NGHE NÓI... LẠI NGHE NÓI!
"bác hồ" giữa rừng rau sạch, nhìn mặt thấy bác phê như con dê! - nguồn Internet
C.B
- Nghe nói trong thuở trời đất nổi cơn tao loạn, có một gã giang hồ tên nguyễn tất thành xuất hiện lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, sau này hắn bắt nhân dân cả nước phải gọi mình là bác..., ...bác hồ.
- Lại nghe nói cái tên Nguyễn Ái Quốc là một cái tên mà hồ đã thuổng từ trong nhóm Ngũ Long gồm: Phó Bảng Phan Châu Trinh, Luật sư Tiến sĩ Phan văn Trường, Kỹ sư Nguyễn Thế Truyền, Cử nhân Luật Nguyễn An Ninh. Trong Nhóm Ngũ Long, Nguyễn Tất Thành là người ít học nhất.
- Nghe nói thời gian ở tù ở Hong Kong Hồ đã viết được cuốn thơ mang tên "Ngục Trung Nhật Ký". Lại nghe nói rằng cuốn sách đó không phải của hồ mà là của một tù nhân Trung Quốc, thế nhưng trong nước ban chuyên láo nhà chúng nó vẫn kiên trì nói láo là do bác chúng nó rặn ra trong lúc buồn đi ị.(!)
- Nghe nói bác hồ là chủ bút của tờ báo Le Paria (Kẻ Cùng Khổ) và bác là nhà 'kách mạng' kiệt xuất. Lại nghe nói rằng bác lại là thằng ăn cắp tác quyền khi tờ báo đó là Kỹ sư Nguyễn Thế Truyền làm chủ bút và ông chủ của nó là Đảng cộng sản Pháp.
- Nghe nói khi về nước làm "kách mạng" bác đã hô hào toàn dân miền Bắc đóng góp cho "Tuần Lễ Vàng" cho băng đảng của bác, sau đó bác xử bắn luôn Mạnh Thường Quân của mình, mà chưa hết, căn nhà của bà ta bác mượn từ dạo đó cho cho đến giờ này cũng hỏng có chịu trả cho gia đình nạn nhân. Lại nghe nói sau đó bác hối hận ghê lắm, bác có khóc đấy. Tiên sư bác, bác đểu gì đâu mà đểu thế.
- Nghe nói bác là "Danh Nhân Văn Hóa của Thế Giới" đã được LHQ công nhận và đám con hoang trong nước tối ngày reo hò tự sướng. Lại nghe nói rằng LHQ chỉ cho mướn một cái phòng họp và đám con hoang của bác chúng nó giở trò tự phong cho bác rồi hê lên để cùng nhau lên đồng tập thể.
- Nghe nói bác hỏng phải người Việt mà là người Tàu Hẹ tên Hồ Quang, chuyện này khó khả thi bởi vì các nhân vật gần gủi thân cận với bác sẽ nhận ra ngay. Lại nghe nói từ khi bác về làm chủ tịch bác hỏng có về thăm quê nhà, bà chị của bác lặn lội ra thăm bác cũng hỏng có tiếp. Sao kỳ vậy ta?
- Nghe nói bác suốt đời 'vì nước, vì dân", quên ăn quên ngủ, cho nên bác suốt đời không lấy vợ, bác giành hết cuộc đời cho quê hương. Lại nghe nói rằng bác khôn bỏ mẹ, bác lấy vợ Tàu tên Tăng Tuyết Minh rồi bác xù chuồn về nước, từ đó bác hỏng có lập gia đình nữa, bác chỉ xơi rau sạch mà thôi, nếu không thì làm sao có mấy thằng con rơi tên Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tất Trung..., mà bí sử đời bác vẫn còn dài dài chưa tòi ra hết...
Sơ sơ nghe nói và lại nghe nói về boác như thế, hỏng biết đúng sai, xin mời Trưởng Ban Chuyên Láo đảng cộng sản Việt Nam lên tiếng đính chính, còn nếu không có lời nào thì mặc nhiên đó là sự thật.
Nếu sự thật đời bác nó bầy hầy như thế mà đảng lại bắt toàn dân học tập thì học cái gì?
Học Gian ác, Gian Trá, Đĩ Bợm hay Ăn Cháo Đá Bát như bác?!
Muốn biết rõ thì vào đây mà biết sự thật về boác:
https://ngothelinh.tripod.com/Anh_Hung_hay_Gian_Hung.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/people_stories/Has_UNESCO_honored_HoChiMinh_NAn-05192008110454.html
"bác hồ" giữa rừng rau sạch, nhìn mặt thấy bác phê như con dê! - nguồn Internet
C.B
- Nghe nói trong thuở trời đất nổi cơn tao loạn, có một gã giang hồ tên nguyễn tất thành xuất hiện lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, sau này hắn bắt nhân dân cả nước phải gọi mình là bác..., ...bác hồ.
- Lại nghe nói cái tên Nguyễn Ái Quốc là một cái tên mà hồ đã thuổng từ trong nhóm Ngũ Long gồm: Phó Bảng Phan Châu Trinh, Luật sư Tiến sĩ Phan văn Trường, Kỹ sư Nguyễn Thế Truyền, Cử nhân Luật Nguyễn An Ninh. Trong Nhóm Ngũ Long, Nguyễn Tất Thành là người ít học nhất.
- Nghe nói thời gian ở tù ở Hong Kong Hồ đã viết được cuốn thơ mang tên "Ngục Trung Nhật Ký". Lại nghe nói rằng cuốn sách đó không phải của hồ mà là của một tù nhân Trung Quốc, thế nhưng trong nước ban chuyên láo nhà chúng nó vẫn kiên trì nói láo là do bác chúng nó rặn ra trong lúc buồn đi ị.(!)
- Nghe nói bác hồ là chủ bút của tờ báo Le Paria (Kẻ Cùng Khổ) và bác là nhà 'kách mạng' kiệt xuất. Lại nghe nói rằng bác lại là thằng ăn cắp tác quyền khi tờ báo đó là Kỹ sư Nguyễn Thế Truyền làm chủ bút và ông chủ của nó là Đảng cộng sản Pháp.
- Nghe nói khi về nước làm "kách mạng" bác đã hô hào toàn dân miền Bắc đóng góp cho "Tuần Lễ Vàng" cho băng đảng của bác, sau đó bác xử bắn luôn Mạnh Thường Quân của mình, mà chưa hết, căn nhà của bà ta bác mượn từ dạo đó cho cho đến giờ này cũng hỏng có chịu trả cho gia đình nạn nhân. Lại nghe nói sau đó bác hối hận ghê lắm, bác có khóc đấy. Tiên sư bác, bác đểu gì đâu mà đểu thế.
- Nghe nói bác là "Danh Nhân Văn Hóa của Thế Giới" đã được LHQ công nhận và đám con hoang trong nước tối ngày reo hò tự sướng. Lại nghe nói rằng LHQ chỉ cho mướn một cái phòng họp và đám con hoang của bác chúng nó giở trò tự phong cho bác rồi hê lên để cùng nhau lên đồng tập thể.
- Nghe nói bác hỏng phải người Việt mà là người Tàu Hẹ tên Hồ Quang, chuyện này khó khả thi bởi vì các nhân vật gần gủi thân cận với bác sẽ nhận ra ngay. Lại nghe nói từ khi bác về làm chủ tịch bác hỏng có về thăm quê nhà, bà chị của bác lặn lội ra thăm bác cũng hỏng có tiếp. Sao kỳ vậy ta?
- Nghe nói bác suốt đời 'vì nước, vì dân", quên ăn quên ngủ, cho nên bác suốt đời không lấy vợ, bác giành hết cuộc đời cho quê hương. Lại nghe nói rằng bác khôn bỏ mẹ, bác lấy vợ Tàu tên Tăng Tuyết Minh rồi bác xù chuồn về nước, từ đó bác hỏng có lập gia đình nữa, bác chỉ xơi rau sạch mà thôi, nếu không thì làm sao có mấy thằng con rơi tên Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tất Trung..., mà bí sử đời bác vẫn còn dài dài chưa tòi ra hết...
Sơ sơ nghe nói và lại nghe nói về boác như thế, hỏng biết đúng sai, xin mời Trưởng Ban Chuyên Láo đảng cộng sản Việt Nam lên tiếng đính chính, còn nếu không có lời nào thì mặc nhiên đó là sự thật.
Nếu sự thật đời bác nó bầy hầy như thế mà đảng lại bắt toàn dân học tập thì học cái gì?
Học Gian ác, Gian Trá, Đĩ Bợm hay Ăn Cháo Đá Bát như bác?!
Muốn biết rõ thì vào đây mà biết sự thật về boác:
https://ngothelinh.tripod.com/Anh_Hung_hay_Gian_Hung.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/people_stories/Has_UNESCO_honored_HoChiMinh_NAn-05192008110454.html
Gửi ý kiến của bạn