THẰNG BỊP HẠNG "GÀ"
Quyền Được Biết
Trích: " Tổng Giám đốc Đài TNVN kể lại câu chuyện trong cuốn sách nổi tiếng “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của tác giả Trần Dân Tiên, có đoạn: Có người hỏi Nguyễn Ái Quốc, ông là người thế nào, là người cộng sản hay người theo chủ nghĩa Tôn Dật Tiên? Sau khi giải thích về các tôn giáo, Nguyễn Ái Quốc có nói: Khổng Tử, Giê su, Tôn Dật Tiên chẳng có những điểm chung đó sao? Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mĩ như những người bạn thân thiết."
Đó là bài học thuộc lòng và phải nói như con vẹt để bảo vệ cái ghế, để chứng minh mình là một "đảng viên trung kiên"; cho dù bất kỳ ai có đầu óc suy nghĩ độc lập đều phải phì cười với những con người, nhưng lại có bộ não robot này, họ nói mà không biết ngượng miệng, họ nói dối xoen xoét nhưng mặt lại dày đến nổi không còn biết mắc cỡ.
Tên Nguyễn Thế Kỷ này đem cuốn sách "Những mẫu chuyện về Hồ Chủ Tịch" do chính tên hcm viết để đánh đồng lãnh tụ của y ngang bằng những tên tuổi nổi tiếng, trong khi sự thực hcm chỉ là một tên Tội Phạm Diệt Chủng thì hắn làm sao có thể đứng ngang hàng với Chúa Giê Su một đấng nhân từ của một tôn giáo lớn? hcm làm gì có được những triết lý như Khổng Tử - một nhà triết học bên Tàu? hcm làm gì có tranh đấu vì đất nước và đồng bào như Tôn Dật Tiên một nhà cách mạng của Quốc Dân Đảng người đã khai sinh ra chủ nghĩa Tam Dân?
Vì thế cái trò mèo mửa này chỉ lừa bịp được người dân bị bưng bít thông tin chứ nói với người ở nước ngoài họ chửi cho sấp mặt.
Nguyễn Thế Kỷ trước khi làm Giám Đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam (cơ quan ngôn luận tuyên truyền của đảng cs) là một trong bộ tam trong cái được gọi là "Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương", y và tên lang băm Nguyễn Quốc Triệu đã làm trò cười cho thiên hạ trong vụ án tên Nguyễn Bá Thanh bị đồng bọn đầu độc rằng: Bá Thanh vẫn còn khỏe lắm, ăn được cả tô cháo to và nói "Tau có chi mô...;" trong khi thực tế Nguyễn Bá Thanh đã chết toi trước khi được đưa về Việt Nam.
Một tên nói láo như Nguyễn Thế Kỷ thì làm giám đốc đài phát thanh cộng sản thì không có gì lạ.
Tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc lại cho bạn đọc biết được cái "Dĩ vãng dơ dáy dễ dầu gì dấu diếm" của y để chúng ta có thêm thông tin và nhắm một mắt xem bọn chúng nó diễn hài (dù là vở hài dở đến nổi chẳng buồn cười lấy một tiếng!).
Quyền Được Biết
Trích: " Tổng Giám đốc Đài TNVN kể lại câu chuyện trong cuốn sách nổi tiếng “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của tác giả Trần Dân Tiên, có đoạn: Có người hỏi Nguyễn Ái Quốc, ông là người thế nào, là người cộng sản hay người theo chủ nghĩa Tôn Dật Tiên? Sau khi giải thích về các tôn giáo, Nguyễn Ái Quốc có nói: Khổng Tử, Giê su, Tôn Dật Tiên chẳng có những điểm chung đó sao? Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ nhất định chung sống với nhau rất hoàn mĩ như những người bạn thân thiết."
Đó là bài học thuộc lòng và phải nói như con vẹt để bảo vệ cái ghế, để chứng minh mình là một "đảng viên trung kiên"; cho dù bất kỳ ai có đầu óc suy nghĩ độc lập đều phải phì cười với những con người, nhưng lại có bộ não robot này, họ nói mà không biết ngượng miệng, họ nói dối xoen xoét nhưng mặt lại dày đến nổi không còn biết mắc cỡ.
Tên Nguyễn Thế Kỷ này đem cuốn sách "Những mẫu chuyện về Hồ Chủ Tịch" do chính tên hcm viết để đánh đồng lãnh tụ của y ngang bằng những tên tuổi nổi tiếng, trong khi sự thực hcm chỉ là một tên Tội Phạm Diệt Chủng thì hắn làm sao có thể đứng ngang hàng với Chúa Giê Su một đấng nhân từ của một tôn giáo lớn? hcm làm gì có được những triết lý như Khổng Tử - một nhà triết học bên Tàu? hcm làm gì có tranh đấu vì đất nước và đồng bào như Tôn Dật Tiên một nhà cách mạng của Quốc Dân Đảng người đã khai sinh ra chủ nghĩa Tam Dân?
Vì thế cái trò mèo mửa này chỉ lừa bịp được người dân bị bưng bít thông tin chứ nói với người ở nước ngoài họ chửi cho sấp mặt.
Nguyễn Thế Kỷ trước khi làm Giám Đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam (cơ quan ngôn luận tuyên truyền của đảng cs) là một trong bộ tam trong cái được gọi là "Ủy Ban Chăm Sóc Sức Khỏe Trung Ương", y và tên lang băm Nguyễn Quốc Triệu đã làm trò cười cho thiên hạ trong vụ án tên Nguyễn Bá Thanh bị đồng bọn đầu độc rằng: Bá Thanh vẫn còn khỏe lắm, ăn được cả tô cháo to và nói "Tau có chi mô...;" trong khi thực tế Nguyễn Bá Thanh đã chết toi trước khi được đưa về Việt Nam.
Một tên nói láo như Nguyễn Thế Kỷ thì làm giám đốc đài phát thanh cộng sản thì không có gì lạ.
Tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc lại cho bạn đọc biết được cái "Dĩ vãng dơ dáy dễ dầu gì dấu diếm" của y để chúng ta có thêm thông tin và nhắm một mắt xem bọn chúng nó diễn hài (dù là vở hài dở đến nổi chẳng buồn cười lấy một tiếng!).
Gửi ý kiến của bạn