Võ Văn Tạo - Truyền thông nhà Sản đang rùm beng cái gọi là kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, để tiếp tục "sự nghiệp" bịp bợm, lừa dân. Nhiều tờ báo dẫn lời chóp bu tụng ca NV Linh là người khởi xướng đổi mới và kiên định đổi mới có nguyên tắc.
Đâu là sự thật?
Không mấy ai biết ông Linh là kẻ "à ơi", chẳng hề có tư duy, chính kiến; chỉ ăn theo nói leo, và còn là tội đồ dân tộc!
Bản thân ông Linh cũng phải phủ nhận luồng dư luận do giới truyền thông bưng bô dựng nên khi ông làm Tổng bí thư (rằng ông khởi xướng đổi mới). Ông phủ nhận ông khởi xướng đổi mới (thực chất là bỏ bớt tư duy duy ý chí ngu độn của chóp bu CS), mà chính là người tiền nhiệm - ông Trường Chinh.
Giới trí thức, văn nghệ sĩ chẳng thể quên, ông Linh lật lọng. Ông kêu gọi văn nghệ sĩ tự cởi trói, tự cứu mình. Để rồi chính ông chủ trương đàn áp, vùi dập không khoạn nhượng mọi mầm mống tự do, dân chủ trong văn nghệ. Nhà văn Nguyên Ngọc (tác giả Đất nước đứng lên) - thấm thía chuyện này hơn ai!
Đầu tháng 9-1990, trước trào lưu dân chủ ở Liên Xô và Đông Âu lan rộng, trên cương vị Tổng bí thư ĐCSVN, ông Linh muối mặt cầm đầu chóp bu VN sang cầu cạnh bè lũ bá quyền khát máu Nam Trung Hải. Họ đã lén lút thương thảo, ngã giá ở Thành Đô, mà cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đau xót than: "Mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới đầy nguy hiểm". Tại Thành Đô, chóp bu nhà Sản, kế tục Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, đã thế chấp cơ hội tự do, dân chủ, tiến bộ xã hội, thế chấp tương lai cường thịnh của đất nước để đổi lấy sự bảo kê bằng xe tăng của Bắc Kinh cho ngai vua tập thể của chóp bu nhà Sản, tiếp tục giam hãm cả dân tộc trong đói nghèo, lạc hậu, độc tài hủ bại hắc ám.
Xin chớ quên, trước Thành Đô 1990, mọi cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ ở Đông Âu đều bị xe tăng Liên Xô dìm trong biển máu.
Xin đừng quên, trước Thành Đô chỉ hai năm, Bắc Kinh thảm sát dã man 64 chiến sĩ hải quân VN ở Gạc Ma - Trường Sa. Xin đừng quên, trước Thành Đô chỉ một năm, hàng nghìn sinh viên TQ biểu tình ôn hòa ở Thiên An Môn, đòi dân chủ, chống tham nhũng, bị Bắc Kinh khát máu điều xe tăng chà nát trong một đêm. Với Thiên An Môn, Bắc Kinh không chỉ gây tội ác kinh hoàng với người dân TQ, mà còn là tội ác khủng khiếp chống nhân loại. Họ tàn ác hơn thú dữ. Vì thú dữ chẳng nỡ ăn thịt con!
Cầm đầu đoàn sang TQ cầu cạnh Bắc Kinh vì động cơ đê tiện và thấp hèn - quyền lợi ích kỷ của chóp bu nhà Sản, Nguyễn Văn Linh chủ tâm đi nước cờ đốn mạt: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Vinh danh ai? Vinh danh hình nộm, vinh danh tội đồ dân tộc?
Võ Văn Tạo
FaceBook
Đâu là sự thật?
Không mấy ai biết ông Linh là kẻ "à ơi", chẳng hề có tư duy, chính kiến; chỉ ăn theo nói leo, và còn là tội đồ dân tộc!
Bản thân ông Linh cũng phải phủ nhận luồng dư luận do giới truyền thông bưng bô dựng nên khi ông làm Tổng bí thư (rằng ông khởi xướng đổi mới). Ông phủ nhận ông khởi xướng đổi mới (thực chất là bỏ bớt tư duy duy ý chí ngu độn của chóp bu CS), mà chính là người tiền nhiệm - ông Trường Chinh.
Giới trí thức, văn nghệ sĩ chẳng thể quên, ông Linh lật lọng. Ông kêu gọi văn nghệ sĩ tự cởi trói, tự cứu mình. Để rồi chính ông chủ trương đàn áp, vùi dập không khoạn nhượng mọi mầm mống tự do, dân chủ trong văn nghệ. Nhà văn Nguyên Ngọc (tác giả Đất nước đứng lên) - thấm thía chuyện này hơn ai!
Đầu tháng 9-1990, trước trào lưu dân chủ ở Liên Xô và Đông Âu lan rộng, trên cương vị Tổng bí thư ĐCSVN, ông Linh muối mặt cầm đầu chóp bu VN sang cầu cạnh bè lũ bá quyền khát máu Nam Trung Hải. Họ đã lén lút thương thảo, ngã giá ở Thành Đô, mà cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đau xót than: "Mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới đầy nguy hiểm". Tại Thành Đô, chóp bu nhà Sản, kế tục Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, đã thế chấp cơ hội tự do, dân chủ, tiến bộ xã hội, thế chấp tương lai cường thịnh của đất nước để đổi lấy sự bảo kê bằng xe tăng của Bắc Kinh cho ngai vua tập thể của chóp bu nhà Sản, tiếp tục giam hãm cả dân tộc trong đói nghèo, lạc hậu, độc tài hủ bại hắc ám.
Xin chớ quên, trước Thành Đô 1990, mọi cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ ở Đông Âu đều bị xe tăng Liên Xô dìm trong biển máu.
Xin đừng quên, trước Thành Đô chỉ hai năm, Bắc Kinh thảm sát dã man 64 chiến sĩ hải quân VN ở Gạc Ma - Trường Sa. Xin đừng quên, trước Thành Đô chỉ một năm, hàng nghìn sinh viên TQ biểu tình ôn hòa ở Thiên An Môn, đòi dân chủ, chống tham nhũng, bị Bắc Kinh khát máu điều xe tăng chà nát trong một đêm. Với Thiên An Môn, Bắc Kinh không chỉ gây tội ác kinh hoàng với người dân TQ, mà còn là tội ác khủng khiếp chống nhân loại. Họ tàn ác hơn thú dữ. Vì thú dữ chẳng nỡ ăn thịt con!
Cầm đầu đoàn sang TQ cầu cạnh Bắc Kinh vì động cơ đê tiện và thấp hèn - quyền lợi ích kỷ của chóp bu nhà Sản, Nguyễn Văn Linh chủ tâm đi nước cờ đốn mạt: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Vinh danh ai? Vinh danh hình nộm, vinh danh tội đồ dân tộc?
Võ Văn Tạo