Phạm Minh Vũ
Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND Thành hồ, mới đây trong cuộc hội thảo do MTTQ tổ chức, Thảo giục Thành hồ “cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng các công trình nhà hát, sân vận động để nhiều người dân có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội. Đừng để người dân thành hồ chờ nhà hát, sân vận động quá lâu".
Thảo nói như vậy là quy chụp và nhét chữ vào mồm dân, trong lúc Thành hồ đang bị phong tỏa, đảng cộng sản đang ráo riết dùng các đoàn thể râu ria để xin tiền nhân dân, từ nhắn tin tới cuộc gọi, tới loa phường xin từ người dân nghèo ra tới hải ngoại để mua vắc-xin ngừa cúm Corona*. Hàng triệu người dân như ngồi trên đống lửa vì thất nghiệp mai này không biết ăn gì, con khát sữa bố mẹ chạy vạy đủ thứ cũng đành lòng pha nước gạo cho con uống.
Dân khổ trăm bề là thế, mà đảng không hỗ trợ còn xin đểu dân, nhìn ra nước bạn nhân dân họ đều được chính phủ quan tâm cách này hay cách khác, còn mình nhân dân bị cho ra rìa. Khi cần thì bóc lột.
Vô cảm với đồng bào đến thế là cùng, không giúp thì thôi còn nhét chữ vào mồm dân cho đó là nhân dân chờ lâu lắm rồi.
Thế giới này có nước nào khi dân đang chênh vênh bên bờ vực thẳm khi an sinh xã hội bằng không mà chính phủ ráo riết xin tiền dân như thế không? Rồi còn xây nhà hát sân vận động cho ai?
Cho dân Gò Vấp? Hay là cho Dân oan Thủ Thiêm đang vật vờ, sống màn trời chiếu đất cũng bởi nhà hát này mà ra hả Thảo?
Sao người cộng sản lại vô tâm tới mất hết nhân tính như thế? Nhà đang có tang gia, bà bày ra tổ chức nhạc hội linh đình, đó có phải là thần kinh không hay là khốn nạn?
Mà có khi, là cả 2!
* Edit và kiểm duyệt bởi QĐB
* Edit và kiểm duyệt bởi QĐB
Gửi ý kiến của bạn