THỦ TƯỚNG NHÀ BẾP !
Quyền Được Biết
Có một tay không hiểu có mắc phải chứng tâm thần hoang tưởng hay không khi hắn tự cho mình là vỹ nhân có thể cứu nhân độ thế, đưa nước Việt Nam thoát khỏi tai họa cs, qua nhiều đêm trằn trọc suy tư hoang tưởng, hắn lây bệnh luôn cho gia đình của hắn, và trong mắt của họ hắn quả là người có thực tài qua đó gia đình hắn biểu quyết công nhận hắn là…thủ tướng của cái gia đình nhỏ bé đó….
Nhưng chứng hoang tưởng vỹ cuồng của hắn không chỉ dừng lại chỉ bấy nhiêu đó, qua các mối quan hệ xã hội hắn lây bệnh luôn cho những người quen biết, và họ cũng công nhận hắn quả là thủ tướng của nước VN lâm thời ! ( trong khi tại quê hương không ai biết đến hắn, và dân tộc vẫn còn bị trầm luân khổ ải trong gót giày cs).
Mà nói đến Dân Tộc thì vỹ đại quá, vì Dân Tộc Việt Nam có đến 90 triệu người dân, trong đó loại trừ ra 3 triệu đảng viên đảng cs và fan cuồng của họ thì vẫn còn hơn 80 triệu người không có đảng, và họ cũng chẵng hề biết mặt mũi, tài năng đức độ của ông thủ tướng nhà ta ra sao, quan trọng hơn hết khối dân tộc trong nước không hề bỏ phiếu bầu cho tay hoang tưởng này…
Còn tại hải ngoại với gần 5 triệu người tỵ nạn thì những ai biết mặt mũi, tư duy, chủ trương hành động của nhóm người này ? và con số lá phiếu bầu chọn của các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và các quốc gia khác là bao nhiêu để có thể gọi với danh xưng chính phủ nước Việt Nam lâm thời ? thật đúng là trò hề của những kẻ thiểu năng !
Tại Mỹ với các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, nơi quy tụ của đồng bào hải ngoại nhằm bảo tồn tiếng nói, văn hóa con người Việt Nam chưa có một thông cáo báo chí nào được gọi là lên tiếng về cái chính phủ lưu vong này, ngoài ra trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng không hề nghe nói đến, thế nhưng chính phủ vẫn ra đời với những chức danh giáo sư (không ai biết) Tướng quân (Trung tướng vô danh có lẽ tự phong cho mình cho oai lúc cuối đời, hoàn toàn xa lạ với nhân cách của các tướng lĩnh VNCH) và một số người ăn theo khác….
Đó chỉ là mới điểm sơ qua cái chính phủ lâm thời thôi chứ thực ra ngoài con số người tham dự lèo tèo trong khán phòng thì phải nói cái chính phủ của tay chính khách salon này nó vắng còn hơn cái chợ chiều mà lại gặp mưa….
Nước Việt Nam có thủ tướng không ?
Hiện nay dưới sự cai trị của tập đoàn phản động csvn, chúng vẫn có chức danh thủ tướng mà người đương nhiệm là tên y tá rừng U Minh Hạ Nguyễn Tấn Dũng, trở lại quá khứ dưới hai nền Cộng Hòa nước Việt Nam vẫn có nhiều Thủ Tướng do Tổng Thống chỉ định như Nguyễn văn Xuân (Thủ Tướng Lâm thời 1948), Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (kiêm nhiệm Thủ Tướng 1949), Nguyễn Phan Long -1950, Trần văn Hữu-1952, Nguyễn văn Tâm-1953, Nguyễn Phúc Bửu Lộc-1954, Ngô Đình Diệm-1954, Nguyễn Ngọc Thơ-1964, Nguyễn Khánh-1964, Nguyễn xuân Oánh-1964, Trần văn Hương-1964, Phan Huy Quát-1965, Nguyễn Cao Kỳ-1965(chủ tịch ủy ban Hành Pháp Trung Ương), Nguyễn văn Lộc-1968, Trần Thiện Khiêm-1975, Nguyễn Bá Cẩn-1975, Vũ văn Mẫu-1975.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam
những người đảm nhiệm chức vụ cựu Thủ Tướng nước VNCH đều được Quốc Trưởng hoặc Tổng Thống chỉ định thế thì cái tay thủ tướng tự xưng mới đây lấy đâu ra người chỉ định với chức danh Tổng Thống nước Việt Nam ?
thật đúng là trò hề rẻ tiền của những tên thần kinh hoang tưởng !
Nước Việt Nam muốn có một mô hình tiên tiến, bảo đảm Dân chủ, Tự Do và Hiện đại bắt buộc toàn dân phải đứng lên, dứt khoát đoạn tuyệt với chủ nghĩa cộng sản, từ đó mới bắt đầu xây dựng lại nền tảng một quốc gia trên căn bản tam quyền phân lập, tiến hành tổng tuyển cử trên toàn quốc cũng như khối người Việt hải ngoại, chọn ra người có tài, có đức, có tâm với đất nước để đảm nhiệm vai trò Tổng Thống, từ đó mới chỉ định ra chức vụ Thủ Tướng thay mặt toàn dân Việt Nam điều hành quốc sự, song song vào đó việc viết lại hiến pháp cũng là điều cần thiết để đảm bảo quyền công dân, ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực của Tổng Thống và các thành viên chính phủ, Quốc Hội phải có hai viện Thượng và Hạ nghị viện với các đại biểu của người dân điều hành quốc gia nhằm tránh khỏi việc chính phủ có nhiều quyền lực và trở nên độc tài duy ý chí như chế độ cs trong nước hiện nay.
Vì thế nước Việt Nam của chúng ta ngày nay có đến hai tay thủ tướng;
1/ thủ tướng tốt nghiệp luật rừng U Minh Hạ !
2/thủ tướng tự phong trong nhà bếp !
Cả hai đều là những kẻ bán trời không văn tự, một thì tự tung tự tác bán hết tài nguyên quốc gia, dùng luật rừng bóp cổ người dân, kẻ còn lại miệng chê cs độc tài chứ mình cũng không khác gì hơn khi chưa có sự đồng thuận của đại đa số Dân Tộc và không ai bỏ phiếu bầu đã vội leo lên chức danh thủ tướng diễn tuồng góp vui….
ĐỪNG BAO GIỜ ĐEM LÁ CỜ VÀNG ĐẠI NGHĨA CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM CÙNG THỂ CHẾ VIỆT NAM CỘNG HÒA RA XÚC PHẠM !