Quyền Được Biết Tổng hợp
Trích phỏng vấn của đài RFI: Dự đoán về vị trí Tổng bí thư thì khó hơn. Thú thật là song song với việc phân tích, tôi phải sử dụng thêm phương pháp dự cảm như một cách « nhìn » hướng về nhân vật Tổng bí thư. Phương pháp này mang lại kết quả là Tổng bí thư tại Đại hội 12 là người cao khoảng 1,74 - 1,75 mét, khá đẫy đà, mặc áo trắng. Có hai người dường như phù hợp với dự cảm của tôi, trong đó ông Trần Đại Quang có xác suất phù hợp là 80%, còn ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ phù hợp 20%.
Trang mạng QĐB chưa bao giờ dùng phương tiện truyền thông để công kích cá nhân thế nhưng sau khi đọc bài phỏng vấn của một tên cs có chức danh tiến sỹ mà giới truyền thông ồn ào thời gian gần đây và những phát biểu của hắn thì lấy làm buồn cười khi hắn phát biểu như trên và những kẻ đang nghe hắn nói.
Tiến sỹ ngành thần học hay là nhà ngoại cảm bịp bợp hay sao mà lại dùng từ dự cảm, một phương pháp suy nghĩ theo cảm tính còn hai nhân vật hắn đưa ra thì lại quá xá tệ:
1/ Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công an, kẻ đã thẳng tay đàn áp phong trào dân chủ trong nước, bao che dung túng cho đám đàn em của mình xem mạng người như cỏ rác với những cái chết trong đồn công an.
2/ Nguyễn Thiện Nhân, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với phát ngôn : "năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương" và thực tế cho thấy lời hắn nói chỉ là bịp bợm khi hôm nay người giáo viên vẫn ba cọc ba đồng đói lên đói xuống !
Như vậy hai ứng viên mà tay tiến sỹ mắt ma này đưa ra chỉ là hai con tép riu trong hàng loạt ứng cử viên khác và do đâu mà hắn lại suy nghĩ hai tên bộ trưởng trên sẽ nhập vai TBT?
chúng ta hãy cùng xem lại lý lịch của tay tiến sỹ này:
Phạm Chí Dũng là con trai của ông Phạm văn Hùng cựu Trưởng ban tổ chức Thành Ủy thành phố HCM.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, ông Phạm Chí Dũng về công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy TP HCM.(một loại an ninh chìm cao cấp)
Ông Phạm Chí Dũng theo đuổi văn chương từ 1986 và trong những năm gần đây viết nhiều bài dưới các bút danh khác nhau cho tạp chí Phía Trước, bàn về một số chủ đề bị cho là tế nhị ở Việt Nam như tự do báo chí, tham nhũng, nhóm lợi ích cũng như kiểm soát của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong nền kinh tế.
Ngày 5 tháng 12 năm 2013, ông Dũng làm đơn xin ra khỏi đảng, sau 20 năm làm đảng viên, vì cho là:"Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân".
Ngày 04 tháng 7 2014, Hội nhà báo độc lập Việt Nam tuyên bố thành lập mà chủ tịch là Phạm Chí Dũng.
Ngày 17 tháng 7 2012 ông bị bắt khẩn cấp vì nghi biên soạn tài liệu 'nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'. Sau đó, ông bị khởi tố hai tội danh "Âm lưu lật đổ chính quyền" (theo Điều 79 Bộ luật hình sự) và "Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Điều 88 Bộ luật hình sự). Có tin cho là thiệt ra chỉ vì những loạt bài phơi bày sự thật về tình trạng tham nhũng và các nhóm lợi ích tại Việt Nam. Khi bị bắt, ông Dũng là một cán bộ công tác tại ban An ninh Nội chính Thành ủy TP HCM. Tuy nhiên sau sáu tháng tạm giữ, công an đã thông báo cho ông về việc đình chỉ điều tra và kết thúc vụ án.
Ngày 5 tháng 12 năm 2013, Phạm Chí Dũng đã viết đơn xin ra khỏi đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày 25/06/2015, Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã bị đưa đến cơ quan an ninh điều tra để « hỏi về các vấn đề liên quan đến vụ án ông Nguyễn Quang Lập». Trong 8 giờ bị câu lưu và thẩm vấn, công an cũng đã yêu cầu ông Phạm Chí Dũng chấm dứt hoạt động trang "Việt Nam Thời Báo" của Hội Nhà báo Độc lập.
Và cho dến bây giờ y vẫn nhởn nhơ khua môi múa mép tứ tung xà bần trong khi những người khác chỉ có những hành vi được đánh giá không bằng hắn phải chịu nhiều năm tù ở !
- Nhạc sỹ Việt Khang thụ án 4 năm tù chỉ vì sáng tác hai bài hát Việt Nam tôi đâu - Anh là ai
- Nhà Báo Minh Đức & Minh Hạnh bị bạo hành khi đại diện giai cấp công nhân
- Nguyễn Viết Dũng một thanh niên miền Bắc bị kêu án 15 tháng tù chỉ vì mặc quân phục VNCH đi biểu tình chống chặt phá cây xanh
- và rất nhiều tù nhân khác đang phải thụ hình chỉ vì dấn thân vào con đường đấu tranh.
Như vậy vì sao Phạm Chí Dũng không bị ở tù khi xuất bản một tờ báo mà trong nước gọi là ngoài luồng?
- vì y là gia đình công thần cách mạng ?
- vì y có chiêu bài miễn tử ?
Xin lỗi, chỉ có những kẻ ngây thơ ở nước ngoài mới không hiểu bản chất cộng sản, một kẻ đã nằm trong tầm ngắm của an ninh cộng sản thì cha chúng, chúng còn giết huống chi một nhà báo quèn.
Chỉ có thể dùng cái hình thức mà y đã nói là "dự cảm" để phán đoán y chỉ là một con cờ nhằm thực hiện một chương trình nào đó như xây dựng một đảng phái cuội, làm tờ báo mà không bị bắt để lừa bịp thế giới rằng Việt Nam vẫn cho phép tự do ngôn luận vv và vv...
Cuối cùng cái ngữ manh danh tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân của cái nước Thiên Đường Mù này không có làm được cái gì ra hồn cả, chúng chỉ biết bốc phét, nói hưu nói vượn cho ra vẻ ta đây bởi vì cái bằng tiến sỹ giấy đấy ghi rõ hệ tốt nghiệp là Chính Trị do Ban Tuyên Giáo cộng sản chứng nhận, cho nên nước nghèo vẫn hoàn nghèo và sắp tới đây sẽ có thêm ngành học Bưng Bô !
còn cộng sản thì thằng nào lên cũng thế thôi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, bốc hốt cho đầy túi tham và hạ cánh an toàn.
Chấm hết !
nguồn : http://vi.rfi.fr/viet-nam/20151231-du-doan-tong-bi-thu-va-chinh-truong-viet-nam-nam-2016
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ch%C3%AD_D%C5%A9ng