Nguyên Anh
Mấy ngày hôm nay bọn dân đen chúng mày chửi anh rát cả tai cái vụ tượng đài già hồ ở Sơn La….
Hôm nay rãnh rỗi anh tâm sự cùng bọn thảo dân chúng mày một tý kẻo không lại nói anh là không phản hồi trên tinh thần dân chủ.
Chúng mày nghĩ xem, kể từ khi anh nhậm chức phó thủ tướng của cái xứ sở mệnh danh thiên đường này anh đã có điều tiếng gì chưa ? trong khi biết bao scandal đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại cái đất nước này thì tên tuổi anh vẫn sáng chói như là sao băng chứ có ai dám nói động gì đến anh đâu ?
Kể cũng tội mấy thằng em tỉnh Sơn La, chúng mày cũng thông cảm cho chúng nó, ở cái đất quê mùa chó ăn đá, gà ăn c… đấy thì làm chó gì có tiền mà hưởng thụ như dân thành thị, chúng năn nĩ, khóc lóc ỉ ôi quá anh mới nhắm mắt ký bừa cái quyết định làm tượng đài già hồ để cho chúng có tý máu mà hưởng thụ, anh đâu có ăn gì nhiều đâu, cùng làm chúng lại quả cở chừng mười triệu thôi ấy mà, sao ? chúng mày hỏi tiền gì à, dốt thế thì ngoại tệ mạnh chứ không nhẽ tầm cở phó thủ như anh mà lại xài tiền hồ hay sao ?
Chúng mày chửi anh ăn thất đức à ? nếu nói vậy thì đâu phải chỉ chửi có mỗi mình anh, cả cái chế độ này thằng nào mà không ăn cơ chứ ? từ thằng binh bét giao thông đứng đường vòi mãi lộ cho đến mấy thằng quân đội phá rừng chúng ăn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm sao chúng mày không chửi ? mà nói đến mấy thằng ti toe đó làm gì chúng mày hãy nhìn xem mấy thằng bộ trưởng đàn em của anh đấy, có thằng nào không ăn ? bộ xây dựng thì bán dự án, làm thủy điện tòe loe, bộ y tế thì nhận lại quả chung chi của mấy thằng bệnh viện con, hãng dược phẩm, xin thuốc lởm về bán chích chết trẻ em, bộ giao thông thì ăn tiền vay ODA còn làm đường như chó đái, bộ quốc phòng thì đi làm kinh tế, giặc đến nhà thì cứ phản đối chiếu lệ cho qua, bộ công an thì đi cắn dự án chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn, ngay đến tổng thanh tra chính phủ thằng Trần văn Truyền mà còn cắn nhà cửa đất đai bạt mạng đến khi dư luận khui ra thì nó cũng cười hề hề có sao đâu ?
Còn ngang anh đâu có phải vừa, thằng Hoàng Trung Hải thì mở cửa rước giặc vào nhà ăn chia tiền bán nước, thằng Nguyễn xuân Phúc lương ba cọc ba đồng mà mua hai căn nhà tại Mỹ còn sếp anh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi mua mấy cái tàu ngầm Ki lô đội giá mỗi chiếc cả nửa triệu đô la, rước giặc vào khai thác Bô xít sao chúng mày không chửi?
Đó là anh còn chưa nói đến các vị lãnh đạo khả kính nữa đấy, ngài tổng Nông thì ngự biệt thự ngồi ghế vàng đầu rồng, ngài Phiêu thì trống đồng biệt thự, có ngài nào mà không ăn, không ăn thì làm chó gì có tiền mà hưởng cơ chứ….
Nói đi cũng phải suy nghĩ lại chứ, chúng mày không thấy lúc anh mới nhậm chức sao, anh cũng giả dạng làm Bao công mặt sắt vi hành vào bệnh viện xem xét sự tình dân chúng kêu la nhưng nói thật anh nãn quá chúng mày ạ, đảng quang vinh của chúng ta đâu có xem mạng người là quan trọng, bệnh viện, trường học thì không xây chỉ chuyên xây khách sạn, tượng bác, có nói cũng bằng thừa nhiều khi nói quá chúng ghét âm mưu hãm hại là anh lại giống thằng Bá Kiến à không thằng Bá Thanh dạo nào thì toi….
Dù sao anh cũng buồn một chút vì hụt ăn cái phi vụ này, và ngày hôm nay anh lại khoác cái mặt nạ đạo mạo rao giảng giáo dục nước nhà, nhưng chúng mày hãy an tâm, anh sẽ tiếp tục ăn tiếp, vì ngu sao mà không ăn, không ăn, liêm khiết trong một cái xã hội đầy tham nhũng hết thuốc chữa này thì có mà điên, chúng nó lại nói:
- Tiên sư cái thằng dở hơi mà lại biết bơi !
Đó cũng là lý do vì sao đảng ta, nhà nước ta không muốn có tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đấy, cứ một mình một chợ thì cứ tha hồ mà hát bài đảng ta quang vinh và cùng nhau cắn xé, còn nếu cho có đảng phái đối lập xuất hiện thì có mà ăn cám đấy à….
Chúng mày cứ chửi nửa đi, chửi hoài mỏi miệng thì cũng hết chửi thôi vì bọn anh luôn có cái mặt nạ để đeo vào chúng mày ạ, ngoài mặt thì lúc nào cũng rao giảng đạo đức còn bên trong thì…hì hì…lòng vả cũng như lòng sung thôi mà….