THÓI RỞM ĐỜI CỦA NGƯỜI VIỆT*
Người Việt Nam thường hay livestream khoe của, thậm chí đi ăn cũng khoe, thế nhưng những góc khuất nghèo nàn của mình thì lại dấu đi, điều đó nói lên sự xuống cấp về văn hóa cũng như nhân cách của đại bộ phận người Việt - QĐB
Song Chi
Đừng chửi Trung Cộng ngạo mạn, phách lối, ỷ mình nước lớn tiền nhiều quân đội mạnh nên toàn có giọng điệu coi nước khác chả ra gì, cứ thử nghĩ VN mà cũng to, giàu, mạnh như Trung Cộng thì mấy ông Việt Cộng có xử sự như vậy không? Bây giờ còn là nước nghèo, yếu về đủ mọi mặt, ra thế giới thì toàn vác mặt đi vay, đi xin mà hễ chút thì “ngạo nghễ” ngất trời, nào 'Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam', nào “Nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi, nó sẽ về VN”, “VN chống dịch giỏi nhất thế giới”, “VN phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất vaccine cho khu vực” v.v và v.v…. Những câu “nổ hơn bom” này của lãnh đạo VN có thể nhặt ra cả rổ. Nhìn như vậy để thấy VN mà giàu mạnh thật thì mấy quan ông quan bà VC còn xử sự ngạo mạn tới đâu?
Song Chi
Đừng chửi Trung Cộng ngạo mạn, phách lối, ỷ mình nước lớn tiền nhiều quân đội mạnh nên toàn có giọng điệu coi nước khác chả ra gì, cứ thử nghĩ VN mà cũng to, giàu, mạnh như Trung Cộng thì mấy ông Việt Cộng có xử sự như vậy không? Bây giờ còn là nước nghèo, yếu về đủ mọi mặt, ra thế giới thì toàn vác mặt đi vay, đi xin mà hễ chút thì “ngạo nghễ” ngất trời, nào 'Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam', nào “Nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi, nó sẽ về VN”, “VN chống dịch giỏi nhất thế giới”, “VN phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất vaccine cho khu vực” v.v và v.v…. Những câu “nổ hơn bom” này của lãnh đạo VN có thể nhặt ra cả rổ. Nhìn như vậy để thấy VN mà giàu mạnh thật thì mấy quan ông quan bà VC còn xử sự ngạo mạn tới đâu?
Mà đừng nói gì quan chức, người Việt mình cũng chẳng phải khiêm tốn gì lắm đâu. Ở trong nước nhiều người có tiền, có địa vị xã hội thì tối ngày lên mạng hoặc livestream khoe giàu khoe sang, khoe nhà, xe, hàng hiệu, cho tới khoe chồng khoe bồ, coi nhân viên, người giúp việc chả ra gì. Ra sống ở nước người, cũng là dân nhập cư, dân da màu, nhưng nhiều người có đầu óc kỳ thị rất nặng nề, gọi người da đen là bọn nhọ, khỉ, bọn mọi, gọi người Mexico là bọn Mễ, người Pakistan là bọn Ba khía, người Ả rập là bọn Rệp, hở ra toàn ngôn ngữ kỳ thị…
1000 năm bị đô hộ, cộng thêm từ năm 1945 tới giờ 2 đảng CS cứ dính với nhau, cái gì ông em VC cũng nhất nhất học theo ông anh Tàu Cộng, bảo sao người dân cũng chẳng bị ảnh hưởng, cho dù người Việt rất ghét chế độ độc tài Trung Cộng đi nữa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ông bà ta chả nói thế còn gì. Chơi với kẻ xấu thì chỉ học được cái xấu mà thôi.
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn