KHI TÊN BA TRỢN LÀM CHỦ TỊT !
Tin Trong Nước&Quyền Được Biết
Tin cho biết tân chủ tịt thành phố Hà Nội, tướng Nguyễn Đức Chung đã có phát ngôn chấn động giới doanh nghiệp thành phố khi y chỉ thị các doanh nghiệp phải mở cửa bán ngày mùng 1 Tết Âm lịch theo cái tư duy bại não của mình !
Với thói quen đàn áp từ ngành côn đồ an, y nghĩ rằng mệnh lệnh của y sẽ là tối thượng nhưng với tư duy ngu lâu dốt bền y không nghĩ chỉ thị của mình đã vi phạm pháp luật cụ thể:
- Luật Lao Động Việt Nam
- chính sách lao động tiền lương của chế độ cộng sản
ngày Tết là ngày nghỉ toàn dân tộc và năm nay số ngày nghỉ của các ngành được công bố là 9 ngày, thế nhưng nếu mở cửa kinh doanh thì ai sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho người lao động với mức lương làm ngoài giờ ?
Với tư duy ngu ngốc của mình Nguyễn Đức Chung bắt buộc hai ngành thiết yếu là xăng dầu và siêu thị phải mở cửa ngày mùng 1 Tết, xăng dầu có thể chấp nhận được vì nhu cầu giao thông thế nhưng siêu thị thì sẽ bán làm sao khi sự mê tín của người dân Việt không muốn chi tiền vào ngày Tết vì sợ xui cả năm?
Còn giới chủ doanh nghiệp sẽ coi ngày giờ ra làm sao cho ngày khai trương của mình ?
Thật hết biết khi một tên tướng côn an làm chủ tịt, chỉ mới ra một chỉ thị đã vấp phải sự phản đối của người lao động và giới doanh nghiệp thì cũng hiểu tầm nhìn của hắn sẽ đưa thành phố Hà Nội tới đâu !
trích: Đối với các mặt hàng thiết yếu, thành phố yêu cầu các cây xăng phục vụ đến tận đêm 30 và mở cửa trở lại ngay trong mùng 1. Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng sẽ bán hàng muộn trong đêm Giao thừa và mở cửa sớm vào sáng mùng 1.
nguồn:http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/them-chi-dao-hop-long-dan-cua-chu-tich-nguyen-duc-chung-3297444/
Gửi ý kiến của bạn