Bộ trường bộ y tế csvn Nguyễn thị Kim Tiến người chịu trách nhiệm về hàng loạt cái chết của trẻ em VN sau khi chủng ngừa vắc xin Quinvaxem 5/1 và một số loại thuốc khác đã phát biểu :
- “Tôi không thể từ chức vào lúc này” vì “giờ là lúc ngành y tế tập trung cao nhất để giành giật sự sống cho các bé."ngoài ra chị Tiến còn đem cái cơ cấu được đảng phân công mình để lấp liếm:
“qua quá trình quy hoạch và công tác của Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và được Quốc hội phê chuẩn” và “nếu mình làm hết sức, với đam mê và trách nhiệm mà đến lúc nào đó cấp trên hay theo quy trình cán bộ không cho phép mình làm nữa thì tôi sẽ quay về công việc nào đó, miễn vẫn có ích cho đời".
chị cũng là một tấm gương điễn hình về câu châm ngôn nói láo như vẹm như sau:
trích: Một mặt Bộ trưởng Tiến nói: "Cấm cán bộ y tế nhận phong bì, quà cáp trước và trong quá trình điều trị nhưng không cấm bác sĩ nhận quà sau điều trị, vì đó là tấm lòng của người bệnh...". Nhưng khi đại biểu Quốc hội chất vấn, bà trả lời: “"Tôi đâu có cho phép nhận phong bì sau điều trị"!
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/11/141114_vn_resignation_culture
ngoài ra trong chức năng và quyền hạn của mình Tiến Bộ Y đã làm ngơ bỏ mặc cho hóa chất thực phẩm độc hại của TC xâm nhập thị trường VN,đã và đang đầu độc người dân từng ngày từng giờ !
Gửi ý kiến của bạn