CHẾ ĐỘ CS ĐỘC TÀI KHÔNG THỂ BẮT HẾT ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI TRANH ĐẤU CHO TỰ DO DÂN CHỦ TẠI QUÊ NHÀ.
Hoa Mai Nguyen.
Mới sáng này ra chưa kịp đánh răng rửa mặt đã nhận được một người thân quen cho biết là anh Phạm Thành ( Bà Đầm Xòe) đã vừa bị bắt khởi tố tạm giam 4 tháng ở Hỏa Lò, tôi liền leo lên FB thì được biết thông tin loan báo tràn ngập trên mạng Xã hội, riêng cá nhân tôi được ưu ái với 7 người theo dõi, đó là chưa kể tới một nick mới là Nguyễn Văn Khánh mới nhảy vào theo dõi tiếp và có lẽ sẽ còn nhiều kẻ khác tiếp tục theo dõi tôi.
Chế độ CS độc tài chúng mày không thể bắt hết được những người tranh đấu cho tự do dân chủ ở quê nhà. Sự đàn áp và bắt giam những người yêu chuộng tự do dân chủ và hòa bình càng tăng thêm sức mạnh, sự đoàn kết của những cá nhân, hội đoàn và tổ chức chính trị đến gần nhau hơn nữa.
Những người đấu tranh như chúng tao sẽ tiếp tục tranh đấu đến hơi thở cuối cùng cho dù ngày mai có nằm xuống đi chăng nữa cũng luôn hài lòng khi đã dấn thân trên con đường tự do dân chủ tại quê nhà.
Với cá nhân tao đang cư trú ở nước ngoài thì chúng mày có đến hàng nghìn thằng theo dõi cũng chẳng làm gì được tao, tao đã tự xin thề với lòng mình sẽ tranh đấu đến khi nào chế độc CS sụp đổ mới thôi, vì vậy chẳng có kẻ thù nào ngăn nổi bước chân tao đi.
Một chế độ CS độc tài sẽ bị đào thải như các nước độc tài khác trên thế giới vì vậy bọn mày đừng có cố bám víu nhằm mục đích tham nhũng, cướp đoạt tài sản của nhân dân, lịch sử sau này sẽ phán quyết chúng mày như những kẻ tội đồ đất nước.
Chúng ta đang là nạn nhân của một chế độ CS độc tài trong suốt nhiều thập niên qua, chẳng nhẽ nhân dân VN không nhận rõ điều đó hay chăng?. Chúng ta không thể ngồi im để bọn chúng đưa dân tộc Việt chìm trong bóng tối, tương lai sẽ bị Tàu cộng đô hộ ngàn năm bắc thuộc.
Sức mạnh của chúng ta là sự đoàn kết gắn bó bên nhau để đẩy lùi chế độ CS đang bán nước hại dân, hại tương lai mù quáng, vì vậy chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để đi đến tương lai sáng ngời cho VN.
21.05.2020
HMN.