Cứ một khoá đại hội đảng và bầu cử quốc hội, thì quan chức tại đây đều vẽ ra một viễn cảnh cho tương lai Saigon.
Thế nhưng, cứ khoá sau xin tiền chống ngập luôn nhiều hơn khoá trước. 2016 Quan chức tại đây xin 10.000 tỷ, mới đây xin hẳn 101.000 tỷ. Tiền mà như lá ngoài công viên Hoàng văn Thụ rơi còn không kịp khô. Mà cuối cùng ngập ngày càng khủng khiếp hơn
Và rồi bao năm qua chúng ta thấy gì?
Sau một cơn mưa 1h đồng hồ, chẳng ai nhận ra đâu là sông Saigon đâu là đường để đi!
Chẳng có ai có thể hiểu tại sao giữa một thành phố lớn là nền kinh tế lớn nhất của cả nước, bao quanh toàn là sông, thế mà chỉ một cơn mưa nước chảy giữa đường cuồn cuộn như lũ quét. Người tinh anh nhất cũng tặc lưỡi, lắc đầu mà không thể tin có chuyện như thế xảy ra.
Saigon sau một cơn mưa, tuy đường đi thì không ai thấy, nhưng người ta thấy, xung quanh có đường nhưng ngập ngụa trong rác và nước đen ngòm bốc mùi xú uế.
Đường đó có tên là đường lên chủ nghĩa xã hội.
* Tựa do QĐB
Đường đó có tên là đường lên chủ nghĩa xã hội.
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn