MỘT CÁI NHÌN VỀ CÁCH CHỐNG DỊCH COVID 19 TẠI TP. HCM
Hoa Mai Nguyen.
Sau 4 tháng chống dịch theo kiểu ngăn sông cấm chợ, chặn các chốt ở khắp những còn đường, ngõ hẻm tại TP. HCM đã không đạt được kết quả như mong muốn ban đầu, các cấp Lãnh đạo Chính quyền Thành phố, cho đến những người làm nhiệm vụ như công an, dân phòng và bà con ta đều nhận thấy điều đó. Cách chống dịch như thế chỉ gây thêm nỗi bức xúc của người dân, lưu thông vận chuyển hàng hóa ứ tắc, nơi thừa chỗ thiếu, bà con trong các khu xóm trọ đói khổ lâu ngày, dẫn đến chịu đựng hết nổi, chỉ muốn sớm bỏ về quê lánh nạn.
Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng, trong vài tháng qua nhóm lợi ích của chính quyền thành phố HCM đã kiếm được số tiền không hề nhỏ trong việc phạt người dân ra đường phố không có lý do chính đáng với mức phạt là 2 triệu đồng VN, mỗi một cái ngoáy mũi chúng nó chặt chém người dân vài trăm nghìn đồng, tất cả điều đó đã nằm trong kế hoạch móc tiền túi của bà con dân nghèo chúng ta.
Nếu nhà cầm quyền VN học cách chống dịch như các nước văn minh dân chủ phương Tây thì có lẽ không xảy ra những điều đáng tiếc như trên. Nhưng tiếc thay ngân sách của nhà nước cạn kiệt do đám lãnh đạo ăn chia qua các công trình ngàn tỷ như xây dựng tượng đài, cùng với hàng trăm nghìn dự án đắp chiếu, bỏ hoang đã thất thoát tiền của nhà nước lên tới mấy trăm ngàn tỷ đồng v.v...
Hiện nay tôi có thể nói rằng, nhà cầm quyền VN đang bế tắc mọi phương hướng trong cách chống dịch, đứng trước một tình thế nới lỏng hay là các Thành phố trên cả nước vẫn duy trì khoanh vùng dịch, chốt các điểm có người mắc bệnh Covid hoặc vùng có nguy cơ lây lan. Cá nhân tôi thiết nghĩ cả hai biện pháp trên đều không đạt được hiệu quả cao, khi mà người dân chưa được tiêm đầy đủ hai mũi tiêm chích ngừa với loại thuốc Vắc xin đạt tiêu chuẩn của WHO, và ngân sách nhà nước không đủ hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng ngày với khoảng 70% tiền mức lương thu nhập cho bà con công nhân lao động khi ngồi tránh dịch, thì nhà cầm quyền VN sẽ chẳng bao giờ chống dịch có hiệu quả, và dịch bệnh sẽ lây lan trên khắp cả nước trong những ngày tháng tới đây.
Như thế là chúng ta đã hiểu ra rằng, cách chống dịch bệnh Covid 19 bằng khẩu hiệu hô vang như sấm của đám lãnh đạo độc tài VN trong suốt nhiều năm tháng qua, nó đang là cái tát thẳng vào mặt đám lãnh đạo độc tài ngồi phòng lạnh chém gió cùng những lời phát biểu trước ống kính tỏ ra rất mãnh liệt như (Chống dịch như chống giặc... ) hoặc tên Vũ Đức Đam hùng hồn khẳng định rằng “Dù có nhiều ca nhiễm, dù con virus này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà với Việt Nam ta, chắc chắn là nó không làm gì được". Bây giờ thì đám lãnh đạo độc tài còn nổ to hơn sấm nữa hay không, những ca nhiễm virus đang lan tràn khắp nơi tại VN rồi đấy, các ông có làm gì được nó hay không?.
Tôi luôn ngẫm câu nói của cố TT Nguyễn Văn Thiệu đã khẳng định một câu bất hủ rằng: "Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm" - Câu nói đó đã trở thành chân lý!, rất mong quý vị đừng bao giờ tin vào lời Cộng sản nói, tất cả đều là sự dối trá mà thôi.
02.10.2021
HMN.
Gửi ý kiến của bạn