ĐẤT NƯỚC BỊ CAI TRỊ BỞI MỘT LŨ MÁN RỪNG!
"Người ta chỉ có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng, chứ không thể đem khu rừng ra khỏi con khỉ."
Nguyên Anh
Phạm minh Chính TTcsVN nói: “- Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho toàn dân…”!
Báo CAND cơ quan truyền thông tay sai của đảng csVN nói: “- Việt Nam có dân chủ mà không cần tới đa nguyên, đa đảng…”!.
Chỉ cần nghe hai mệnh đề đó thì cũng đủ biết đảng csVN chỉ là tập hợp của một lũ mán rừng, một đám mọi rợ, một mình một chợ, múa gậy vườn hoang!
Không biết sau khi Phạm Minh Chính phát biếu trước diễn đàn thế giới xong y có cảm thấy mắc cỡ không? Chắc là không, bởi vì trong đầu lũ mọi rợ này chúng nó đã đứt giây thần kinh xấu hổ tự đời nào.
Cơm ăn, áo mặc là trách nhiệm của bất kỳ nhà cầm quyền nào, đó không phải là nhân quyền, nếu nói chỉ cần có ăn no, ngủ kỹ thì người dân Việt Nam đã hóa thành loài súc vật hết rồi hay sao? súc vật chúng nó chỉ cần ăn no, ngủ kỹ và bị làm thịt, còn con người là một loài động vật cao cấp hơn có tư duy, suy nghĩ, cảm xúc, phát minh, hành động…; bởi vì chỉ có vận động như vậy thì đó mới là nhân loại, chứ còn sống chỉ để ăn, ngủ và thỏa mãn những nhu cầu của mình thì đó là loại người chỉ sống theo bản năng cầm thú.
Nhân quyền còn là một giá trị của công dân mà nhà cầm quyền phải biết tôn trọng, trong đó họ có quyền tự do tư duy, sáng tác, phát ngôn, thành lập hội nhóm, tôn giáo, và nền pháp luật của bất kỳ quốc gia nào cũng phải tôn trọng cái quyền con người đó, họ được quyền sống tự do trong cộng đồng của mình mà không hề bị xách nhiễu từ những người hành pháp, ngoại trừ họ phạm tội và có trát tòa cho lệnh bắt giữ.
Nhưng Tòa án csVN chỉ là công cụ của đảng nhằm cai trị dân lành, hệ thống pháp luật Việt Nam chỉ nhằm bảo vệ chế độ chứ không phải bảo vệ người dân, do đó tại Việt Nam hoàn toàn không có hệ thống pháp luật nghiêm minh, các chức danh thẩm phán, luật sư, chỉ là món đồ trang trí, bởi vì không có Tam Quyền Phân Lập đúng nghĩa, không có nền báo chí tư nhân chỉ trích chế độ và quan trọng hơn hết là cả ba cơ quan Hành Pháp Tư Pháp và Lập Pháp đều là cơ quan tay sai của đảng khi toàn bộ nhân sự lãnh đạo cao cấp trong đó đều là đảng viên đảng csVN!.
Do đó sẽ không có gì phải ngạc nhiên khi những tên quan tham làm thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng chỉ phải hưởng mức án nhẹ hều, còn hạng thứ dân lại bị những bản án nặng nề cho dù chỉ phạm tội không nghiêm trọng mà tôi đã từng đề cập nhiều lần đến hai loại pháp luật đang tồn tại song song tại Việt Nam: - một dành cho đảng và một dành cho dân.
Việt Nam nếu có dân chủ thì phải có đa đảng cùng tham chính, bởi vì khi chỉ có một đảng độc quyền cai trị thì tất nhiên họ không hề bị chỉ trích từ đảng phái đối lập, do đó những quyết sách của đảng như khai phá tài nguyên, buôn dân, bán nước cứ nghiễm nhiên tồn tại và nguồn thu vào thì toàn dân không một ai được biết. Nếu Việt Nam có dân chủ thì đã không có những bản án nặng nề giành cho những người tranh đấu cất tiếng vì một tương lai tươi sáng cho dân tộc, những hành vi đó của đảng cho thấy họ là một băng đảng phi dân chủ, phản nhân quyền chứ họ đâu có dân chủ chút nào đâu mà rêu rao?
Những hành vi của đảng cho thuê đất làm dự án hàng trăm năm đâu có hỏi ý toàn dân đâu mà dân chủ? Nếu có thì chỉ là trong nội bộ đảng với nhau, còn toàn dân thì bị gạt ra bên lề, như vậy mà mở miệng nói mình là một quốc gia dân chủ mà không biết ngượng mồm.
Đảng nên dạy lại cho đội ngũ dư luận viên của mình và cho chúng nó phát ngôn là: “ừ, chúng tao là một bọn độc tài, quân Phiệt, phi dân chủ đấy, chúng mày làm gì được chúng tao” thì còn dễ nghe hơn một chút.
Tiên sư cái đảng đĩ. Đã thối hoắc mà lại còn bày đặt bốc thơm!