TRUY TÌM KẺ THƯỜNG XUYÊN VẮNG MẶT TRONG CÁC
BUỔI LÀM VIỆC.
BUỔI LÀM VIỆC.
Nhiều năm tháng qua Phú Trọng bị đột quỵ nhiều lần, sức khỏe suy sụp, chân tay run rẩy và không thể đi xa rời khỏi TP. Hà Nội, hắn ta luôn vắng mặt trong các buổi họp hội nghị, rất hiếm khi các lãnh đạo đồng đảng của hắn nhìn thấy hắn đến tham dự buổi họp hội nghị, cùng với bộ dạng yếu đuối và lê lết đôi chân run rẩy, ăn nói lắp bắp không lên lời .
Với cái tuổi già nua, mang nhiều bệnh tật như thế nhưng hắn ta vẫn chỗm trệ ngồi chiếc ghế TBT đảng csVN, một quyền lực cao nhất trong guồng máy độc tài, hắn ta ngồi đó không giúp ích được gì cho nhân dân và đất nước VN, có thể nói rằng hiện nay hắn ta chỉ là một thằng bù nhìn ngồi đó để nghe cấp dưới đọc báo cáo với các bệnh thành tích ảo trong năm tháng vừa qua. Cá nhân tôi có thể nhận định rằng, sức mạnh và quyền lực lớn nhất hiện nay đó là tên TT Phạm Minh Chính, hắn ta đang là con bài để Tập Cận Bình sai khiến trong guồng máy Chính phủ VN.
Trọng lú, nay đã lú lẫn và không còn là con bài để Tập Cận Bình sử dụng, giờ sống mà cũng như sắp chết, tiền bạc và chức quyền không thể mang theo suốt đời được, nhưng nỗi nhục thì chẳng bao giờ gội rửa được.
Vì vậy bây giờ Trọng lú còn một chút minh mẫn hãy tuyên bố giải thể chế độ CS để sau này đỡ bị mang nỗi nhục cho con cháu dòng họ nhà Trọng Lú. Nhân dân VN còn một chút cảm ơn tới hắn, coi như là hắn ta lấy công chuộc tội. Hãy làm điều đó đi Trọng lú ơi.
09.11.2021
HMN
.................
Ảnh internet. Nguồn chưa kiểm chứng.
Gửi ý kiến của bạn