Theo thông tin báo chí đưa ra, chỉ trong một ngày tức 24h mà ngày hôm qua tại hồ chí minh ghi nhận được 667 ca.
Trong số 667 ca ấy có tới 538 ca phát hiện tại khu cách ly. Đây là một điều thật sự tai hại và thể hiện sự ngu dốt của những người lãnh đạo suốt ngày lý luận chống dịch như chống giặc.
Nghĩa là khả năng lây chéo trong khu cách ly quá cao. Và có nghĩa là, cách chống dịch lạc hậu nhốt chung các F1 mang trong mình mầm bệnh để nó phát tán qua người có thể không có, lỗi này thuộc về bộ Y tế do Nguyễn Thanh Long cầm đầu.
Điều này thế giới người ta đã bỏ cách ly theo kiểu đó, tại Mỹ hay Châu Âu, không ai lại nhốt chung để rồi chết chùm như vậy, họ hướng dẫn người dân cách về nhà tự cách ly. Như vậy vừa hạn chế khả năng phát tán virus trực tiếp vừa giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.
Thiếu kiến thức khoa học, thiếu hiểu biết của giới cầm quyền đã vô tình thúc đẩy tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh.
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình đòi dẹp chợ truyền thống, mục đích để người dân đi vô siêu thị mua đồ thì cũng thể hiện khả năng chống dịch một cách cực đoan và phản khoa học.
Ai cũng thích chém gió, nhưng chẳng ai nhận trách nhiệm mà để xảy ra dịch tràn lan như hiện nay thuộc về mình.
Nhân dân cần người lãnh đạo chống dịch theo khoa học chứ chẳng ai cần đám lãnh đạo cầm súng đi chống Mỹ lại đi bắt Virus.
Hài hước đó mà cũng thật kinh hoàng. Hồ chí minh giờ mắc dịch từa lưa, nay dẹp chợ mai dẹp cái gì nữa thì không ai biết. Chỉ thương nhân dân nghèo khổ ở Saigon, vì vẫn sống nhờ tình nghĩa đồng bào đùm bọc cho nhau, chính phủ vẫn mặc kệ chưa có một kế sách gì giúp Nhân dân.
Với cách chống dịch không có chuyên môn, thiếu khoa học chỉ thích chém gió như thế là một điều đáng lo sợ trong những ngày sắp tới. Chẳng ai thấy trước một tương lai tươi sáng ở đây.
Hồ chí minh mắc dịch thiệt!
Gửi ý kiến của bạn