MỖI KHI ĐẢNG NÓI TÔI CHỈ THẤY BUỒN NÔN!
Trong khi cả nước khốn đốn vì đại dịch thì nguyễn phú trọng, tên chúa đảng đầu têu tập họp băng đảng của mình lại để tiếp tục ca bài tự sướng trong đại hội 13, nào là: "Tính ưu việt của chế độ XHCN nước ta tiếp tục phát huy cao độ!", nào là Chống quan chức suy thoái và nguy cơ “quyền lực tuyệt đối”…; tuyệt nhiên trọng không có một lời nào để nói đến cái đau, sự khổ của hàng trăm ngàn người dân thất nghiệp bỏ thành về quê với biết bao khổ sở đoạn trường hàng trăm, hàng ngàn cây số…
Đại dịch Covid xảy ra cho thấy nhà cầm quyền csVN chỉ là một đám cai trị không có tầm nhìn, không lo cho dân mà bọn chúng chỉ lo cho bản thân bọn chúng và gia đình của mình, tất nhiên tất cả bọn đảng viên đều đã được chích trước bằng những loại thuốc quý hiếm, đắt tiền, có công dụng cao, còn người dân thì chỉ được chích ngừa tại các vùng trọng điểm như thành phố xác ướp, Đồng Nai, Bình Dương…
Cũng trong đại dịch bọn lãnh đạo đảng tha hồ bốc phét, nào là “Việt Nam được thế giới nể phục vì đã khống chế được Covid”, “Cây cột đèn bên Mỹ có chân cũng bò về Việt Nam – nguyễn xuân phúc”, “thời điểm này được ở Việt Nam là vô cùng hạnh phúc – nguyễn phú trọng”, “chống dịch như chống giặc, không để ai bị bỏ lại phía sau… - phạm minh chính”, “Con virus này nó nguy hiểm đến đâu không biết, chứ đến VN là chúng sẽ thúc thủ – vũ đức đam”.... Sau đó có lẽ ông Trời thấy bọn con hoang này nổ quá cho nên khuyến mãi thêm cho con biến thể Delta làm người nhiễm chết như rạ, Việt Nam chết hơn 20.000 người, đến lúc này thì bọn chúng mới tẽn tò miệng câm như hến!
Với những bài viết của mình tôi đã chỉ ra cho người dân thấy được bộ mặt thật của bọn tàn ác đang cai trị mình, thế nhưng sau khi câm cái mõm lại thì đảng lại xua đội quân dư lợn viên tấn công tôi tới tấp. Nào là phản động, chống phá, xuyên tạc (chỉ vì nói thật!), cuối cùng bọn chúng viết những bài viết phản tuyên truyền lếu láo cho rằng chích hai loại thuốc khác nhau vẫn có công hiệu tốt để chế ngự virus Corona(!). Chúng viện dẫn nào là nguyên thủ này, tổng thống nọ chích độn vừa Moderna-Flizer, AstraZenaca-Moderna (của Âu Mỹ sản xuất), đều có kết quả tốt nhằm phản biện bài viết chỉ trích của tôi về việc chích độn đủ loại thuốc năm cha ba mẹ mà chúng vừa xin vừa mua về, thế nhưng bọn chúng lại ma giáo điếm đàng chỉ nói một nửa sự thật khi thực tế trong nước cho thấy đại bộ phận người dân trong nước không có quyền lựa chọn mà bị bắt buộc phải chích vaccine TQ sản xuất như Sinopharm, Vero-Cell, thậm chí chúng còn chích độn luôn cả thuốc Abdala của Cuba sản xuất khi không đủ nguồn cung cấp. Nếu có người chết thì bọn chúng ỉm đi, còn thành công, hay không có việc gì xảy ra thì đảng khỉ lại tiếp tục ra rả tự ca ngợi mình.
- Thứ nhất thuốc không phải là sản phẩm bình thường mà nó có tác động trực tiếp đến cơ thể con người, các loại thuốc đều có thành phần hóa chất khác nhau, quy trình sản xuất khác nhau và chỉ định yêu cầu bắt buộc như sau mũi thứ nhất thì bao lâu phải tiêm mũi thứ hai, còn VN thì chích mũi thứ nhất xong không có thuốc thì lấy loại khác chích bù thì làm sao mà có công hiệu như yêu cầu? Chiếc xe Toyota đồ phụ tùng phải khác Honda thì thuốc cũng thế, cứ nhắm mắt chích bừa thì người dân không phải là con chuột bạch thí nghiệm thì là gì?
- Thứ hai, trong lòng quốc gia cộng sản, nhà cầm quyền đã mặc nhiên xem mình là thế lực cai trị cao quý, còn người dân là một loại dân bị trị, sinh mạng họ bị xem như cỏ rác cho nên có thuốc cho toàn dân hay không không quan trọng, Việt Nam chỉ cần thuốc để chích cho tầng lớp đảng viên và gia đình họ, theo tin trong nước thống kê ngày hôm nay VN đã chích cho hơn 33 triệu liều cho người dân, thế nhưng thông tin này cũng chỉ là nửa cái bánh sự thật bởi vì 33 triệu liều chỉ chích chưa tới 17 triệu người (mỗi người 2 mũi), ngoài 5 triệu đảng viên chúng nó ra thì còn ai khác ngoài 10 triệu thân nhân gia đình bọn chúng và vài triệu nhân viên trên tuyến đầu chống dịch?!
Bởi vì tôi luôn dị ứng với bọn nói láo, cho nên mỗi khi tôi nghe bọn chúng nó thì lại buồn nôn vì sự giả trá, vì đằng sau những khuôn mặt hình người là tâm hồn của bọn súc vật cho nên bọn chúng nó có bản chất nói dối lem lẻm, nói láo xoen xoét, nói mà không biết ngượng mồm...
Chưa hết đâu, sau những phát ngôn xạo nổ của đám chóp bu đầu ruồi Ba Đình về những gói hỗ trợ ảo, những đồng tiền cứu trợ chỉ có trên nước bọt ra thì người dân đã quá chán ngán cái chính phủ của mình, họ thi nhau bỏ thành về quê lũ lượt, ngoài nền kinh tế XHCN đang lao xuống hố cả nút ra thì hàng loạt các tỉnh thành trong nước sẽ bùng nổ đại dịch, bởi vì cho đến hôm nay có rất nhiều tỉnh thành chưa được phân bổ vaccine mà số lượng người nhiễm do di dân đang tăng lên từng ngày…
Đây chính là điếm chết người của bọn người cai trị Việt Nam, một đất nước trở về thời kỳ nghèo nàn, lạc hậu, một dân tộc đói khổ ắt sẽ phải loạn, trước mắt là cướp cạn, sau đó là cướp chính quyền, chứ để bọn người vô lại đó cai trị mình làm gì khi bọn chúng tâm niệm ‘sống chết mặc bây, tiền thì bỏ túi’.
Cứ ngồi đó đi mà tự sướng, cứ nói láo, nói lếu nữa đi, rồi cũng sẽ đến lúc cả đám chúng nó đi tìm ống cống mà chui!