THỦ TƯỚNG MỞ MIỆNG NÓI NGU NHƯ BÒ
Quyền Được Biết
Trong chuyến công du Châu Âu mói đây của thủ tướng csVN Phạm Minh Chính, y lại có dịp làm trò cười cho thế giới khi phát biểu, nguyên văn được báo đảng bê lên nguyên xi như sau:
Trích: Đề cập đến vấn đề nhân quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ông "sẵn sàng đối thoại với bất cứ người nào trên thế giới về vấn đề này". Bởi với Việt Nam, nhân quyền lớn nhất của chúng ta là không để ai thiếu ăn, thiếu mặc; khi khó khăn chúng ta không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân quyền lớn nhất là chúng ta ổn định chính trị. Để bảo vệ nhân quyền thì phải có pháp quyền, và chúng ta đang nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
Ở đây rõ ràng là lời nói của Chính không còn bàn cãi, và bây giờ hãy cùng mổ xẻ những gì y nói xem có phải sự thật là như vậy không.
IQ của thủ tướng csVN:
Thứ nhất nhân quyền không phải là cơm ăn, áo mặc, không bỏ ai lại phía sau, như y nói. Bởi vì trách nhiệm đó là của bất kỳ nhà cầm quyền nào đều phải có bổn phận chăm lo cho người dân của mình không để họ thiếu ăn, thiếu đói, ngoài ra còn phải xây dựng các hệ thống công cộng phục vụ cộng đồng miễn phí cũng như giáo dục, y tế và đào tạo tài năng, phát triển đất nước, thế nhưng chỉ nội trong vấn đề này chính quyền csVN đã không làm tròn khi người bệnh phải đóng tiền mới được chữa bệnh, học sinh đi học phải đóng học phí từ những bước chân mẫu giáo chập chững cho đến khi hoàn tất đại học.
Như vậy về trách nhiệm đảng csVN, nhóm đầu têu cầm quyền đã không làm tròn và không hề chịu trách nhiệm về những yếu kém của mình.
Thứ hai, nhân quyền không phải chỉ là cơm ăn áo mặc sinh hoạt hàng ngày mà nó là “Quyền-Được-Làm-Một- Con-Người-Đúng-Nghĩa”, trong đó có tự do suy nghĩ, tư duy, sáng tác, phát ngôn và đóng góp. Thế nhưng tại nước VNcs đâu có những thứ đó? Đảng đâu có cho phép người dân có quyền tự do suy nghĩ? Toàn dân bị ép buộc phải tin theo những luận điệu tuyên truyền xám một chiều của hệ thống truyền thông khổng lồ phục vụ đảng, bất kỳ ai nói ngược giòng, chỉ trích những chương trình ăn tàn phá hại, hay chính quyền đều bị tống vào tù cho dù họ chỉ phản biện ôn hòa không bạo lực, thậm chí muốn viết một cuốn sách, một bản nhạc mà không có sự cho phép của các cơ quan đảng đặt ra là không được, thế thì cái nhân quyền mà Phạm Minh Chính nói là loại nhân quyền gì?
Thói ngụy biện của người cộng sản:
Những đảng viên cao cấp tại Việt Nam đều đã học qua lớp cao cấp chính trị, tại các trường này họ đào tạo ra một đội ngũ nói dối chuyên nghiệp, nói láo xoen xoét, nói láo không biết ngượng mồm, tìm mọi lý do để thực hành cứu cánh biện minh cho phương tiện, cho nên Chính cũng không ngoại lệ khi hãnh diện bốc phét là “Khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau…” ngầm khoe cái thành tích ảo chống dịch Covid vừa qua tại Việt Nam, thế nhưng những hình ảnh từ trong nước cho thấy lời nói của Chính chỉ là lời nói điêu khi hàng triệu con người nằm thoi thóp chờ trợ cấp trong lúc nhà máy, hãng xưởng đóng cửa, hàng trăm ngàn người tháo chạy về quê khi không thể tiếp tục sống tại các thành phố trong khi không có việc làm, không có tiền để sống, nếu có trợ cấp thì số tiền đó cũng không đủ để trả tiền phòng trọ chứ đừng nói gì đến phí sinh hoạt và cá biệt hơn khi nhiều người dân biểu tình đòi trợ cấp thì bộ máy công an đầu trâu mặt ngựa của Chính bỏ tù người ta!
Đó là sự thật về cái nhân quyền mà Phạm Minh Chính khoác lác đấy!
Nhân quyền trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCNVN.
Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam hiện nay không có hoặc chưa có luật!
Theo nguyên văn câu nói của y “Để bảo vệ nhân quyền thì phải có pháp quyền, và chúng ta đang nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN”, thì ai cũng phải ngạc nhiên bởi vì một nhà nước đang xây dựng pháp quyền XHCN thì không lẽ hiện nay họ không có luật hay đang dùng luật rừng?
Có lẽ là thế, bởi vì những gì xảy ra từ trong nước cho thấy đảng csVN có viết hàng trăm bộ luật ra đi nữa thì họ vẫn xài luật rừng từ thằng chúa đảng mang tên đảng csVN đang ngồi chồm hổm trên đầu 3 nhánh điều hành quốc gia là Quốc Hội, Tòa Án và Chính Phủ, chính nó chỉ đạo, đạo diễn hoàn toàn tại Việt Nam mà chỉ khi nào nó biến mất thì họa may mới có thể xây dựng được một bộ máy Tam Quyền Phân Lập đúng nghĩa, khi đó thì nhân quyền mới được bảo vệ, còn đợi đến khi chúng nó xây dựng xong cái nhà nước pháp quyền XHCN thì chữ nhân quyền sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Việt Nam!*
* Hiện nay là không thấy, mà không thấy và biến mất là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn.
Nhân quyền của cộng sản trong đây, vào mà xem:
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-57801199