BỌN "TRÍ THỨC LƯU MANH"
Quyền Được Biết
Chuyện "biến nguy thành cơ" của tên thủ tướng phạm minh chính đã thành hiện thực khi ngày hôm nay người dân trong nước đã trở thành con mồi bị móc túi, từ thực phẩm cho tới thuốc men mà ai cũng thấy khi theo dõi tình hình trong nước...
Tên Lư Tuấn Hùng GĐ Bệnh viện Đa Khoa Hạnh Phúc An Giang này quả là gan cóc tía khi tính chặt chém người dân trong thương vụ 1 vốn trăm lời này khi tung giá thăm dò dư luận cho một mũi tiêm AstraZeneca là 1,5 triệu VND trong khi giá gốc của nó chỉ là 2,5USD tương đương 50.000VND!
Đáng nói hơn tên trí thức lưu manh này cho biết hắn đã liên hệ với một công ty có chức năng nhập khẩu thuốc để có nguồn hàng, như vậy thương vụ này không chỉ có một mình y mà còn có bọn kền kền sân sau của đám lãnh đạo đảng csVN.
Hùng bị đảng tuýt còi vì dám qua mặt ăn trước (chứ đảng cũng không có tốt lành gì), ngoài ra cỏn bọn siêu thị Bách Hóa Xanh tại thành hồ, bọn sai nha địa phương cũng đang trấn lột người dân bằng những loại giấy phép đi đường, xét nghiệm hàng mấy trăm ngàn đồng, bọn gian thương cũng nâng giá rau củ cao vùn vụt nhằm móc túi người dân mà không có một sự kiểm soát và hổ trợ nào từ nhà cầm quyền.
Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình và cho dù ngay cả nhà nước csVN chích ngừa người dân có thu phí thì cũng sẽ được chúng tôi loan tải, bình luận, để cho mọi người cùng biết rõ cái bộ mặt thật của bè lũ thực dân csVN.
Quyền Được Biết
Chuyện "biến nguy thành cơ" của tên thủ tướng phạm minh chính đã thành hiện thực khi ngày hôm nay người dân trong nước đã trở thành con mồi bị móc túi, từ thực phẩm cho tới thuốc men mà ai cũng thấy khi theo dõi tình hình trong nước...
Tên Lư Tuấn Hùng GĐ Bệnh viện Đa Khoa Hạnh Phúc An Giang này quả là gan cóc tía khi tính chặt chém người dân trong thương vụ 1 vốn trăm lời này khi tung giá thăm dò dư luận cho một mũi tiêm AstraZeneca là 1,5 triệu VND trong khi giá gốc của nó chỉ là 2,5USD tương đương 50.000VND!
Đáng nói hơn tên trí thức lưu manh này cho biết hắn đã liên hệ với một công ty có chức năng nhập khẩu thuốc để có nguồn hàng, như vậy thương vụ này không chỉ có một mình y mà còn có bọn kền kền sân sau của đám lãnh đạo đảng csVN.
Hùng bị đảng tuýt còi vì dám qua mặt ăn trước (chứ đảng cũng không có tốt lành gì), ngoài ra cỏn bọn siêu thị Bách Hóa Xanh tại thành hồ, bọn sai nha địa phương cũng đang trấn lột người dân bằng những loại giấy phép đi đường, xét nghiệm hàng mấy trăm ngàn đồng, bọn gian thương cũng nâng giá rau củ cao vùn vụt nhằm móc túi người dân mà không có một sự kiểm soát và hổ trợ nào từ nhà cầm quyền.
Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình và cho dù ngay cả nhà nước csVN chích ngừa người dân có thu phí thì cũng sẽ được chúng tôi loan tải, bình luận, để cho mọi người cùng biết rõ cái bộ mặt thật của bè lũ thực dân csVN.
Gửi ý kiến của bạn