TÂN THỦ TƯỚNG MỚI NGỒI VÀO GHẾ
ĐÃ CHỨNG TỎ SỰ SẮT ĐÁ!
ĐÃ CHỨNG TỎ SỰ SẮT ĐÁ!
Song Chi.
Ông Thủ tướng mới vừa được đưa lên sau đại hội đảng XIII, ông Phạm Minh Chính, như nhiều người cũng nhận xét, là một sự chọn lựa gây ngạc nhiên. Thứ nhất ông Chính không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực kinh tế hay điều hành chính phủ, cũng chưa từng ngồi ở ghế Phó Thủ tướng ít ra là để “quen việc”, và lại xuất thân là dân tình báo, công an. Với cấp hàm Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam, ông Chính từng là Trưởng ban tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo.
Chọn ông Chính vừa cho thấy phe đảng lấn át phe chính phủ, vừa cho thấy ông Chính rồi sẽ “làm việc ăn ý” dưới sự chỉ đạo của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-một nhân vật mà như tôi đã nhận xét từ lâu, tham quyền cố vị, háo danh và độc tài.
Mặt khác, nó cũng chứng tỏ đảng cộng sản VN thực sự lúng túng về vấn đề nhân sự, cần nhớ rằng từ trước đại hội thứ XIII, đảng cộng sản đã loay hoay cân lên đặt xuống mất bao nhiêu thời gian để chọn lựa nhân sự, tới tận Hội nghị trung ương thứ 15 sát ngày đại hội đảng vẫn chỉ là bàn về vấn đề nhân sự. Tính tới tính lui rồi cuối cùng quyết định không sửa điều lệ đảng nhưng vẫn cứ bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư khóa thứ 3 liên tiếp, trái với điều lệ đảng, đưa ông Nguyễn Xuân Phúc đang có kinh nghiệm sau mấy năm làm Thủ tướng sang làm Chủ tịch nước, một chức vụ có tính chất nghi thức hơn, ngay ông Vương Đình Huệ, được chọn làm Chủ tịch Quốc hội, tính ra cũng còn hợp lý hơn ông Phạm Minh Chính để làm Thủ tướng vì có bằng cấp về kinh tế-tài chính, từng là Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính...
Nhưng chuyện chính trường VN dưới chế độ độc tài toàn trị ai cũng hiểu, đó là “chuyện riêng” của đảng, đảng tự tính toán, dàn xếp với nhau trong nội bộ, dân đen không có quyền được biết và cũng chẳng bao giờ hiểu được tại sao.
Điều mà người dân có thể thấy thì dấu hiệu đầu tiên là ông Thủ tướng mới sẽ càng sắt đá hơn, khi vừa ngồi vào ghế là đã ra tay bắt bớ ngay cả những con người hoàn toàn vô hại, chỉ làm những hoạt động dân sự, giúp đỡ tù nhân lương tâm như chị Nguyễn Thúy Hạnh hay nhà thơ hiền lành người Chăm Đồng Chuông Tử.
Chúc mừng ông Thủ tướng đã sớm lộ mặt!
Gửi ý kiến của bạn