PHẬT CỦA AI TO HƠN?
Trong một kỳ họp quốc hội, các đại biểu quốc hội từ 63 tỉnh thành tề tựu đông đủ về Hội Trường Quốc Hội... Trước giờ khai mạc, trong khi chờ đợi các vị đại biểu đặc biệt, các vị đại biểu lôm côm tu tập thành từng nhóm nhỏ... tán dóc...
- Ở quê các bác có gì hay, kể nghe chơi... Đại biểu Hà Nội gợi ý...
- Trước khi ra Hà Nội, tôi có ghé thăm chùa Hưng Thiện ở Bạc Liêu tôi, nơi có bức tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam. Các bác biết không, nó cao đến 32 mét! Nhìn cứ sừng sững giữa trời. Rất là hoành tráng... Một đại biểu đến từ Bạc Liêu hưởng ứng, khoe...
- Ô hay, bác này chỉ biết của bác. Còn dám nói to nhất Việt Nam nữa. Hôm nào bác ghé Đà Nẵng, tôi sẽ dẫn bác ra chùa Linh Ứng coi. Tượng Phật Bà của tui cao tới 67 mét kìa. 32 mét thì nhằm nhò gì... Anh đại biểu Đà Nẵng cũng mới ghé chùa Linh Ứng trước khi ra Hà Nội nên nghe anh Bạc Liêu nổ bậy, anh quạt ngay...
- Anh Bình Định đúng rồi, tượng Phật của Bình Định hiện giờ cao nhất Đông Nam Á, 69 mét...đấy. Đại biểu Hà Nội, người khơi mào cuộc tranh luận, lên tiếng bênh vực anh đại biểu Bình Định... Anh đại biểu Bình Định tỏ vẻ thích thú vì thắng anh Đà Nẵng 1-0... Đại biểu Hà Nội lắng lại một chút, rồi nói tiếp...
Một đại biểu người dân tộc thiểu số đến từ Kontum nãy giờ không để ý lắm đến cuộc tranh luận. Khi nghe bác đại biểu Hà Nội hơi cao giọng... khoe của bác ấy là to nhất thì không chịu nên lên tiếng:
- Xin lỗi các bác, của ai to, của ai nhỏ thì phải lấy ra cho coi mới biết... Chứ nói không, tôi không tin...
Mấy bác kia nghe vậy, rút phone ra tìm hình tượng Phật để khoe... Bác nào cũng đưa hình tượng Phật tỉnh mình cho cả nhóm xem...
Sau khi các bác đại biểu kia khoe tượng Phật trong tỉnh mà các bác đại diện... Anh đại biểu Kontum lặng lẽ rút trong túi ra một cái tượng Phật nhỏ xíu bằng ngón tay cái. Sẵn tay anh bốc một trái quít trên bàn, rồi đặt bức tượng lên trái quít. Anh dùng phone chụp tấm hình thật gần...
- Đây là tượng Phật của tôi. Muốn lớn hơn nữa thì các bác cứ zoom thêm lên nhé... Trông còn cao lớn hơn tượng của các bác nữa đấy!
Mấy bác kia khựng lại một chút, rồi có vẻ hơi nhột nên âm thầm về chổ ngồi...
- Hình từ bài chủ.
- Hình từ bài chủ.
Gửi ý kiến của bạn