QUỐC HỘI ĐẺ NGƯỢC!
Nguyên Anh
Nhìn bản tin trong nước hôm nay của TTcs thấy cái tựa đề "Quốc Hội 'kiến nghị' với chính phủ từ sớm, từ xa trong chống dịch" mà không khỏi buồn cười cho cái quốc hội đẻ ngược của cái đất nước cộng sản mang tên Việt Nam!
Quốc Hội là gì?
- Là cơ quan cao nhất của một quốc gia thuộc về Lập Pháp, nơi đây đưa ra những điều luật đã thông qua và chính phủ thuộc nhánh Hành Pháp phải chịu trách nhiệm thi hành.
Bởi vì thế cho nên hai chữ mà Vương Đình Huệ - CTQH rón rén "Kiến Nghị" nghe nó hài hước như một bộ phim hài rẻ tiền!
Sự Thật là cái quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chỉ là một bộ phận trang trí ra vẻ Việt Nam cũng có Tam Quyền Phân Lập nhưng ngồi trên đầu nó là đảng csVN, một tổ chức chỉ chưa tới 5 triệu tín đồ tham gia mà lại cho mình có quyền đứng trên pháp luật, trên cả quốc hội và chính phủ trong khi vị trí đúng của nó chỉ là một tập hợp xã hội dân sự, một đảng phái đứng dưới quốc hội và chính phủ.
Vì lẽ đó cho nên cái tên Chủ Tịch Quốc Hội phải rón rén thẻ thọt 'kiến nghị' cùng chính phủ thay vì ra luật và bắt chính phủ phải thi hành.
Thế thì cái tòa nhà quốc hội đó đại diện cho ai? chắc chắn không phải cho toàn dân mà chỉ là một cơ quan phục vụ cho đảng độc tài csVN!
Nhưng cái quốc hội bù nhìn giả hiệu đó lại phình to ra để chứa đến hơn 500 ông bà đại biểu trong khi đất nước chỉ có 63 tỉnh, thành phố! Họ vào đó để nhận đồng lương cao ngất ngưỡng từ tiền thuế của toàn dân nhưng chỉ luôn gật gù theo chỉ đạo của BCT TW đảng csVN!
Như thế người dân Việt Nam có thấy cái quốc hội của mình là một quốc hội đẻ ngược hay không?
Rõ là:
Sinh con rồi mới sinh cha,
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Muốn kết thúc câu chuyện đẻ ngược này thì phải lôi cái thằng đang khuynh loát điều khiển quốc hội và chính phủ xuống: đó chính là đảng csVN.
Khi đó mọi sự sẽ trở về trật tự vốn có của nó.
Nguyên Anh
Nhìn bản tin trong nước hôm nay của TTcs thấy cái tựa đề "Quốc Hội 'kiến nghị' với chính phủ từ sớm, từ xa trong chống dịch" mà không khỏi buồn cười cho cái quốc hội đẻ ngược của cái đất nước cộng sản mang tên Việt Nam!
Quốc Hội là gì?
- Là cơ quan cao nhất của một quốc gia thuộc về Lập Pháp, nơi đây đưa ra những điều luật đã thông qua và chính phủ thuộc nhánh Hành Pháp phải chịu trách nhiệm thi hành.
Bởi vì thế cho nên hai chữ mà Vương Đình Huệ - CTQH rón rén "Kiến Nghị" nghe nó hài hước như một bộ phim hài rẻ tiền!
Sự Thật là cái quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chỉ là một bộ phận trang trí ra vẻ Việt Nam cũng có Tam Quyền Phân Lập nhưng ngồi trên đầu nó là đảng csVN, một tổ chức chỉ chưa tới 5 triệu tín đồ tham gia mà lại cho mình có quyền đứng trên pháp luật, trên cả quốc hội và chính phủ trong khi vị trí đúng của nó chỉ là một tập hợp xã hội dân sự, một đảng phái đứng dưới quốc hội và chính phủ.
Vì lẽ đó cho nên cái tên Chủ Tịch Quốc Hội phải rón rén thẻ thọt 'kiến nghị' cùng chính phủ thay vì ra luật và bắt chính phủ phải thi hành.
Thế thì cái tòa nhà quốc hội đó đại diện cho ai? chắc chắn không phải cho toàn dân mà chỉ là một cơ quan phục vụ cho đảng độc tài csVN!
Nhưng cái quốc hội bù nhìn giả hiệu đó lại phình to ra để chứa đến hơn 500 ông bà đại biểu trong khi đất nước chỉ có 63 tỉnh, thành phố! Họ vào đó để nhận đồng lương cao ngất ngưỡng từ tiền thuế của toàn dân nhưng chỉ luôn gật gù theo chỉ đạo của BCT TW đảng csVN!
Như thế người dân Việt Nam có thấy cái quốc hội của mình là một quốc hội đẻ ngược hay không?
Rõ là:
Sinh con rồi mới sinh cha,
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Muốn kết thúc câu chuyện đẻ ngược này thì phải lôi cái thằng đang khuynh loát điều khiển quốc hội và chính phủ xuống: đó chính là đảng csVN.
Khi đó mọi sự sẽ trở về trật tự vốn có của nó.
Gửi ý kiến của bạn