Đúng giãn cách và cực kỳ khoa học.
Việt Nam chống dịch bằng cách đóng cửa chợ truyền thống, lùa dân vào hết BHX hay siêu thị mini có không gian kín và chất hẹp, vừa không đủ nguồn cung mà lại rất dễ nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường đó. Có phải cấm chợ là một cách làm ngu dốt mà chính phủ VN cố gắng làm không? Không chống dịch mà còn lây nhiễm cao sao lại cố làm? Vì đa số các ông có cổ phần trong đó nên trục lợi bằng cách bóp cổ dân đẩy hàng cao lên gấp 4 gấp 5 lần. Lợi dụng dịch bệnh để làm giàu như vậy là quá tàn bạo.
Dân mới qua ngày thứ 4 mà khắp nơi đều thán oán do không đủ nhu yếu phẩm, quá rối rắm vì cách chống dịch ngu dốt.
Sáng nay nhiều hình ảnh chốt chặn ở Gò Vấp còn kinh hãi hơn, cả hàng ngàn người châu vào nhau để mong trình giấy đi làm qua chốt kiểm soát dịch. Các ông kêu chống dịch mà chính cách chống dịch ngu dốt đó có nguy cơ làm cho dịch bệnh thêm bùng phát. Vậy thì chống dịch làm gì?
Các ông lập ra BOT virus để hạn chế nguồn lây, nhưng chính dồn người dân tập trung đi test lại là nguy cơ lây chính do tập trung đông người.
Sự quản lý rối rắm, lúng túng trong cách chống dịch, nhưng dân không hề thấy cái gì đó gọi là chống dịch hiệu quả ở trong đó. Mà chỉ là cơ hội để dịch thêm bùng phát và làm khổ sở dân đủ điều.
Các ông nói chống dịch nhưng không đặt lợi ích nhân dân và ưu tiên chống dịch lên hàng đầu. Mà trong tất cả mọi cách chống, chỉ thấy bóng dáng lợi ích nhóm tìm cách bóc lột nhân dân tới tận cùng, từng món hàng trong siêu thị qua kit test, kit test ở Châu Âu bán 20k mà dựng lên BOT bán tới 400k, vừa chém dân thẳng tay vừa gây dịch bùng phát. Cách hành xử như thế là của bọn thổ phỉ chứ chính quyền nào lại làm thế?
Suy cho cùng, chẳng ai thấy bóng dáng của người lãnh đạo nào trong công tác chống dịch thời gian qua, đâu đâu cũng thấy đám thổ phỉ chui trong rừng ra, khoác lên mình bộ comple đi giày bóng loáng ngồi xổm trên luật pháp để thi hành những chính sách trấn lột dân.
Nay xăng tiếp tục tăng thêm, đồng nghĩa là từng cân gạo, hạt muối hay bó rau sẽ phải tăng giá. Nghĩa là chúng ta đang chắt góp từng đồng tiền cuối cùng để tự cách ly theo tinh thần chống dịch cũng phải xén thêm cho đảng nhà nước một phần trong đó nữa.
Dân khốn khổ không giúp gì lại còn cướp, thật bạo tàn và vô nhân đạo!.
- Tựa do QĐB
- Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn