tên cộng sản mới không có liêm sỹ vì khi phát ngôn như vậy trong khi vùng biển nước nhà giặc vào xâm chiếm lại im thin thít….
Cuối nhiệm kỳ của mình, Mình Triết vẫn không chịu từ bỏ cái tật nổ sảng khi ví von mình là Thánh Gióng cỡi ngựa chầu Trời và sau đó y hạ cánh an toàn vui thú điền viên, còn Thánh Gióng, một nhân vật huyền thoại trong cổ tích VN thì phải bình xong giặc Ân.
Nhân vật bán trời không kém tên Nguyễn Minh Triết là Nông Đức Mạnh, cựu TBT bộ lạc Thiên Đường Mù.
Trong nhiệm kỳ của mình hắn đã nhất trí cùng với Nguyễn Tấn Dũng (nhiệm kỳ đầu) rước giặc Tàu vào nhà khi duyệt khai thác mỏ Bô xít Tây Nguyên, một vị trí chiến lược có thể tiến quân theo con đường đại lộ mới mở để thọc sâu xuống miền Nam, tiền lại quả của bọn giặc là bao nhiêu thì không ai biết nhưng sau khi về hưu y ngự trong một căn biệt thự xa hoa có ghế ngồi chạm rồng còn cái mỏ Bô Xít chỉ một thời gian ngắn sau là không có lời kéo theo vấn nạn bùn đỏ tàn phá quê hương.
Y cũng láu cá vặt khi trả lời truyền thông nước ngoài về nghi vấn y có phải là con riêng của Hồ với nàng sơn nữ Nông Thị Ngát khi trả lời: cả dân tộc này ai cũng là con cháu của tên diệt chủng hồ chí minh, thật đúng là cái loại được học lý luận cao cấp chỉ chuyên nói điêu tán phét.
Sau đại hội 12 của đảng bộ lạc thì có các đồng rận miền Nam sau đây sẽ về vườn:
Đồng rận Lê Thanh Hải- cựu bí thư thành hồ
Trong nhiệm kỳ của mình rận Hải đã học theo tấm gương đạo đức cách mệnh của các đồng rận đi trước đem đám con chưa ráo máu đầu của mình vào các vị trí béo bở cụ thể là Lê Trương Hải Hiếu, con trai y nắm giữ quận 1, một quận giàu nhất thành hồ với ngôi chợ Bến Thành và nhiều doanh nghiệp tầm cỡ, sau khi bè phái cắn xé lẫn nhau cậu ấm được điều về quận 12, một vùng giáp ranh ngoại ô.
Trong nhiệm kỳ của mình, dấu ấn rận Hải để lại đáng nhớ nhất là dự án đại lộ Đông Tây với nguồn vốn vay Nhật Bản, sau khi vỡ lỡ y cho con chốt thí Huỳnh Ngọc Sỹ, kẻ được dư luận cho rằng sắp làm xui gia với hắn đi tù còn mình thì an nhiên tại vị.
Ngoài vụ án trên rận Hải còn dùng thế lực của chị vợ mình là Trương Mỹ Hoa, cựu chủ tịch nước để câu kết với các doanh nhân thao túng thị trường địa ốc Sài Gòn mà vụ tiết lộ thông tin chuyển đổi công năng cảng SG cho doanh nhân Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát kéo theo cái chết của Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng bộ công an và nghi án về việc Trần Đại Quang-đương kim bộ trưởng bộ công an nhận hối lộ 1 triệu đô la của tập đoàn này.
Với những hành động trên rận Lê Thanh Hải cũng sẽ cầm chắc về vườn để vui thú điền viên.
Đồng rận Trương Tấn Sang-chủ tịch bộ lạc Thiên Đường Mù
Chuyến về hưu của anh rận Tư Sâu dĩ nhiên không thể nào thay đổi vì anh đã hết nhiệm kỳ, trong vai trò chủ tịt bộ lạc anh đã có những phát ngôn chung chung, khuyến khích người dân bám biển để anh và đồng bọn ngồi cười khi họ bị bách hại, anh cũng làm ra vẻ liêm khiết khi phát ngôn: “nhìn đâu cũng thấy sâu” thế nhưng chính anh cũng là một con sâu chúa khi sở hữu hàng loạt căn nhà tại khu chợ Tân Định, một vị trí đắc địa có giá hàng ngàn cây vàng.
Đồng rận chắc chắn về vườn Nguyễn Tấn Dũng
Nói về rận Dũng thì quá nhiều sai phạm, chỉ nội các đồng rận nhà nó lôi ra cũng gần chục vụ thế nhưng rận Dũng là kẻ có công tàn phá nền kinh tế Việt Nam, y đã cười hềnh hệch như một thằng hề trước các đồng chí của mình khi cho rằng đảng giao phó chứ hắn không có xin, có đòi trước trách nhiệm hai tập đoàn Vinashin, Vinaline chìm xuồng!
Y cũng là con rận gia đình trị khi cho hết 3 đứa con mình tham chính mà nổi bật nhất là đứa con gái Nguyễn Thanh Phượng nắm quỹ đầu tư quốc tế (mấy thằng quốc tế nó có mắt như mù nên không thấy chúng nó đang xâu xé tiền của mình!)
Rận Dũng cũng là tên thủ tướng ma cô nhất Việt Nam khi cùng đồng bọn vay mượn khắp nơi để làm những công trình không cần thiết (quốc gia xe máy lại đi làm đường cao tốc!) kéo theo số nợ khổng lồ phân bổ đồng đều lên đầu người dân….
Nhưng tàn phá của đồng rận Dũng không chỉ nhiêu đó, dưới sự điều hành cung cách bộ lạc của y khiến cho nền nền kinh tế tan hoang, tham nhũng tràn lan kéo theo đó là ngân quỹ nước VNcs cạn kiệt với số nợ quốc tế khổng lồ.
Thế nhưng rận Dũng khó mà có thể hạ cánh an toàn khi trong quốc nội các đồng rận của y đang bới móc những di hại của y, con đường thân bại danh liệt của Dũng đã thấy trước mắt, y có thể bị kỷ luật, giam lỏng, quản thúc hay được các con rận của cái Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương cho biết:
- Anh Ba Ếch còn khỏe lắm, anh ăn được…cả thau cháo to và mở miệng nói thều thào:
“ Tau có chi mô” (!!!)