Ông trọng - NÊN GIỮ LẠI MỘT CHÚT LIÊM SỈ!
Buồn một nổi hắn lại chẳng có tý liêm sỹ nào để mà giữ! - Hình từ bài chủ
Phạm Minh Vũ
Trong Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hcm” hôm 12-6-2021 mới đây, ông trọng có phát biểu rằng "Thế lực thù địch tìm mọi cách chia rẽ Đảng với nhân dân, hòng lật đổ Đảng ta". Lấy tư cách là tổng bí thư, cũng như bao người cộng sản khác, hiểu nội hàm của khái niệm thế lực thù địch ở đây là ông muốn nói đến những người phản biện xã hội, những người muốn đất nước thay đổi theo hướng tiến bộ hơn, hay nói thực tế hơn là những được nhân dân yêu mến. Nhưng trên thực tế, nhân dân và đảng cộng sản từ lâu đã trở thành thế so găng, đối đầu nhau. Đảng cộng sản luôn xem nhân dân là tài nguyên để bóc lột mà cung phụng cho quan chức, nhân dân thì xem đảng như những ký sinh trùng ăn bám nhân dân, hình thái tồn tại đảng và Dân như một mất một còn, thì đâu cần ai chia rẽ?
Ông trọng một người tóc đã bạc màu, tuổi cũng lớn. Về phương diện cá nhân tôi cho rằng, như vậy là hồ đồ, và nếu xem xét tư cách một lãnh tụ tối cao của đảng cộng sản (một đảng nắm quyền lực), lời nói đó thực chất là môt kẻ vô liêm sỉ.
Vô liêm sỉ là bởi lẽ, ông trọng cố gắng đánh đồng đảng và Nhân Dân Việt Nam lâu nay là đoàn kết lắm, là gắn bó thắm thiết lắm.
Khi nói từ chia rẻ và gắn cho thế lực thù địch vào đó ông trọng muốn người ta hiểu là đảng cộng sản đang được lòng dân lắm. Vô liêm sỉ thế là cùng.
Nhân dân Việt Nam từ khi bị đảng ông trọng cướp chính quyền, sau đó tước đoạt hết mọi quyền bính từ tay nhân dân, và đảng ông nắm quyền cai trị cho tới hôm nay.
Và bây giờ, trên quê hương này không có thế lực thù địch nào khác đảng cộng sản Việt Nam! Chính ông và đàn em ông mới là kẻ thù của đất nước.
Ai, thế lực thù địch nào đang đêm đang 3000 quân tấn công làng Hoành đang ngủ và nổ súng, rải súng đạn tung cả bầu trời Đồng Tâm vào đêm 08/01/2020 gây máu chảy đầu rơi ở đó?
Thế lực thù địch nào của nhân dân đã cướp đất, phá nhà, gây bao cảnh lầm than, đẩy hàng vạn dân Thủ Thiêm vào cảnh màn trời chiếu đất?
Thế lực nào đã kéo quân về cướp đất dân Long Hưng giao cho dự án xây trên đó hàng khu đô thị, đẩy hàng ngàn người lầm than, vợ xa chồng, con xa cha mẹ vì phải vì đi tù?
Rồi Ai cướp đất Dương Nội, Vườn Rau Lộc Hưng, và bao cảnh tang thương khắp nơi, những kẻ mặc áo công quyền ra một chữ ký thu hồi vậy là đưa hàng triệu dân lên đoạn đầu đài vì hoặc là mất đất hoặc là đi tù, ai thế lực nào tạo cho dân Việt Nam thành dân oan khắp nơi?
Thế lực nào thờ địch, bắt tay với địch nhượng biển nhượng đất từ Ải Nam Quan xuống Phú Quốc cho tàu, ai khen trà tàu ngon hơn trà Việt Nam thế lực nào lại táng tận lương tâm thế ông trọng?
Ai đã đem Formosa, nhiệt điện tàu, phá rừng làm thủy điện để hàng năm giết bao nhiêu người dân vô tội vì chất độc Formosa, bụi mịn, xả lũ?
Và ngay lúc dịch bệnh này, hơn 1 năm qua có ai thấy ông xuất hiện dù chỉ một lần để làm việc vì dân, ít ra là chỉ đạo mua Vác-xin, hay hỗ trợ dân cho hàng triệu người đang khó khăn vì dịch không? Không hề có.
Hơn một năm qua, người ta thấy ông xuất hiện nếu không chỉ đạo đại hội đảng để giành ghế, thì cũng dạy đàn em phải chống lại thế lực thù địch (nghĩa là chống lại nhân dân). Chưa bao giờ một lần ông sống để cho nhân dân nghĩ rằng ông là một con người tử tế. Ông chưa bao giờ làm gì mà đặt lợi ích đất nước, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân ông và đảng cộng sản. Ông được đàn em thổi vào tai nịnh bợ mái đầu bạc hiên ngang tưởng thế là hay, tưởng mình là nhất là thế thiên hành đạo thật. Nhưng đâu biết, chỉ là kẻ đại nghịch bất đạo.
Tuổi già nên giữ chút đức cho con cháu còn lui tới, tên trọng mà lại không có tự trọng. Vô liêm sỉ như thế thì trẻ nó khinh...
... như tôi chẳng hạn- ông trọng!
Gửi ý kiến của bạn